Cuong Nb @topol1990 Thi vào Chủ Nhật mà bác hi sinh mất 3 buổi đi làm???? Bác làm 1 ngày chia 3 ca SÁNG-CHIỀU-TỐI à?!?! Bác Làm Nghề Nào Kinh Vậy?!? Tôi thấy mấy cô gái họ đứng vu vơ bên một góc vỉa hè và gọi mọi người vào xem hàng đã vất vả lắm rồi Hay có lẽ nào!?!??
topol1990 @Cuong Nb vâng, em làm cơ khí sửa chữa của Lilama, làm chủ nhật là bình thường do tiến độ. Cuộc thi vào CN nhưng vào 6h sáng phải có mặt để đăng kí, em ở Quảng Ninh, đi lên khoảng 5 tiếng nên phải đi sớm 1 ngày bằng xe máy mới đảm bảo, ko đi đêm làm gì cho mệt. Thi đến 20h mới công bố xong xuôi, vậy nên sáng hôm sau mới về được, lại là không đi đêm, nguy hiểm ra .À mà mấy em đứng góc phố đó không rảnh như ae cầm máy đi phơi mặt ra kiếm ảnh đâu bác nhé, các em ý còn phơi thứ khác kiếm được tiền tươi hơn là giải thưởng bác ạ