Trích lục bài kể khổ của Bô phái trên tường nhà động Bô:
Tuy nhiên, những nghi ngờ về khả năng của Bkav có thể đầu tư cho âm thanh Bphone 2017 vẫn còn đó, như đã đề cập đến ngay từ đầu. Anh Đăng cho biết anh không có thời gian để ý nhiều đến những thông tin như vậy, vì đang rất bận cho ngày Bphone 2017 bán ra thị trường. Sau khi sản phẩm đến tay người dùng, anh và nhóm tiếp tục theo dõi phản hồi từ khách hàng về âm thanh và tinh chỉnh để làm sao khách hàng có trải nghiệm âm thanh hài lòng nhất.
"Mọi người ai cũng có thể có ý kiến của mình. Mình nghĩ là không có lời giải thích nào tốt nhất bằng chính trải nghiệm thực tế sản phẩm của người dùng. Bản thân mình cũng rất muốn biết khách hàng phản hồi như thế nào", anh Đăng cho biết.
--> Mềnh là Bô chủ thì mềnh sẽ dùng chiêu này để kích cầu và tăng doanh số: Muốn trải nghiệm thực chất âm thanh của Bô 2 có như đồn đoán, phải mua Bô, thanh toán đủ mới được unbox và trải nghiệm âm thanh. Các quầy trải nghiệm sẽ dẹp hết. CÁC BẠN YÊN TÂM. CẬP NHẬT CỨNG MỀM CÁC KIỂU SẼ ĐƯỢC GỬI ĐẾN MÁY CỦA CÁC BẠN MỖI NGÀY, THẬM CHÍ BAN KHUYA. CỨ MUA VỀ, NẾU KHÔNG CHẤT ÂM NHƯ CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ THÌ BẠN ĐI RÁY TAI HOẶC ĐI KIỂM CHỨNG VỀ KHẢ NĂNG THẨM ÂM CỦA BẢN THÂN. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG THỨ NẰM NGOÀI CÁI BÔ NHÀ MÌNH.
@valkyrie-vt
Bác đúng đó , mọi truyện đã từng xảy ra toppic này , biếc bao cờ hó bô vào cố tình làm lũng loạn , tác quai tác quái , cũng chung một đích là ghẹp toppic này , vì nó man tính rất là Chất....!...? Chất lượng , đã có những công thần anh em , đã huy sinh , bõ mình ngày đêm chấp nhận bị bang nick rất là nhiều vì sự nghiệp , có tiến nói trung thực , bẽ ghẩy những kẽ trơ tráo , gối trá , lơi dụng những người ít hiểu biếc công nghệ , trục lợi , chà đạp NTD
Anh em đừng vị tự ái , và hảy tĩnh táo , để cho toppic này luôn luôn tồn tại , thành cái gai đâm thấu tim vào Quảng , dạy bảo hắng ta , sống phải có đạo đức , đừng tự ti tự hại , có ăn có học cao dùng nó mà hại ngưòi , cho hắng ta ăn ngủ không yên vì bởi...........
Anh Em Tinh Tế Chúng Ta . Tiến Nói Đâu là Sự Thật Bphone của Quảng nobanhnhalau
@valkyrie-vt
Thật ra mình cũng nghĩ mấy ông ad , mod chẳng khoái gì con này thậm chí về kỹ năng họ còn hiểu rõ bp hơn 500 ae trên này , nhưng hợp đồng qc thì vẫn phải thực hiện . nên có trách họ cũng không đc gì . cv đó cũng giống như cv kiếm tiền hàng ngày của 500 ae thôi . tuy nhiên chắc họ cũng không trách ae chửi rủa họ đâu vì đó là 1 phần dư luận xung quanh cv review 1 sp , cá nhân mình nghĩ thế !
Riêng cái topic này không bị closed cũng vì họ muốn ae tự do phát biểu đấy thôi , nếu họ bảo vệ bp chắc closed lâu rồi .
@ipodvn
Bao nhiêu lượt vào trang, dù là comment, xem, chia sẻ chính là tăng view, traffic cho trang của họ. Họ có lợi hơn bao giờ hết. Đôi khi, họ làm thế cũng không ngoài mục đích này. Dự là sau đợt này, phí QC trên tinhte sẽ tăng thêm vài mươi % nữa. Haha...Kiểu như Tùng Sơn đấy. Càng vào trang nó chửi thì nó càng kiếm tiền tỷ...
