Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Chúc mừng sinh nhật SMS 25 tuổi, hãy kể kỉ niệm của bạn về việc nhắn tin nào

Duy Luân
3/12/2017 20:59Phản hồi: 157
Chúc mừng sinh nhật SMS 25 tuổi, hãy kể kỉ niệm của bạn về việc nhắn tin nào
25 năm trước, vào ngày 3/12/1992, kĩ sư Neil Papworth soạn thảo SMS đầu tiên với nội dung "Chúc mừng Giáng sinh" bằng máy tính và gửi nó vào điện thoại di động của Richard Jarvis, giám đốc nhà mạng Vodafone mà thời đó. Đây là bước đi đầu tiên để thay đổi cách chúng ta giao tiếp với nhau qua thiết bị di động và đã ảnh hưởng sâu rộng không chỉ tới cách công nghệ phát triển mà còn để lại nhiều kỉ niệm với rất nhiều người trên toàn thế giới. Tới hôm nay, tuy SMS đã phát triển chậm lại bởi sự xuất hiện của các ứng dụng chat và mạng 3G, 4G bùng nổ với giá rẻ nhưng nó vẫn còn là một "xương sống" quan trọng và không thể thiếu của hạ tầng viễn thông toàn cầu.

Kể từ ngày 3/12 năm ấy, phải mất nhiều năm sau SMS mới phổ biến, cả vì mạng di động thời đó vẫn chưa có độ phủ rộng và bổi vì điện thoại di động vẫn còn được thiết kế để quay số thay vì gõ kí tự. Ở thời đại smartphone, chỉ tính riêng tại Mỹ, trong năm 2006 đã có 12,5 tỉ SMS được gửi mỗi tháng, tới năm 2007 con số này tăng thành 45 tỉ. Tính đến tháng 6/2017, đã có 781 tỉ tin nhắn được gửi đi ở quốc gia này.

Việc nhắn tin (SMS, sau này là chat), từng một thời rất hiếm và ở nhiều nơi còn bị xem là không lịch sự, giờ đã trở thành cách thức liên lạc đầu tiên mà người ta nghĩ tới trước cả việc gọi điện. Đã bao lần bạn thấy khó chịu vì người khác gọi cho bạn thay vì nhắn tin? Giờ thì người ta còn dùng SMS để kiểm tra số dư tài khoản, đặt pizza, thậm chí Yahoo hồi trước còn chuyển tiếp tin chat Yahoo Messenger sang SMS để bạn dễ kiểm tra khi có ai đó liên lạc. Mỗi tin nhắn có độ dài tối đa 160 kí tự, thế mà chúng vẫn quyền lực lắm.

