ĐÀN ÔNG TỤI ANH

refresh
31/1/2018 15:14Phản hồi: 0
ĐÀN ÔNG TỤI ANH


ĐÀN ÔNG TỤI ANH

Xin lỗi em vì anh cũng giống người ta
Để tuổi trẻ trôi qua với quá nhiều nuối tiếc
Tình mặn như vôi, em bật khóc nhạt nhòa mắt biếc
Xa nhau rồi cay nghiệt giống đàn ông !

Cởi áo thương nhưng chẳng dám làm chồng
Nghĩ xa nhau chỉ là tạm mượn - vay tuổi trẻ
Nên chưa một lần nao cảm nhận được mạnh mẽ
Bởi yêu anh mà sự trẻ con của em lớn khôn hơn .

Anh xin lỗi
vì những tháng ngày đong đếm cô đơn
Em ở đó, nỗi buồn em ở đó
Vẫn gượng cười lên mỏng manh như cỏ
Chưa một lần yếu đuối gục bờ vai !

Anh xin lỗi vì năm tháng đã phai
Nhưng chẳng thể sửa sai những gì đã mất
Anh xa em vẫn là điều thật nhất
Trong mắt trong còn thấy vết cắt ngọt ngào đau !

Nếu biết một lần không ngoảnh lại là mãi mãi xa nhau,
Anh sẽ chẳng đánh đổi quá nhiều điều đến thế
Đàn ông tụi anh tệ thật, em nhỉ.
Trăm tối cởi áo ngoan chẳng dám một ngày chồng ...

Trăm nông nổi chưa một phen đàn ông ...
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019