Vài ngày sau khi bị FBI bắt giữ thì đến hôm thứ 6 vừa qua, tòa án Las Vegas cho biết Marcus Hutchins có thể được thả nếu đóng tiền bảo lãnh. Hiện tại "người hùng WannaCry" vẫn đang bị tạm giam, đứng trước các cáo buộc tạo ra và bán một loại malware từ 3 năm trước. Tuy nhiên, Marcus Hutchins vẫn một mực khẳng định anh vô tội.
Như đã đề cập trước đó, Marcus Hutchins - công dân Anh, người được ca tụng là người hùng khi góp công lớn ngăn chặn WannaCry lây lan đã bị FBI bắt giữ ngay tại sân bay Sin City khi đang trên đường trở về nhà từ hội nghị DEFCON 2017 vừa diễn ra tại Las Vegas hồi tuần qua. FBI cáo buộc Hutchins là người đã phát triển và bán phần Trojan Kronos chuyên lấy cắp tài khoản ngân hàng từ khoảng 2014 đến 2015 cùng với một người khác chưa rõ tên.
Tuy nhiên, mặc dù phiên tòa kết thúc chỉ 30 phút sau nhưng Hutchins và luật sư của mình không thể đến văn phòng bảo lãnh để đóng tiền bởi phòng này đóng cửa vào 4 giờ. Thành thử ra anh không được thả hôm thứ 6 và phải ngồi sau song sắt đến hết tuần cho đến khi văn phòng bảo lãnh mở cửa trở lại vào thứ 2, tức hôm nay. Ngoài ra, Hutchins còn phải bay đến Wissconsin để tham dự một phiên tòa khác vào thứ 3.
Như đã đề cập trước đó, Marcus Hutchins - công dân Anh, người được ca tụng là người hùng khi góp công lớn ngăn chặn WannaCry lây lan đã bị FBI bắt giữ ngay tại sân bay Sin City khi đang trên đường trở về nhà từ hội nghị DEFCON 2017 vừa diễn ra tại Las Vegas hồi tuần qua. FBI cáo buộc Hutchins là người đã phát triển và bán phần Trojan Kronos chuyên lấy cắp tài khoản ngân hàng từ khoảng 2014 đến 2015 cùng với một người khác chưa rõ tên.
Hôm thứ 5, Hutchins lần đầu trình diện tại tòa để dự phiên điều trần kéo dài chỉ 5 phút. Phiên tòa được hoãn lại một ngày để Hutchins và luật sư bào chữa có thêm thời gian. Trong phiên tòa diễn ra vào 3 giờ chiều hôm thứ 6 theo giờ địa phương, Hutchins đã phủ nhận các cáo buộc chống lại mình. Thẩm phán cho biết anh có thể được thả với một số điều kiện nhất định cùng với khoản tiền bảo lãnh 30.000 USD.Tuy nhiên, mặc dù phiên tòa kết thúc chỉ 30 phút sau nhưng Hutchins và luật sư của mình không thể đến văn phòng bảo lãnh để đóng tiền bởi phòng này đóng cửa vào 4 giờ. Thành thử ra anh không được thả hôm thứ 6 và phải ngồi sau song sắt đến hết tuần cho đến khi văn phòng bảo lãnh mở cửa trở lại vào thứ 2, tức hôm nay. Ngoài ra, Hutchins còn phải bay đến Wissconsin để tham dự một phiên tòa khác vào thứ 3.
Adrian Lobo - luật sư bào chữa cho Hutchins nói: "Anh ấy dành cuộc đời mình để nghiên cứu về malware và không có ý định đe dọa mọi người. Anh ấy đã sử dụng Internet cho mục đích tốt."Ngoài ra Lobo cũng nói với cánh phóng viên rằng Hutchins có thể sẽ nhận được tiền bảo lãnh từ những người ủng hộ anh bởi gia đình của Hutchins vẫn đang ở Anh. Đến thời điểm này thì Hutchins vẫn chưa được nói chuyện với bạn bè hay người thân.
Trước phiên điều trân, Hutchins đã đề nghị tòa cho phép anh xuất hiện tại tòa mà không phải đeo còng tay và cùm chân. Tòa án đã chấp nhận đề nghị này và anh đứng trước vành móng ngựa với bộ tù nhân màu vàng, chân đi đôi dép Crocs màu cam.
Các công cố viên thuộc Bộ tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng trong thời gian ở Nevada, Hutchins cũng đã ghé thăm một trường bắn súng và điều này có thể xem là bằng chứng cho thấy Hutchins cần phải bị bỏ tù và không được thả dưới dạng bảo lãnh. Luật sư Lobo nhận định cáo buộc của chính phủ thật "rác rưởi".
Adrian Lobo - luật sư bào chữa cho Hutchins nhận định: Cáo buộc của chính phủ nhằm vào Hutchins thật "rác rưởi".
Cụ thể hơn hồi tháng 4 năm 2014, trước khi Kronos lây lan tại nhiều nước thì Hutchins đã đăng một bài blog có tựa đề: "Viết malware cho vui và không vì lợi nhuận (Bởi hành vi này bất hợp pháp)." Nội dung bài blog giải thích về cách để viết một con bootkit để lây nhiễm trên ổ cứng định dạng MBR trên máy tính chạy Windows XP và các bước để vô hiệu hóa bootkit. Anh cũng lưu ý rằng: "Trước khi bạn bị FBI gõ cửa thì tôi muốn làm rõ một vài điều: Loại bootkit này được viết ra để chứng minh ý tưởng và sẽ rất khó để sử dụng nó làm vũ khí và sẽ không có bất cứ phiên bản nào như vậy rơi vào tay của tội phạm mạng."
Tuy nhiên vào năm 2015, Hutchins đã tiết lộ trên Twitter rằng anh rất sốc khi phát hiện một vài đoạn mã mà anh đã dùng để viết ra con bootkit nói trên đã được sử dụng trong Trojan Kronos.Quảng cáo
Các luật sư của Hutchins cho biết anh không phải là người đứng đằng sau Kronos - loại Trojan đã âm thầm lây nhiễm trên rất nhiều máy tính Windows, đánh cắm tài khoản ngân hàng và rút dần tiền của nạn nhân. Loại Trojan này thường được bán cho những kẻ lừa đảo qua mạng, phát tán qua email hay các tập tin gài bẫy để người dùng tải về và chiếm đoạt tiền từ tài khoản có được. Kronos được phát triển dựa trên Zeus và được công bố trên các diễn đàn hacker của Nga từ tháng 7 năm 2014.
Nếu như được thả trong tuần tới thì Hutchins sẽ phải đeo thẻ định vị bất cứ lúc nào, không được dùng Internet và cũng bị buộc phải ở lại Mỹ trong suốt thời gian này.
Theo: The Register