Rồi sắp tới chúng ta sẽ dựng phim về U23. Sau đó sẽ tạc tượng nữa. Chúng ta sẽ chửi sml tất cả những thằng tây nào dám comment coi thường chiến công này. Chúng ta đã đoàn kết lẫn nhau hơn, chúng ta đã phát cuồng phát rồ vì bóng đá. Tất nhiên là sau khi phát rồ xong rác vẫn xả đầy đường, chạy xe vẫn đâm ngang vượt dọc, vẫn thượng đội hạ đạp tự hại lẫn nhau. Vâng chúng ta có một tinh thần dân tộc cực đoan.
congthanhgiong @1mitom2trung xã hội chúng ta có vấn đề nặng, chỉ thích hào nhoáng vui chơi, thỏa thích tận hưởng mọi thú vui, còn cái tiêu cực thì lãng tránh xem như nó ko tồn tai Đó là lý giải tại sao U23 1 giải đấu trẻ vốn dĩ chẳng nước nào quan tâm lại được chúng ta tôn vinh như thánh. Chúng ta bị bệnh thành tích từ bé, tung hô học giỏi, thi quốc tế, tiến sĩ đông như tôm tươi... oh quá nhiều thánh
security_llll @congthanhgiong vẫn còn lắm kẻ thích ra vẻ, đi ngược lại với số đông nhỉ, trong khi cả đất nước đang tự hào vì thành tích của dân tộc thì vẫn còn người phủ nhận công sức, phủ nhận thành tích. Giải đấu chọn đại diện để đi Olympic (tại U23 2020) mà kêu k nước nào quan tâm..google không tính phí đâu
chantinhts @1mitom2trung Hãy nhớ một điều. hạnh phúc tại tâm, bạn nên hoan hỉ khi thấy được niềm vui và hạnh phúc của người khác . Khi nào đạt được trạng thái nội tâm như vậy bạn mới có hạnh phúc