Đã từng đi, chỉ cách đây 2 tuần thôi, mình chưa từng đi mình mình bao giờ vả lại chọn cung đường rừng Tà Năng - Phan Dũng (Qua thác Yaly) cũng thuộc loại khá xương. Chỉ 1 ngày rưỡi nhưng cảm giác rất khó quên, từ việc tiếp xúc với các bạn dân tộc, leo núi, xuống núi, lạc đường, ko sóng điện thoại, nước ngày càng ít và khi tìm được suối thì vỡ òa kiểu "sống rồi" 1 trải nghiệm khó quên được. Đi thật sự sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhất là các bạn gái. Cho nên phải chuẩn bị kỹ càng trước khi đi nhé.
P/s các bạn gái đi 1 mình mình khuyên theo kiểu du lịch nghỉ mát, ko nên đi rừng kiểu hành xác vì nguy hiểm hơn bội phần.
rồi, mình đi Nha Trang rồi thuê Dream lội đèo lên Đà Lạt, sau đó là bay đến SG. Chuyến đi vui, thú vị, một mình thì rất chủ động, gặp ai, làm gì, ở đâu, thích đi đâu đều tự quyết, rất tự do. Đều khá buồn và tốn kém gần gấp đôi so với dự tính ban đầu 😁
Từng đi 1 mình nhiều lần, nhưng chủ yếu là đi du lịch ở thành phố lớn và nhanh gọn (1-2 ngày) chứ chưa bao giờ trải nghiệm nông thôn hay miền núi. Trong năm nay thì nhất định sẽ thử.
Bạn zyzy thường mang theo những đồ công nghệ gì khi du lịch?
Mình từng đi Lào 9 ngày hoàn toàn đường bộ, đúng kiểu xách balo lên và đi, ko kế hoạch, ko chuẩn bị, gặp và làm quen, đi chơi, đi ăn cùng rất nhiều người, tây và ta, lúc về còn dắt một cậu thanh niên hàn quốc đi cùng. Về kinh nghiệm thì điều mình thích nhất ở chuyến đi đó là việc không có sự chuẩn bị trước, nên mọi việc rất thú vị.