"Không có chip thì không thể làm điện thoại, chúng tôi soạn email gửi cho tất cả các hãng Intel, MediaTek, Freescale... Sau đó, rất may mắn Freescale đã đồng ý cho dùng thử chip của họ, vốn không phải chip mobile. Có nghĩa, chúng tôi phải lấy chip không phải di động để thiết kế mạch cho thiết bị di động. Bkav quyết định làm máy tính bảng trước vì mạch cho tablet lớn hơn, dễ hơn. Sau nhiều lần thất bại và sau ba năm mạch mới hoạt động được, chúng tôi một lần nữa gặp gỡ Qualcomm. Khi thấy sản phẩm thực tế, hãng lúc đó mới mới đồng ý hợp tác", đại diện Bkav kể lại.
@trinhle
Thì chờ chúng fix hết lỗi mới mua chứ. Mình kiên nhẫn ủng hộ "trí tuệ Việt" mà. Đã nói, dự là hết đời máy thì hết fix lỗi, vì...còn chạy được nữa đâu mà fix??? Túm lại là,...KHI NÀO EM CÓ THỂ MUA ĐƯỢC MÁY???
@dylerb
Ậy, bác có thấy mình ném nữa đâu nào! Chỉ trích lục cho bà con thấy. Chúng đã chuyển sang giai đoạn kể khổ mà. Oách không được nữa thì dùng chiêu này...Mình thấy thương mà...
Bình thường thôi.Thằng nào ra sp cũng giống nhau, cần phải quảng bá, cửa hàng bán. Mua hay không, tin hay không quyền người mua. Nếu quảng bá ngược với chất lượng, xấu nói tốt, ít nói nhiều thì tự diệt mình.
Như bài trước các anh chị đã biết về Chất cai nghiện và Chất xúc tác. Nay em tiếp tục bật mí thêm và Chất nữa ạ.
T3. Chủ tịch nhà em vốn là người hoài cổ, anh í luôn hoài niệm về tuổi thơ cơ cực nhưng vui vẻ cùng bạn bè thả diều tạt lon mỗi ngày. Khi BP thiết kế trình Anh í bản thiết kế ban đầu (tương tự như Asus vỏ nhựa cho tiết kiệm) anh í gạt phắt ngay lập tức và chỉ đạo phải Phẳng, thật là phẳng và nói to tiếng : không bán được thì tớ mang về quê cho mấy cháu chơi tạt lon nhá, phải phẳng mới được, nhất định phẳng đấy. Thế là Bờ phone ra đời. Chúng em gọi đó là "Chất hoài niệm"
T4. Khi các bộ phận đau đầu với bài toán làm 1 cái điện thoại với mệnh lệnh đưa ra: sản xuất rẻ,giá bán cao, chúng em đã copy đủ kiểu trình CT nhưng anh í vẫn ko hài lòng. Ngày ra mắt thì còn có 1 tháng nên anh í đành phải chỉ đạo: Vỏ Vivas + cấu hình gần Redmi Note 4+ thêm vài miếng kính mua chợ 50k = Bphone cho nhanh nhé. Cứ thế mà làm. Chúng em tròn cả mắt và gọi đây là Chất Lượm Lặt ạ.
@kentawangvn
Dạ em cảm ơn các bác, nhân đây em cũng cám ơn Bờ Phôn, nhờ anh í mà cả đời lên mạng em mới dc thích những 550 lần trong đó có 549 lần ở topic nì. Em cảm ơn Bờ phon ạ, thế là em phải nhích 549 phát rồi
Bắt đầu từ hôm nay, những bài viết về b2017 sẽ lấy đi những giọt nước mắt của bạn.
Híc... đọc bài thì không sao mà đọc comment cười chảy nước mắt các bác ợ.
@dylerb
Không biết bác thế nào chứ e nhìn thấy mặt thằng ccc này là sôi máu, chỉ muốn ném tất cả những ngôn từ dung tục và những chất bẩn thỉu vào mặt nó bác ạ
@tdtlc
Hồi b1 mình cũng vậy. Giờ thì chúng nó lộ liễu rõ ràng quá rồi, mình không cần phải bực dọc và đấu tranh không ngừng nữa. Vậy nên cứ thả lỏng và thưởng thức những điều thú vị đi bác.