Câu hỏi bây giờ là liệu SMS sẽ phát triển như thế nào trong tương lai dài hạn. Như đã nói ở trên, những ứng dụng như WhatsApp đã có 55 tỉ tin nhắn mỗi ngày, đó là chưa tính tới Facebook Messenger, iMessage hay Hangouts. SMS vẫn sẽ còn đó thôi, nhưng nó sẽ chỉ còn là một kênh liên lạc thứ cấp sau chat. Một thế hệ tin nhắn mới cũng đã được phát triển để thay thế cho SMS với khả năng phong phú, gửi được nhiều thứ hơn và linh hoạt hơn. Mời bạn xem thêm ở
157 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vubang
TÍCH CỰC
6 năm
1999 được nhắn cái tin đầu tiên bằng Ericsson. 2002 quen vk bây giờ trên máy bay và tán bằng SMS.
njckick
ĐẠI BÀNG
6 năm
@vubang Gấu đầu thời đại học, nokia1200, ngày xóa tin nhắn 2~3 lần vì đầy bộ nhớ. Giờ mess với zalo nhiều quá k nhớ nổi. Tìm người nhắn sms như xưa chắc k có....tốn tiền lắm =]]]
Kỷ niệm mà mình nhớ nhất là cho bạn gái củ mượn điện thoại Nokia 1208 và sim để xài tạm, sau khi trả lại mình cũng ko để ý SMS lắm, sau này rãnh xóa SMS thì phát hiện vẫn còn nhiều SMS lưu trên sim, may mà phát hiện bị cắm sừng sớm 😁 Cảm ơn SMS =))
@dasklney 1208 sao
DucTT47
ĐẠI BÀNG
6 năm
@dasklney Dù Anh Sẽ Không Là Người Em Yêu
Buddy112
ĐẠI BÀNG
6 năm
Vẫn nhớ thời soạn tin bằng bàn phím T9
@Buddy112 nhờ sms yêu xa được 1 cô gái ! tim rộn ràng . sau đó biến cố gia đình bên kia nợ nần. tình yêu đổ vỡ . bên đó đi lập gia đình trước. quên mất lời hẹn thề "dành dụm tiền đợi nhau 3 năm sẽ cưới "
Buddy112
ĐẠI BÀNG
6 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ Thế đã được 3 năm chưa bác 😆)
Mình sài nokia đầu tiên va gởi tin nhắn rồi nằm đợi nhỏ mình thích tra lời.
.Gù.
TÍCH CỰC
6 năm
Có thời đk 100sms/ngày mà nt ko đủ
75109
TÍCH CỰC
6 năm
Nhớ hồi học đại học, tay trái gầm bàn nhắn tin ko cần nhìn màn hình.
Tối trong ký túc thì nháy máy nghe nhạc chờ 😆
Đổi số đt liên tục để nhắn tin nội mạng ko mất tiền 😁
zutowa
TÍCH CỰC
6 năm
“Hi, e tên gì? Cho a làm quen nhe” - Nokia N72 năm 2008
anduclee
ĐẠI BÀNG
6 năm
Kỉ niệm đáng nhớ của mình đối với SMS là khi đang học đại học năm 3, hôm đó đang trông đứa cháu cho ông anh thì tiện tay nhắn tin cho gấu, đang gõ chữ dang dỡ thì cháu nó khóc nên đưa điện thoại dỗ nó thì ko biết nó bấm thêm cái gì rồi bấm nhầm nút gửi luôn, đến lúc gấu nt qua lại nói sao a chưởi em thì thấy trong tin nhắn có chữ đm...haha gọi lại giải thích bất mệt! Bàn phím T9 ấy! 😆
Hồi mới xài điện thoại mình dùng 1110i, nhắn tin thích ghê gớm. Lúc đó cưa cẩm em gái lớp bên cùng năm nhất. Cả đêm nằm nhắn tin với ẻm, tới sáng ẻm chốt: đêm nay nhắn tin với ấy vì tớ không ngủ được, tại hồi hộp vì sáng mai tớ đồng ý lời tỏ tình của bạn xyz (mình biết thằng đó vì chơi khá thân).
Cay cú ném cái đt vô tường. Nhặt lên vẫn xài tốt 😁
firestork
TÍCH CỰC
6 năm
@vicktorbui cay quá, mà may cái đthoai ko hỏng là ngon roài =))
@zutowa Hồi đó cũng dại không dám tán tiếp =))
@firestork May hồi đấy nokia chứ xài mấy con như bây giờ chắc đi luôn 😁
zutowa
TÍCH CỰC
6 năm
@vicktorbui lầy lầy vào có khi dính r
hohoangtrung
ĐẠI BÀNG
6 năm
hồi mới xài dt cứ nghĩ tin nhắn nào cũng 300 hay 350đ nên mình nhắn có dấu và rất dài ( đang làm quen 1 bé )
sự mê muội chấm dứt sau vài tháng khi hết tiền nạp card :/
@hohoangtrung chất 😃
đến khi chia tay 9900 thì trong máy có ~65000 sms sau 7 năm dùng blackberry 😁
nkn1506
TÍCH CỰC
6 năm
Thời dùng Nokia 8250, tối nào cũng nhắn tin với bạn gái (giờ là mẹ những đứa trẻ). Ngũ ngoài sân, trời lành lạnh, nhắn tin và chờ trả lời, cái cảm giác ấy nó hay hay sao đó vì trước đây 1 tin là 500đ lận, nên nhắn mỗi tin cũng trau chuốt từ ngữ.
Giờ có im, zalo, viber ... nhắn miễn phí nên thiếu mất sự đầu tư cho mỗi tin nhắn.
Vẫn nhớ về thời ấy ...
bomy
CAO CẤP
6 năm
@nkn1506 hehe, giống tui vậy
nhớ nhất cái thời xài 1280, đăng ký thêm cái gói gì đấy 1 ngày đc 1 200 tin nhắn; nhắn cả ngày không biết chán luôn 😁, vẫn nhớ cái cảm giác nhắn xong ngồi đợi tin trả lời mà mong chờ lắm
chỉ có điều bao nhiêu kỷ niệm trong đó mà đến hồi đổi máy chả biết làm sao copy ra, chỉ được vài tin copy-paste sang cái đt có hđh là lưu được, còn lại đâu mất hết 😔(
nkn1506
TÍCH CỰC
6 năm
@bomy Từ lúc chuyển qua máy có hệ điều hành (Nokia 6600) là các tin nhắn đã ko còn nữa rồi :(
buihai
CAO CẤP
6 năm
Thời chưa có iMes Viber Zalo

