Mình chụp phim từ những năm 90, vẫn còn nhiều cảm xúc với máy ảnh dùng phim. Từ 2003 dùng thử compact G3 và chính thức 2006 chuyển qua máy số với chiếc dSLR đầu tiên trong đời là Nikon D200 vì nhu cầu chụp bé con chào đời. Lý do là khi ấy tráng rọi in ảnh khó khăn và các Lab cũng lơ là chất lượng quá. Năm 2010 trở lại chụp thêm phim sau một quãng thời gian chán ngán chụp choạch. Những năm gần đây hầu như chụp bằng điện thoại, 80% ảnh là bằng điện thoại. Thật tâm là luôn nhớ phim và nhớ việc chụp ảnh là phải in ra.
Chuyến dã ngoại cuối tuần, đưa mấy đứa nhỏ đi chơi để kết thúc hè. Lâu nay, ở nhà mọi người thân có nhiều phàn nàn rằng chụp hình thì nhiều mà chả bao giờ thấy in ra cho ai xem. Thật sự từ đoạn chụp hình, đến đoạn chỉnh sửa và đi ra tiệm in thật là ngắn mà cũng rất dài. Có thể bao biện nhiều ngàn lý do thì ảnh nó cứ nằm im trong ổ cứng hết năm này qua năm nọ.
Mình bèn bán một cái máy phim Fuji GSW 690III Pro và mua cái máy chụp hình in ngay Fujifilm SQ10 dùng phim instax square vuông vuông. Bạn có biết một hộp phim chỉ có 10 tấm và giá thị trường hiện tại là 250k/ hộp. Mình mua 3 hộp và xách máy lên đường cùng đám trẻ.
* Ảnh mình chụp lại nên xem hơi chán, có lẽ scan lại thì ổn hơn, kiếm được máy scan sẽ thử.
Chuyến dã ngoại cuối tuần, đưa mấy đứa nhỏ đi chơi để kết thúc hè. Lâu nay, ở nhà mọi người thân có nhiều phàn nàn rằng chụp hình thì nhiều mà chả bao giờ thấy in ra cho ai xem. Thật sự từ đoạn chụp hình, đến đoạn chỉnh sửa và đi ra tiệm in thật là ngắn mà cũng rất dài. Có thể bao biện nhiều ngàn lý do thì ảnh nó cứ nằm im trong ổ cứng hết năm này qua năm nọ.
Mình bèn bán một cái máy phim Fuji GSW 690III Pro và mua cái máy chụp hình in ngay Fujifilm SQ10 dùng phim instax square vuông vuông. Bạn có biết một hộp phim chỉ có 10 tấm và giá thị trường hiện tại là 250k/ hộp. Mình mua 3 hộp và xách máy lên đường cùng đám trẻ.
* Ảnh mình chụp lại nên xem hơi chán, có lẽ scan lại thì ổn hơn, kiếm được máy scan sẽ thử.
Những cảm xúc nó thế này:
- Rất tự do và nhẹ nhỏm vô cùng khi đây là lần hiếm hoi đi chơi mà không mang máy ảnh cùng rất nhiều ý đồ trong bụng. Đó thường có thể là đi để tìm cảnh đẹp ảnh đẹp để úp úp, đó là để thử nghiệm khả năng chụp chụp, là test máy test ống, là so sánh rì-viu... Mình chỉ cho mọi người từ lớn đến bé cách dùng SQ10 và hưởng thụ trọn vẹn chuyến đi dẫu chỉ 1 ngày.
- Nói có vẻ hơi sến và phong trào, nhưng chụp xong, chọn một filter phù hợp, bấm in ra trong khoảng chục giây và mọi người chuyền tay xem dáng mình đứng hay mặt mình cười vừa rồi thế nào, cười cười nói nói vui vẻ. Đó là gia vị của một chuyến đi thế này thêm đậm nhạt.
- Từ ngày bọn mình chụp hình cưới đến giờ, đã hơn chục năm, có lẽ đây là lần thứ hai những tấm hình chụp chung được in ra, cầm trên tay xem và nhận xét cái đứa bấm máy rằng thế lọ thế chai...
- Chẳng khoe ảnh trên phây-búc hay đâu cả! Đưa từng tấm cho người nhà xem, ồ thế bình ồ thế lọ... Và, hỏi cái máy mua nhiêu, mỗi tấm ảnh hết nhiêu... thì cũng là gia vị vậy! Cái máy có bộ nhớ trong chụp được 50 tấm, mình không có cái thẻ minisd nên đầy rồi lại xoá bớt để chụp tiếp, có lẽ cảm giác ảnh đã in ra rồi không cần lưu ổ nữa cũng rất lạ!
- Hình ảnh đôi khi nó cũng chỉ mang lại giá trị chân thực như thế với bản thân thằng chuyên cầm máy chụp, chụp rất nhiều, xem rất nhiều và lắm khi ngán đến tận cổ những khung hình vô cảm. Cái giá phải trả cho mỗi tấm hình có lẽ khó mà cân đong đo đếm bằng tiền, cũng chẳng phải độ sắc nét, cân bằng màu, hay một kỹ thuật siêu phàm nào cả.
Ảnh chụp lại không đẹp nhưng cũng muốn khoe anh em.
Tấm này mình chụp hai mẹ con lúc nghỉ giữa đường
Tấm này thì bé Souris 10 tuổi chụp cho đôi lứa, tạo dáng theo ý người chụp 😃
Quảng cáo
Tấm này bé nhỏ Leika 5 tuổi chụp, mình dặn là con đừng để mất cây thánh giá nhà thờ, và bé đã lo lắng cắt bớt dưới khung 😃 Một câu nói của người lớn dễ tác động làm mất sự hồn nhiên của trẻ. Lần sau mình sẽ không nói gì với con trẻ cả, tự do muôn năm!
Hai chị em, mẹ nó chụp
Đi hái dâu vườn. Đàlat có những vườn dâu sạch, họ bảo là không có thuốc thang gì, cho du khách vào trải nghiệm, hái dâu, hái nhiêu thì trả tiền mua số dâu bấy nhiêu.
Hết 3 hộp 30 tấm
Quảng cáo
Mình có nói với mấy nhỏ rằng, cái máy này sẽ dùng chung, và kế hoạch làm một bức tường ảnh gia đình bắt đầu... Bây giờ thì tạm cất hình lại trong hộp phim sau khi chụp hết, đủ ảnh sẽ tiến hành.