[Đánh giá phim] Cô Gái Đến Từ Hôm Qua: Người ta cứ nói đừng quá tin

agp8x
26/7/2017 10:6Phản hồi: 217
217 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Theo mình nhớ trong truyện là tiểu ly ( lúc thư giởn làm quen , hỏi tên nói tiểu ly là đi tiểu trong cái ly hả)
Trong phim đổi thanh tiểu linh hả mod
@Timkelvin Xin lỗi, mình ghi nhầm. Trong phim vẫn là Tiểu Li đó bạn.
Thực sự giờ mình chỉ thích xem phim Rạp Việt Nam dựa vào truyện với diễn viên mới thôi, cực kỳ dị ứng với diễn viên là ca sĩ(mục đích xuất hiện trên poster để hút khách) nhưng những người này diễn cực kỳ dở, cực kỳ không có cảm xúc, xem không thấy một chút phim nào, nhìn giống như phim sitcom ngắn thôi. Hồi ấy tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được xem mấy đứa nhỏ gương mặt mới nên xem hay cực kỳ. 😁
rosejaooh
TÍCH CỰC
7 năm
Cho 2 diễn viên sắp 3 chục đi đóng phim cấp 3 là không ổn rồi 😁
Tố PT
ĐẠI BÀNG
7 năm
Là fan của truyện chú Ánh, đã đọc tất cả truyện của chú từ truyện dài, truyện ngắn, đến truyện bộ, cảm thấy hài lòng với phim, đi xem chung với 2 đứa bạn chưa đọc qua truyện thì 2 đứa nó cũng hài lòng, chỉ vậy là đủ, ai yêu vẫn tiếp tục yêu, ai ghét thì cứ ghét, trong thời gian tới hy vọng sẻ chuyển thể tiếp 2 truyện "Bồ câu không đưa thư" và " Trại hoa vàng" những truyện có kết thúc đẹp.
trước mình rất hay đọc truyện của NNA, và hình như là mình đọc cuốn này rồi, và nó k đủ dài để gọi là tiểu thuyết
Bài viết dài quá đọc không hết.
hailuathisao
ĐẠI BÀNG
7 năm
xem phim để giải trí,đừng khó tính quá mất hứng,mình thấy phim cũng rất hay,xem nhớ về tuổi thơ quá chừng 😃
hailuathisao
ĐẠI BÀNG
7 năm
"Một bộ phim đáng xem, có lẽ là không đáng nhớ."
mình không đồng ý với ý này lắm 😔,ý nghĩ chủ quan quá,các bạn 8x,9x đời dau bao nhiêu kỉ niệm,hình ảnh của mình trong đó sao mà ko nhớ,ko hoài niệm 😃
0917424568
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mình thì ở phiên bản truyện, mình thích nhất là cái kết, khi Thư chạm tay vào vết sẹo của Việt An, vết sẹo như muốn đưa cả hai vào quá khứ, để rồi Thư phải thốt lên "Chào Tiểu Ly, cô bạn nhỏ" trong tâm trạng ngập tràn cảm xúc của người đọc.
Nhưng ở phiên bản phim, cái kết được thêm vào là Việt An xé "Cuốn sổ bí mật" nhằm một lần nữa khẳng định lại tình cảm của Thư giành cho Tiểu Ly. Nhưng đến phần Thư chàm tay vào vết sẹo của Việt An không làm nổi được ý đồ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chưa đi sâu vào khai thác tâm lý nhân vật, không để lại cảm xúc trong lòng khán giả. Phải chi lúc đó, đạo diễn cho thời gian và không gian chậm lại (dừng lại càng tốt), Slow-motion một phát để đưa khán giả về với Tiểu Ly và Thư thì tác phẩm sẽ hay hơn, và câu nói "Chào Tiểu Ly, cô bạn nhỏ" echo lên thì thật để lại cảm xúc trong lòng người xem thật sự.
Còn tác giả bài báo này nói đúng. Tôi thật chưa hiểu đạo diễn thêm cuộc tình ngang trái của thầy và trò vào với mục đích gì, phải chăng chỉ để kéo dài thêm vài phút của bộ phim, nhưng lại phá hỏng đi nội dung của truyện. Mà đạo diễn có thể đưa thêm những trò chơi của lứa tuổi học trò để kéo dài phim cũng hay mà.
Thêm nữa, trong phiên bản truyện, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã làm rất tốt về sự liên kết của quá khứ và hiện tại, đưa người đọc từ quá khứ về hiện tại, rồi từ hiện tại về quá khứ. Khai thác rất tốt sự đối lập giữa quá khứ của Thư ngon lành và hiện tại Thư thơ thẩn, làm nổi được câu "Con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu". Nhưng phiên bản phim lại không làm được điều này, quá khứ và hiện tại rất rời rạc. Thật đáng tiếc về điều này.
Nhưng phải khen phim Việt Nam hiện nay, không tiếc 45 000 tiền vé xem phim + 40 000 tiền đổ xăng xe để chạy hơn 40 km để xem phim, nhất là phim mình thích
Ghost_suol
TÍCH CỰC
7 năm
@0917424568 Bạn gái mình đi chung đã đọc truyện cũng cảm thấy ổn. Nhưng đối với ng đọc truyện, bị cảm xúc và lời truyện dẫn dắt, nên bị định hướng hoàn toàn theo lời lẽ đó. Rất khó để cảm nhận lại theo một cách khác. Nếu cách đó kém hơn nột chút. Lúc mà Thư thấy vết xẹo và chào Tiểu Ly trong phim. Mình hoàn toàn hòa cùng cảm xúc và nhịp phim lúc đó. Nên không chê gì điểm đó cả.
