Điều quan trọng nhất: Giữ vững tay lái.
Không cần thiết phanh (tất nhiên có thể phanh nếu đủ an toàn).
Có thể đưa chân lên cao để đỡ cảm giác sợ. Thực chất xe chạy nhanh thì chó cũng chẳng cắn được trừ khi chạy rất chậm.
Trong khuôn viên chung cư nhà tôi có con chó nhật bé tẹo, rất hay me tôi & vợ đi xe máy là nó lao theo sủa và nhè chân vợ tôi. Tôi nói thẳng mặt với chủ: Anh mà không giữ chó tôi sút 1 phát là nó chết ngay lập tức đấy. Dạo nào ít thấy nó hơn 😁
Aha, kiểu của e là, ê chó, chạy lại đây, lại đâyyyyyy (B1: dụ chó). Chờ chó chạy khuất chủ, khuất nhà (B2: dự định). Hạ cẳng chân thật mạnh, nhìn nó + bồi thêm câu chửi kiểu đau chưa, cho mày chết đòi cắn bố à (B3: hành động). Sau đó thưởng thức tiếng kêu của chó rồi rú ga chạy (B4: tẩu thoát & tự hào).
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó.
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
Một dãy Trường Sơn đầy xả, ớt, hành.
Một dòng sông chứa đầy bia với rượu.
Để nơi đó tháng ngày anh tu luyện.
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
Nhà mình có nuôi hai con. Một con chó nhật và một con Doberman. Chiều chiều e dắt con chó Nhật đi dạo thì lúc nào đi ngang chỗ kia cũng bị một bầy chó chạy ra cắn chó e. E vừa la vừa sợ nó cắn chó e và cả cắn e. Xong chủ nhà ra đuổi chó vô mà còn nói kiểu như sao dắt đi ngang đây chi ko dắt đường khác. Lần sau e dắt con Dob đi, cũng bầy chó đó nó chạy ra cắn. Thế là e buôn dây chó e luôn. Chó e nó ngoạm 3 con kia máu mẹ đầm đìa, e chỉ la la giả vờ, chủ nhà chạy ra thấy chó e bự quá cũng ko dám nhào vô mà chỉ la la. Mấy con chó đó bị ngoạm hồi cụp đuôi tự chạy hết.