Hik bán điện thoại mới thấy nhiều người ngáo ngơ lắm. Cứ mua xong kêu cài facebook, rồi sàng fb từ máy cũ qua máy mới, hỏi id là gì thì đọc đúng cái tên fb của mình. Xài fb mà ko biết fb là cái gì. Xong hỏi ra còn gằn giọng nói tao mở fb ra rồi thấy tên tao chứ trước giờ có mật khẩu gì đâu.
Thế quái nào ko 1 cái top nào mình search trong cả năm nay luôn. Phim Việt thì ko xem rồi, mấy cái nhac nhẽo thì lên mp3 bài nào nằm top thì nghe, ko thì bỏ qua luôn, các nhân vật quan trọng chính phủ thì toàn đọc báo nắm đại khái sơ qua, 3 cái chương trình giải trí lô lăng trên truyền hình cũng bỏ qua. Có cái hay search là cách mạng 4.0 là gì, xu hướng phát triển, với mấy cái liên quan đến kiến thức cá nhân, hoặc đơn giản nhất là ăn gì tốt cho sức khoẻ, phòng chống bệnh abcxyz.