Theo ông, người tiêu dùng giờ đánh giá sản phẩm bằng thị hiếu của họ. Nếu sản phẩm nào ngon, tin là sạch, giá rẻ thì họ sẽ chọn. Thế nên, câu chuyện thắng - thua ở thị trường trong nước của Việt Nam là hoàn toàn phụ thuộc vào người nông dân và cả người làm chiến lược.
QUẢNG CÁO !
(là em quảng cáo chứ các Bác đừng có hiểu khác đi nha, mod thấy QC không đúng thì nhắc chứ đừng block nick em, tội nghiệp!)
Chả là em mới mở bán Bánh mỳ kẹp, em gọi tắt là Bkep cho tiện. Giá khai trương là 39,000 vnđ
Kể cũng hơi cao chút, nhưng vì nếu định giá rẻ quá lại bị coi là "Bkep đểu" như những hàng bánh khác à. các Bác mua ủng hộ em nha !
Em cũng mày mò tìm hiểu từ 5 năm nay, bánh em lấy bánh từ con mẹ Bốp đầu làng, bánh nó hơi xấu nhưng được cái nở to, bột mì thì nó nhập khẩu đâu đó phía bắc, em chịu, cơ mà đúng là Nhập khẩu ạ. (em nói đúng vì nước ta chỉ trồng lúa thì phải).
Thịt bò em lấy của thằng Tèo bạn em, hơi đắt nhưng thấy nó kể mua cỏ bên mỹ, cho ăn theo công nghệ nhật, cho nghe nhạc nhẽo lốt lốt bit bit gì nữa cơ, em chịu.... được cái nó cắt cho em rõ mỏng, mỏng như tờ giấy, bán "dôi" phết !
Em thì em không so bì với bọn "xốp" to ở phố, chúng có nhà to mặt phố, có máy lạnh, chúng bán ngày nhiều nhiều chiếc, em mới làm em chỉ làm ít, nên giá có hơi cao, thật ra cũng chả cao, là rẻ, quá rẻ cho một sản phẩm "tự tui".
Đây nhé, các Bác xem, vợ chồng em dậy từ 3h sáng, qua nhà mợ Bốp lấy bánh, lại chạy qua thằng Tèo lấy thịt, chờ nó cắt thì em tranh thủ cafe, vợ châm bếp lò , nó cắt xong thì em quay ra nướng thịt. tối mắt tối mũi được có 20, à 17 cái. (3 cái vc em với nó chén tạm cho đỡ đói)
được có 17 cái bánh, em lại chở lên tận phố huyện, qua mấy cái cầu có thu vé, vốn cả bánh cả thịt mất đến nửa triệu rồi. nên em bán 3 vạn 9 bọ, các Bác đừng có mà chê đắt.
Thấy sáng nay ở mấy tiệm điện thoại đông đông là, em đứng ghé kế bên, bác nào vô mua điện thoại tiện thể mua ủng hộ em nha !!!
Em nhắc lại, bánh Bkep của em là gần cao cấp (GCC), không đắt nhá !
ps: Bác nào dùng Bkep mà thấy khó tiêu, hay đau bụng thì phản hồi cho vợ em qua trang fan page nhé, em sẽ cho cập nhật thuốc xổ ... miễn phí (sướng quá còn jì ).
(vì là QC nên em đăng ở cả 2 thớt ạ, không phải spam đâu nhé)
@herovn2002
Vâng, Tks Bác. Em copy của em nên nhanh ạ, nhưng em tự thấy vẫn kém ai đó vài phần ạ,
"người ta" còn copy cả clip, cả phần cứng ... nhanh vcđ cơ ạ :p
@SmallElephant
Phải vừa chạy vừa chụp nó mới nét. Đứng một chỗ chụp thì nét kiểu gì được? Không làm đúng khuyến cáo là lỗi của người sử dụng. Trách sao được???
