Đâu thì mình cũng thích cái cảm giác thanh bình ở Đà Lạt
Cái không khí lành lạnh và thoải mái vô cùng. Mình thì thích đi đâu ngoài ngoại ô 1 chút chứ không thích tham quan mấy khu ở trung tâm ( cảm giác của mình ở trung tâm vài chỗ hết tự nhiên rồi). Lên đó thuê 1 chiếc xe máy rồi chạy ra ngoài trung tâm thám hiểm 😁. Mình thích cái cảm giác đang chạy thì quẹo đại r tới đâu nó tới, vậy mà ra dc mấy chỗ độc đáo, kaka
Ăn uống ở ĐL thì theo khẩu vị của mình khá ngon và rẻ
Cái không khí lành lạnh và thoải mái vô cùng. Mình thì thích đi đâu ngoài ngoại ô 1 chút chứ không thích tham quan mấy khu ở trung tâm ( cảm giác của mình ở trung tâm vài chỗ hết tự nhiên rồi). Lên đó thuê 1 chiếc xe máy rồi chạy ra ngoài trung tâm thám hiểm 😁. Mình thích cái cảm giác đang chạy thì quẹo đại r tới đâu nó tới, vậy mà ra dc mấy chỗ độc đáo, kaka
Ăn uống ở ĐL thì theo khẩu vị của mình khá ngon và rẻ