Film này qua có đi coi ở Artemis . Mình xem giải trí ko đi sâu, có vài điểm trừ nhưng xem để vui vẻ cười nhẹ nhàng thì vẫn khá ổn . Có film Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông xem tưởng gay cấn lắm nhưng khá là hụt hẫng, đợi Tinhte review
vipboyth @kixx Tks bác để e lục lại tại cũng tìm google rồi mà ko thấy bài ở tinhte toàn các site khác review
Syter @vipboyth Murder on the Orient Express theo mình thấy nó không dành cho thị trường đại trà, chính xác hơn nó chỉ dành cho một đối tượng nhất định (yêu thích trinh thám và yêu thích cinematography) Xem phim này để giải trí đầu óc thì hơi không hợp lý, nó buộc não và mắt bạn phải tập trung liên tục xuyên suốt bộ phim. Giống như bạn nhập vai vào nhân vật rồi giúp ổng phá án vậy. Cũng như tay thám tử đó, bạn phải để ý đến từng chi tiết nhỏ được nhắc đến hoặc được nhìn thấy. Từng đoạn hội thoại, nét mặt, cách xử lý và trả lời câu hỏi đến từng nghi phạm. Cá nhân mình cảm thấy rất thú vị khi xem phim, khi mà những thứ mình thấy và nghe có thể là đúng, có thể là sai, nhưng chắc chắn là bạn sẽ không biết điều gì sắp xảy ra sau đó, hay đúng hơn là sự thật nó như nào thì bạn cần phải kiên nhẫn đến cuối phim. Phim được chuyển thể từ bộ sách trinh thám về tay thám tử nổi tiếng người Belgian, được xuất bản ở London. Ông này cũng được ví như Sherlock hay Conan (thực tế truyện conan cũng lấy ý tưởng từ sách này trong một tập truyện, có khác là nó diễn ra ở trên một còn thuyền). Nếu bạn thích trinh thám, bạn sẽ thích phim này. Nếu bạn thích giải trí đơn thuần, thì vẫn còn tới 95% phim thị trường ngoài kia đang phát hành. Chúng tôi chỉ xin 5% phim "đáng giá" để xem thôi, làm ơn đừng chê, để rồi rạp nó không chịu chiếu nữa.
vipboyth @Syter Film làm ra cho khán giả xem . Mỗi người xem có cảm nhận khác nhau . Khen chê là bt . Miễn là đừng công kích quan điểm cá nhân của nhau thôi bạn ạ . Mình cảm thấy kết nó hụt. Xem đoạn đầu nghĩ là sẽ dc xem 1 film phá án li kì nổi bật kiểu conan trong đó người phá án liên kết cực kì chặt chẽ các gợi ý để phá án . Đằng này đưa ra 1 loạt nghi vấn rồi kết cái rụp . Vậy giờ film nào cũng phải khen hay để rạp chịu chiếu ak bạn . Kể cả bom tấn mấy cũng có người thấy dở thấy hay . Đừng áp cái suy nghĩ suy luận của bạn bắt người khác phải theo . Tôn trọng ý kiến của nhau trước rồi tranh luận ^^
Syter @vipboyth Bạn ơi, bình luận như vậy là chụp mũ rồi. Không ai bắt bạn khen "tất cả phim", đừng vơ hết vào nói vậy. Mình đã ngồi viết kĩ để tránh người khác bẻ hướng đi rồi, cuối cùng vẫn bị. Mình cũng chưa một lần bắt bạn phải theo cái suy nghĩ gì của mình cả, mình luôn luôn nhắc đi nhắc lại từ "theo mình", "cá nhân mình", vậy mà bạn vẫn hiểu sai cái ý mình muốn nói. Bạn nghĩ mình đang công kích quan điểm của bạn? thật sự không có. Mình cũng muốn xin một chút tôn trọng, chứ không phải cách bạn áp đặt mặc dù mình đã cố. Cám ơn bạn.
Syter @vipboyth Xin nói thêm, khán giả có toàn quyền phê bình phim. Cái mình đang đề cập đó chính là tâm lý đám đông và thị trường. Bạn cũng hiểu là một bình luận chỉ cần nói đúng thời điểm nó sẽ thay đổi toàn bộ. Nhắc lại, bạn vẫn có thể chửi, chê hay thậm chí tẩy chay, vì đó là quyền của bạn. Nên mình muốn xin, xin được tha cho những phim này. Khi mà tất cả các hệ thống rạp đều chiếu các phim AAA+, nhắm tới phần lớn số đông. Chỉ để dành vài ba suất chiếu cho những phim "ít thú vị", thậm chí là còn không được chíếu mặc dù các phim đấy được featured exclusively hoặc được dự Sundance cũng mắc phải thảm cảnh tương tự. Những phim đó có thể dở so với 95% khán giả, nhưng đó là tất cả những gì mình mong đợi. Không phải Avengers hay Justice League, không phải Disney hay Pixar, không phải Christopher Nolan hay Jack Snyder, không phải 300 triệu đô kinh phí. Những phim này chỉ bỏ 20 triệu đô rồi đầu tư hết vào câu chuyện, chứ không phải diễn viên và kĩ xảo, đó là thứ đáng giá nhất. Mơ được một ngày xem Sundance ở Vietnam hay ít nhất là documentaries, mơ được một ngày cộng đồng điện ảnh ở Vietnam sẽ phát triển. Chỉ biết mơ mộng và xin xỏ thôi chứ chả biết làm gì khác cả... Nên ai chê thì mình tới xin đừng chê nữa, chứ mình không chửi vì đéo có quyền, vậy thôi.
vipboyth @Syter Mình không hề áp đặt mà thấy cách bạn tranh luận hơi phiến diện .Cách bạn chốt comment (Nếu bạn thích trinh thám, bạn sẽ thích phim này. Nếu bạn thích giải trí đơn thuần, thì vẫn còn tới 95% phim thị trường ngoài kia đang phát hành. Chúng tôi chỉ xin 5% phim "đáng giá" để xem thôi, làm ơn đừng chê, để rồi rạp nó không chịu chiếu nữa). Bạn đại diện cho ai - Những người thik film và khen film ak ? . Tranh luận quan điểm thì ok (tình tiết film chỗ này chỗ kia chưa hợp lý ....) chứ mình không thích nghe ca giảng về cách bản thân mình chọn film và xem film . Ok Không hề chê về diễn xuất hay nhân vật (diễn xuất Nhân vật chính rất đạt và nổi bật) . Có thể bạn đọc truyện rồi thì thấy được và đọng lại được các chi tiết phá án nhưng vs mình thì ra rạp xem thì cách thể hiện các chi tiết cực kỳ rời rạc . Ngồi xem trong rạp nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý suy ngẫm thì film đã trôi qua nhiều chi tiết rồi không kịp đọng lại để mà ngẫm. Đoạn trên tàu đi quá sâu vào tâm lý nhân vật chứ không phải đi sâu vào logic phá án thành ra người xem chưa cảm thấy liên kết giữa các chi tiết thì đã phá xong rồi . Đến lúc phá xong cũng chưa hiểu được ông đó suy luận kiểu gì ra kết quả Bạn qua các trang đánh giá film cũng ko ít đánh giá về cách diễn giải tình tiết trong film này kém không thể liên kết nổi các mắt xích làm 1 mạch logic lúc phá án