Haha...
http://www.mojo-audio.com/blog/the-24bit-delusion/
Also, quantizing incremental steps that represent voltages that are lower than the noise floor of the power supply in the DAC, are not discernible. According to the experts that manufacture the finest DAC chips, resistors, and power regulators in the world, there is theoretically no way to make electronics that are capable of discerning greater than a 20-bit resolution.
Any company that claims greater than 20-bit resolution from their DAC is simply full of shit. Oh they can decode 24-bits, because 24-bits does exist in software, but the output from their DAC has less than 20-bits of resolution and dynamic range.
Using the lowest noise power supplies, the most sophisticated grounding, and the most sophisticated resonance control currently available in a digital-to-analog converter, you can’t resolve the least significant bit on a 20-bit recording.
In reality, there are no DACs in the world that are capable of discerning greater than than 20-bit resolution. So any company that claims greater than 20-bit resolution from their DAC is simply full of shit. Oh they can decode 24-bits, because 24-bits does exist in software, but the output from their DAC has less than 20-bits of resolution and dynamic range.
TIẾNG VIỆT
Ngoài ra, bước quantizing incremental đại diện cho điện áp thấp hơn sàn tiếng ồn của các nguồn cung cấp điện trong DAC, không phải là discernible. Theo các chuyên gia sản xuất chip DAC, điện trở và bộ điều chỉnh công suất tốt nhất trên thế giới, trên lý thuyết không có cách nào để làm cho các thiết bị điện tử có khả năng phân biệt lớn hơn độ phân giải 20-bit.
Bất kỳ công ty nào tuyên bố độ phân giải lớn hơn 20-bit từ DAC của họ chỉ đơn giản là đầy đủ của shit. Oh họ có thể giải mã 24-bit, bởi vì 24-bit không tồn tại trong phần mềm, nhưng sản lượng từ DAC của họ có độ phân giải và dải động thấp hơn 20-bit.
Sử dụng các nguồn cung cấp nguồn tiếng ồn thấp nhất, nền tảng tinh vi nhất và điều khiển cộng hưởng phức tạp nhất hiện có trong bộ chuyển đổi số-tương tự, bạn không thể giải quyết bit ít quan trọng nhất trên bản ghi 20-bit.
Trong thực tế, không có DACs trên thế giới có khả năng phân biệt lớn hơn độ phân giải 20-bit. Vì vậy, bất kỳ công ty mà tuyên bố độ phân giải lớn hơn 20-bit từ DAC của họ chỉ đơn giản là đầy đủ của shit. Oh họ có thể giải mã 24-bit, bởi vì 24-bit không tồn tại trong phần mềm, nhưng sản lượng từ DAC của họ có độ phân giải và dải động thấp hơn 20-bit.
Mình nhờ mấy bạn seeder à quên, mấy bạn có quan hệ thân thiết và tình cảm đặc biệt với Bkave vào trả lời hộ, là sao lần này Sl đặt hàng ko nhiều mà Bkave vẫn trễ hẹn ạ?
Hôm qua mình nghĩ là mấy bạn làm màu tạo hiệu ứng, nhưng sau 1 đêm ngủ dây, tỉnh táo đầu óc thì mình khẳng định là cho kẹo TQ nhà các bạn nó cũng ko dám màu nữa.
Vậy có phải là rút kinh nghiệm B1 và để cho "cái bọn anti TT khốn nạn" hết đường trù ẻo là chất hàng đống thì bên các bạn đã quyết định chưa đặt hàng chính thức mà chờ chốt số lương cọc ở TGDĐ rồi mới gởi qua ko ạ? Do sl cọc quá thấp, ko đủ cấu thành đơn hàng nên dự là đợt trễ này kéo hơi bị dài.
Tại các bạn và bên cty mà các bạn có tc ấy, ít công bố quá nên 1 mất mười ngờ mình phải suy đoán thôi ạ.
Mời các bạn vào phản pháo để lấy lại "niềm tin" của NTD ạ.
@HưngGiaLand
em nói bác hàng về không kịp đấy mà, chờ ng ta đặt bao nhiu gọi qua chị Na làm bấy nhiu như b1 chứ làm nhìu lại chết mợ, như samsung hay Sony bác thấy k, cứ trễ 1 ngày tgddd nó giảm 1%, conf Bể nó có dám đâu. kkk