vicktorbui @dangchitrung Sai lầm hoàn toàn rồi đó bạn ạ. Mình từng làm cho tây, có mấy lão sếp rất coi trọng việc này. Còn giờ mình là sếp thì thoải mái hơn. Không câu nệ. Nhưng nhiều nhân viên lại khá để ý việc này dù mình bảo là không quan trọng đâu.
Lazoko-com @vicktorbui Mấy thằng tây đó là loại bỏ đi rồi. Tớ đã từng gặp rất nhiều thằng tây đến VN làm việc, đầu tư và nhiều thằng trong số đó ko hề tôn trong người bản xứ. Kể từ đó tớ ghét bọn Tây làm việc tại VN kinh khủng
vicktorbui @Lazoko-com Đồng ý với bác. Giờ công dân toàn cầu thì những thứ đó không nên quá coi trọng nhưng khi mình làm việc với những người đó thì mình vẫn phải chấp nhận thôi bác. Nhiều khi chúng nó giỏi và chúng ta cần chúng nó (thực sự cần chứ không phải tôn thờ) thì vẫn phải chấp nhận nhún nhường vì đại cục bác ạ. Còn như mình bây giờ có quyền chọn đối tâc chẳng hạn, mình ưu tiên người Việt và cũng ưu tiên đối tác dù Tây hay ta thì cũng phải biết tôn trọng.
clapika @Lazoko-com Đáng buồn là đúng thế bác ạ. Không phải tất cả nhưng có nhiều người nước ngoài sang đây làm việc, sinh sống vẫn giữ thái độ coi thường người VN. Cá biệt, cách đây ít năm, có thằng ranh con sang bên này và nó nói với em là "tao rất ngạc nhiên khi sang đây, tao không ngờ nước chúng mày phát triển thế này vì trước khi lên máy bay, tao vẫn nghĩ rang chúng mày đang trong tình trạng chiến tranh". Em thề, em cạn cmn lời luôn
chuyengiagayracroi @dangchitrung 9 xác thằng nào làm sếp mà lưu tâm vấn đề vớ vẩn này thì vứt mọe nó thằng sếp ấy đi, thằng sếp đấy là thằng vớ vẩn. Làm tớ thằng vớ vẩn thì mệt hơn nhiều.