Cách đây không lâu NASA đã đăng tin tuyển dụng nhân viên bộ phận “bảo vệ hành tinh”, tìm các chuyên gia có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để tìm cách tiến hành các sứ mạng không gian mà không để vi khuẩn Trái Đất vấy bẩn môi trường trên các hành tinh khác và ngược lại. Và trong số các người nộp đơn có một cậu bé 9 tuổi mang tên Jack Davis. Dưới đây là bức thư của Davis gởi cho NASA xin được làm việc, ký tên “Vệ binh dải ngân hà”.
Jack Davis
Vệ binh dải ngân hà
Lớp bốn
Mặc dù NASA hoàn toàn có quyền bỏ qua bức thư này nhưng do nó khá dễ thương và mộc mạc, Jim Green, giám đốc bộ phận nghiên cứu hành tinh của NASA đã quyết định hồi âm lại cho cậu bé Davis. Bên dưới là nội dung hồi âm của NASA.
Chưa dừng lại ở đó, NASA còn phát đi một thông báo nhân sự kiện này, đồng thời đích thân giám đốc bộ phận nghiên cứu hành tinh của NASA là Jonathan Rall còn gọi cho Davis để “khen ngợi ước muốn làm việc tại NASA của cậu”. Mặt khác, NASA cho biết rằng” “Mặc dù công việc bộ phận bảo vệ hành tinh có thể không nghiêm trọng như tên gọi, nhưng nó đóng góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các chương trình khám phá hệ Mặt Trời bằng cách ngăn chặn vi khuẩn vấy bẩn các hành tinh khác lẫn chính hành tinh của chúng ta.” Được biết công việc tại bộ phận này vẫn đang nhận đơn ứng cử và bạn nào thấy phù hợp, có thể nộp đơn theo đường dẫn tại đây. Chúc may mắn.
Jack Davis
Vệ binh dải ngân hà
Lớp bốn
Tham khảo NASA
Quảng cáo