Phong cách "Thủy mặc" này xem quá nhiều ở các phim của Trung Quốc rồi nên nhìn rất nhàm, chán. Riêng tranh Thủy mặc thì mình lại thích vì nó khác phim. Khác hoàn toàn. Ai từng nghiên cứu và thực hành vẽ tranh Thủy mặc, viết chữ bút lông sẽ hiểu.
Khâm phục khi có 1 nhóm dám làm phim về một giai đoạn bạo tàn mà bi thương của lịch sử dân tộc. Chỉ là câu chuyện bi thương này diễn ra trong cả một giai đoạn dài và các vị danh tướng của bên ta luôn phải đứng giữa 2 làn sóng tấn công từ trước mặt quân thù và triều đình ở đằng sau nên dẫn đến cảm giác uất ức cho người xem...