con mèo củ của mình cứ hay leo lên bụng mình nằm. nghe tiếng gừ gừ của nó dễ ngủ hẳn. sau ko biết nó đi đâu. cuối cùng phát hiện ra bị ông hàng xóm làm thịt. người đâu mà ác quá
Nhớ thời ta còn bé,ta thường hay chơi với mèo lắm 😁
Nuôi từ lúc bé con chưa mở mắt đến lúc béo tròn trùng trục (Ngày xưa nhà làm đại lý bánh kẹo nên nó ăn thả ga bánh kẹo,bim bim,v.v,....)
Nó giỡn hoài luôn và lúc nào cũng đòi leo lên giường nằm với chủ :D
Mấy lần mình đi học xa nhà về,nó nhìn thấy mình cứ meo meo hay lắm :D chỉ là cảm giác không bằng chó ôm trầm lấy chủ thôi :D
Sau này chuyển nhà thì không thấy nó đâu nữa 😔:(:( mới đó mà đã 6 Năm rồi :(:(:(
Chắc nó rời xa cõi đời này rồi cũng nên :(:(:(
Trưa nay đi ăn thấy trong quán có một nàng mòe. Nàng ngồi trong cái ổ riêng được đặt ngay trước cửa phòng staff only, nhìn ra bọn loài người bên ngoài như thể chúng đang mua vui cho mình vậy.
Nàng có bộ lông dài trắng muốt, mắt xanh thăm thẳm, thần thái toát lên vẻ quý tộc không lẫn đi đâu được của dòng dõi xứ sở sương mù.
Mình bị hớp hồn ngay lập tức các bác ạ. Cứ vừa ngồi ăn vừa ngắm mãi thôi, cuối cùng không chịu được phải dùng cả tay lẫn chân để thu hút sự chú ý của nàng, muốn mời nàng hạ cố đến ngồi bên để kẻ hèn này được hầu hạ.
Thế rồi, cuối cùng nàng cũng thấy mình. Nàng nhìn thẳng vào mình bằng cái vẻ mặt như này này 🆒 Song, chẳng thèm động tay động chân, nàng nhẹ nhàng nằm xuống, chầm chậm nhắm mắt lại như muốn nói dù cho cả thế giới có sụp đổ thì lông nàng vẫn mượt, mắt nàng vẫn xanh, và mình vẫn không đủ tư cách.
Đọc đến đoạn ký sinh trùng thì em đạp con mèo đang nằm chung xuống đất 😁 mèo nhà em đi vệ sinh ngay chỗ thoát nước trong nhà vệ sinh, nó đi xong chỉ việc vào dội nước là trôi tuột ra hầm chứa, không phải động tay vào 🆒