Đà Lạt - Nốt lặng của cuộc sống
Đà Lạt thì ai cũng biết rồi. Và hầu như ai cũng đã từng đi đến thành phố thơ mộng này vài lần. Nhưng dịp tết cũng là lúc Đà Lạt trở nên đông đúc xô bồ làm mất đi hình ảnh nhẹ nhàng quyến rũ vốn có của nó. Tuy nhiên nếu chịu khó rời xa trung tâm thành phố đà lạt và tận hưởng cảm giác cắm trại nơi rừng thông xanh thì vẫn có khá nhiều địa điểm đẹp để các bạn du xuân đồng thời hít thở cái lạnh cùng không khí yên bình của Đà Lạt với những khung cảnh mà nếu chỉ ở trong thành phố bạn sẽ không bao giờ biết đến. Sau đây mình giới thiệu 3 điểm cắm trại cùng ngắm cảnh mà bạn nên đi trong dịp tết ở đà lạt
Đỉnh Hòn Bồ: Nằm phía cung đường đi trại mát. Đây là 1 nơi lý tưởng để cắm trại cùng ngắm cảnh đêm với 1 phía là thành phố đà lạt mộng mơ lên đèn cùng làng hoa Vạn Thành phía dưới chân luôn luôn sáng rực trong bầu trời đêm, 1 phía sẽ là nơi bạn ngắm bình minh rực rỡ với sương luồn qua các ngọn đồi nhỏ phía dưới thấp thoáng các nhà kính và rừng thông sau làn sương
Cây cô đơn suối vàng: Nằm trên đường đi làng cù lần. Trên đường đi có 1 ngã ba rẽ xuống quán ăn sơn thủy, bạn có thể chọn cắn trại đốt lửa ở đây hoặc đi đò qua phía cây cô đơn cắm. Đây là địa điểm cách xa thành phố nên nếu trời trong xanh bạn sẽ thấy được cảnh bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao và dĩ nhiên nếu đi sớm vào những ngày trăng khuyết thì bạn có thể chiêm ngưỡng milkyway nằm sau rặng núi ^^
Thung lũng ĐạSar : Nằm trên trục đường đi nha trang. Đa Sar luôn quyến rũ trong những ngày sương lạnh. Ở đây bạn có thể chọn ở nhà dân hoặc lên đồi cắm trại ngắm toàn bộ thung lũng. Ở đây vào buổi bình minh cũng giống hòn bồ nếu gió nhẹ sẽ có sương luồn và ray sáng rất đẹp
Lời kết kính chúc anh em tinhte 1 cái tết vui vẻ bên gia đình cùng những chuyến đi chơi thật vui vẻ. Gửi anh em ít hình Đà Lạt mình chụp năm rồi ở các địa điểm này
Đà Lạt thì ai cũng biết rồi. Và hầu như ai cũng đã từng đi đến thành phố thơ mộng này vài lần. Nhưng dịp tết cũng là lúc Đà Lạt trở nên đông đúc xô bồ làm mất đi hình ảnh nhẹ nhàng quyến rũ vốn có của nó. Tuy nhiên nếu chịu khó rời xa trung tâm thành phố đà lạt và tận hưởng cảm giác cắm trại nơi rừng thông xanh thì vẫn có khá nhiều địa điểm đẹp để các bạn du xuân đồng thời hít thở cái lạnh cùng không khí yên bình của Đà Lạt với những khung cảnh mà nếu chỉ ở trong thành phố bạn sẽ không bao giờ biết đến. Sau đây mình giới thiệu 3 điểm cắm trại cùng ngắm cảnh mà bạn nên đi trong dịp tết ở đà lạt
Đỉnh Hòn Bồ: Nằm phía cung đường đi trại mát. Đây là 1 nơi lý tưởng để cắm trại cùng ngắm cảnh đêm với 1 phía là thành phố đà lạt mộng mơ lên đèn cùng làng hoa Vạn Thành phía dưới chân luôn luôn sáng rực trong bầu trời đêm, 1 phía sẽ là nơi bạn ngắm bình minh rực rỡ với sương luồn qua các ngọn đồi nhỏ phía dưới thấp thoáng các nhà kính và rừng thông sau làn sương
Cây cô đơn suối vàng: Nằm trên đường đi làng cù lần. Trên đường đi có 1 ngã ba rẽ xuống quán ăn sơn thủy, bạn có thể chọn cắn trại đốt lửa ở đây hoặc đi đò qua phía cây cô đơn cắm. Đây là địa điểm cách xa thành phố nên nếu trời trong xanh bạn sẽ thấy được cảnh bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao và dĩ nhiên nếu đi sớm vào những ngày trăng khuyết thì bạn có thể chiêm ngưỡng milkyway nằm sau rặng núi ^^
Thung lũng ĐạSar : Nằm trên trục đường đi nha trang. Đa Sar luôn quyến rũ trong những ngày sương lạnh. Ở đây bạn có thể chọn ở nhà dân hoặc lên đồi cắm trại ngắm toàn bộ thung lũng. Ở đây vào buổi bình minh cũng giống hòn bồ nếu gió nhẹ sẽ có sương luồn và ray sáng rất đẹp
Lời kết kính chúc anh em tinhte 1 cái tết vui vẻ bên gia đình cùng những chuyến đi chơi thật vui vẻ. Gửi anh em ít hình Đà Lạt mình chụp năm rồi ở các địa điểm này