Chợt nhớ câu nói trên Facebook của 1 ai đó: “Đi du lịch mà tin theo (ảnh chụp của) mấy ông nhiếp ảnh gia phong cảnh thì vỡ cmn mồm”!
nebazoc @xedieu Chả hiểu vỡ mồm là sao? Giá trị là ở nghệ thuật, nhiều cảnh rất đẹp ở Tây Bắc, bạn đến du lịch chỉ có húp sương và không khí lạnh để sống thôi. Để thoả mãn cho dân du lịch hưởng thụ ăn chơi là 1 chuyện khác
nebazoc @xedieu Để có được 1 tấm đẹp ưng ý và nghệ thuật, nhiều khi chính tác giả bắt chụp lại lần 2 không thể hiện nổi giống như ảnh anh ta đã đoat giải
Huyhoangvctn @nbqvdp Mỗi điều kiện ánh sáng thay đổi đã thua rồi, chưa nói đến sau 1 thời gian bối cảnh cũng bị thay đổi nữa, v.v...