Ở xứ Mẽo, công tố viên và luật sự hoạt động đúng chức phận của mình một cách rất hiệu quả... Công tố viên buộc tội... Luật sư bào chữa... Ko biết xứ Mẽo có trò tố cáo thân chủ không ta
kelton88 @MrTy85 Mẽo thì không nhưng có xứ gọi là "Thiên Đường" có đấy. Thậm chí công tố còn thành bào chữa nữa cơ, tất nhiên là tùy đối tượng mới được "cơ cấu" nhé. Nghe nói xứ "Thiên Đường" này có độ hài lòng rất cao vì có nhiều người gần tuổi chết cũng thành tỉ phú mà chả phải làm gì, chỉ cần được "minh oan" là được (còn ai chết rồi thì xí xóa). Khi minh oan thì tiền sẽ lấy ở "kho thóc vô tận của chùa" còn những người mắc lỗi làm gây oan sẽ được đặc xá do đã qua đời hoặc chuyển công tác lên rất cao rồi. Nói chung là pháp luật ở đó rất nghiêm khắc nhưng cũng rất từ bi tùy bạn thuộc diện áp "đúng qui trình" nào.
gaodenvang @kelton88 Chắc không có không chú em, ko thích ở xứ thiên đừong này thì qua bên mẽo mà ở, sủa , sủa nữa, sủa mãi
kero2005 @gaodenvang xl chứ mày lo dc giấy qua mẽo tao qua ngay, giấy đó chỉ có đầy tớ nhân dân mới kiếm ra, bằng chứng là ông nào to to đều con cái qua bển mua nhà mua đất bần nông như tụi tao h chỉ cắm mặt trả nợ xứ Thiên đường thôi dlv ạ
gaodenvang @kero2005 Bất tài ko qua được thì nói mẹ nó đi lại bày đặt đổ thừa này nọ, chính vì bọn bất tài suốt ngày đéo lo làm ăn chỉ thích đổ thừa hoàn cảnh rồi chửi thiên hạ như chú em thì đất nước nó mới ngày càng kém đi chứ đâu