Còn phần tình yêu thầy trò đó, chỉ là muốn khắc họa lại một tí cái khắc khe quan hệ thầy trò lúc đó, cả trong phim mà mấy đứa đi xem cũng có cảnh phê phán đó. Chỉ là có tí hụt hửng với nội dung này vì nó ko khai thác tới nơi tới chốn.
Còn chuyển quá khứ - hiện tại, thật sự ko liền mạch lắm, vì truyện có lời dẫn dắt nên dễ hiểu hơn. Nhưng khi xem và chú ý tí cũng hiểu vấn đề, ko thấy gì bất hợp lý cả.
0917424568
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Ghost_suol Thật sự bạn đọc lại phiên bản truyện đi, bạn sẽ thấy điều tôi nói
0917424568
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Ghost_suol Bạn ơi! bạn có đọc các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chưa vậy? Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khi viết truyện luôn có phong cách là viết về tình yêu của tuổi mới lớn (cấp 3) trong sáng, giản dị. Nhưng đạo diễn đã đưa vào tình yêu thầy trò là không còn trong sáng rồi bạn à. Đã phá đi nội dung của truyện rồi mà bạn.
Còn vấn đề quá khứ và hiện tại thật ra có cách giải quyết mà bạn, cách này có nhiều đạo diễn đã làm rồi, bằng cách cho Thư ngồi và nhớ lại ngày xưa thì người xem sẽ hiểu nây đây là quá khứ nè. Chứ phim như vậy, nếu ai chưa đọc truyện người ta rất khó hiểu là đang kể về quá khứ
Matmun1995
ĐẠI BÀNG
7 năm
không dám xem vì sợ sẽ làm hỏng mất cảm xúc mà mình cho truyện này, và cũng ko nghe nhạc nền của phim vì ko thấm vào đâu so với bài Mỹ Tâm thể hiện. Cô gái đến từ hôm qua cùng với truyện Quán Gò đi lên là 2 câu chuyện mang đến cảm xúc tuổi học trò hay nhất mà mình từng đọc. Bây giờ đọc vài cái của Hạ Vũ, Gào, Hamlet Trương thấy nó nhạt nhạt vô bổ sao ấy.
phú hoàng
ĐẠI BÀNG
7 năm
theo mình phim không hay là do cách chọn diễn viên ấy, cho hoàng yến làm diễn viên chính hay đơn giản là tìm 1 cô gái nào ngây thơ 1 chút, ngực bé bé thôi, miu lê chẳng hợp chút nào
Hơi thất vọng với mấy bài "hit" ngày xưa vì ko phải bản gốc mà là người khác hát lại (dù rằng hát hay chứ ko dở).
Nói chung phim xem vui, thấy đáng tiền vé hơn mấy cái phim hài của Thái Hòa hay mấy phim LGBT, đặc biệt rất thích phim Miu Lê đóng.
Thích nhất là : Mắt Biết , bồ câu ko đưa thư , quán gò đi lên , cô gái đến từ hôm qua . Và rất hiếm có tác phẩm nào làm phim thành công từ truyện hay nên ko đi coi . Ko xem nhưng thấy rất sao sao khi 2 dv chính quá già cho vai diễn . Hãy tìm đúng dv cho nhân vật nhìn "em chưa 18" đi vì sao nó thành công nhìn nv người ta tin nv đó trên phim còn phim này nghỉ sao đưa 2 người này
@traisaigon đi qua hoa cuc, toi la beto, hoa hong xu, trai hoa vang, thang quy nho? minh doc gan nhu la full truyen cua bac nay
manhbvht
ĐẠI BÀNG
7 năm
bài đánh giá tào lao nhất mình từng đọc
vinh0203
TÍCH CỰC
7 năm
Phim truyền hình thì mới có diễn viên đóng, còn phim chiếu rạp toàn mời ca sĩ hoặc diễn viên hài or mc or hot boy / girl được giới trẻ yêu thích để thu hút lượt xem, thật đắng lòng...
ndminh82
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tôi thích đọc truyện NHA và cả xem phim này. Mỗi cái thấy có cái hay riêng. Chỉ có không thích mấy cảnh có hiệu ứng 3D, còn lại thì thấy rất thích, có xem lại lần 2 cũng đc. Nhạc phim mấy bài đều rất hay
Trước đọc truyện thấy hay mà cảm động lắm T.T , film chưa ra rạp xem đc nên không biết thế nào , sợ chán quá thì lại phí mất bộ truyện hay của tuổi thơ T.T , số phim chuyển thể từ truyện thành công hình như đếm trên đầu ngón tay
truyện bác ánh hay thật, phim cũng khá. Đòi hỏi phim hay như truyện là gần như k thể.

Tuổi thơ thật dữ dội, giữ nó làm kỹ niệm.
Ps: mình luôn ủng hộ em út mình chơi, tham gia phong trào hết mình khi còn trong thời học sinh, học hành k cần quá giỏi khá là được. Để sau này tụi nó có cái để nhớ. Internet làm hại bọn nhỏ nhiều quá.
bbvc
TÍCH CỰC
7 năm
Đã đọc truyện, chưa coi phim, đọc từ đầu tới cuối không hiểu bài viết muốn nói cái quần què gì.
Không thích không xem! Chỉ xem Your name với a silent voice,... anime với bom tấn thôi 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019