Ngày nào cũng nhắn tin với vợ 100-200 sms 😆 MỖI NGÀY nhé
@buihai hồi đó s-fone có gói 1đ/phút
chắc bác không dùng 😁
conb
TÍCH CỰC
6 năm
@nnkjsc Nhắn tin vui hơn bác ạ
buihai
CAO CẤP
6 năm
@nnkjsc Đi làm làm sao điện thoại đc 😆 Với cả nhắn tin tán tỉnh vui hơn (hồi đó đang yêu nhau)
@buihai nhà em đi làm nên tối tối s-fone, ngày tin nhắn
file backup của blackberry vẫn lưu, có khi dịp này cài máy ảo bung ra đọc lại 😁
buihai
CAO CẤP
6 năm
@nnkjsc Hồi đó mình cũng xài E71 và BB 9700 cả Treo 650 để nhắn tin nữa. Nghĩ lại phê phết thời bàn phím cứng Yêu nhất vẫn là Treo 650 phím cứng, có râu, pin trâu, màn hình cảm ứng
huuphon989
ĐẠI BÀNG
6 năm
Dù nó chỉ là text thôi. Nhưng cảm giác nhắn SMS vui hơn chat zalo FB bây giờ rất nhiều. Điện thoại đầu tiên Nokia 3310 ;)
Rjvendell
ĐẠI BÀNG
6 năm
dùng bb8120 bấm tin nhắn nhanh hơn gõ bàn phím máy tính và không cần nhìn
Saigonam
TÍCH CỰC
6 năm
Đang chạy xe trên đường nhận được tin nhắn (không dấu), tấp xe vô lề đọc tới đọc lui cũng không hiểu nên gọi lại, đang bấm gọi thì 2 thằng phía sau chụp mất cái Motorola. Sau này thấy tn không dấu là nhớ cái Motorola.
@Saigonam Vl phũ quá bác! 😁
DayLight1
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chính cái thời SMS nhắn đi, báo đã nhận. Xong chờ chuông rung trả lời vui kinh khủng
Rafael Dang
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nhớ nhất ngày xưa là múa T9 Tiếng Việt trên con Nokia 3110c, gõ nhanh không thua gì QWERTY 😆
@Rafael Dang Team 3110c, bây h muốn mua lại 1 con này để nhớ kỷ niệm ghê

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019