Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Mời chia sẻ hình điện thoại cũ của bạn, kể cảm nghĩ, trúng iPhone 5s + bình YETI + Ví Sen 3

Duy Luân
6/2/2018 21:36Phản hồi: 323
323 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

FangNote
ĐẠI BÀNG
6 năm
Lumia 920, mình vẫn dùng phụ mà cơ bản chụp đẹp nét hơn ip5s. Các phím nguồn và tăng giảm âm lượng hay nút chụp vẫn rất bóng....
1518073121544507519120.jpg
Máy IP5 mình mua ngay thời điểm ra máy giá 22 củ. H bán lại được 2,2 củ mà tiếc nhất quyết ko bán. Chắc cho đứa em nào ngoan ngoan thôi!
IMG_5884.JPG
lhp2006
TÍCH CỰC
6 năm
Đây là chiếc Z3 Compact của Sony .Năm 2014 mình đã đầu tư 13,9tr để mua chiếc điện thoại tệ hại. Máy đã chết 3 lần, 2 lần liệt cảm ứng và 1 lần chết main. Ko ngẫu nhiên mà Sony bán trách nhiệm bảo hành thêm 1 năm cho hãng bảo hiểm. Chắc có lẽ dây chuyền sản xuất của Sony quá tồi.
Chia sẻ kinh nghiệm để các bạn hãy cân nhắc khi mua smartphone của Sony....Qua rồi cái thời Sony là hàng hiệu và thần thánh
20170327_191949.jpg
20170327_192401.jpg
20170327_192412.jpg
20170327_192421.jpg
BlackBerry 9900, em nó gắn vs 1 khoảng thời gian buồn bã, suy sụp. Đến h vẫn dùng, coi e là tri kỷ, là kỷ niệm, xài từ lúc voice usage e nó hơn 1h mà tới giờ check đã dc 15 ngày 😃, thay 3 lần vỏ rồi 😃, pin thì thay 3 cục, cơ mà nguồn vẫn trâu bò lắm vì xài cẩn thận, sạc pin thì lúc nào cũng dùng dock sạc
27934757_1780427371979180_1904755480_n.jpg
Đại cổ thụ 20180208_081723.jpg 20180208_081758.jpg 20180208_081847.jpg
Nokia 730 một thời vang bóng. Có bn ki niệm với e nó e k kể nữa
DSC_0108.JPG
melman
TÍCH CỰC
6 năm
Nokia Lumia 1520 - Con Windows Phone thứ 2 sau 920 của mình mua tại thegioididong, con điện thoại đầu tiên sau con 920, ra store thấy, cầm thử chiều về gọi order liền.. Màu vàng chanh khi đó rất hút, m đi hết các store từ Viễn Thong A, Viettel, Phương Tùng, Quốc Hưng đều hết cuối cùng dừng lại ở thegioididong. Chưa bao giờ hết hài lòng về dịch vụ của em nó, con 920 m xài dc 04 tháng bị lỗi sọc màn hình, tgdd đồng ý đổi máy mới, bảo hành mới luôn, mọi khuyến mãi cũ m dc giữ lại như loa JBL, gói 3G, xuất máy mới còn kèm phiếu hàng 500k, hồi đó thegioididong bắt tay sao đó với Nokia mà em callcenter cam đoan không một tiệm nào khác có thể bán cho m màu vàng chanh, và giá cao hơn gần 1 chai... Đến giờ tình yêu với WP không thay đổi, màn hình đẹp nhất thời đó,cấu hình mạnh,mượt mà và camera đẹp nhất.. Phần cứng thì trâu nhé, em làm rớt mấy lần tưởng tiêu mà tới giờ không suy xiển, chỉ chai pin và hư phím cảm ứng.. Xong do quá thiếu app e qua Ios vs 6s và nay là 8 plus.. Mấy con teen gặp em là chê WP ỏng eo do thiếu mấy app sang chảnh chứ đi bar pub thời đó toàn con 1520 em chụp chứ iphone chụp đêm như shit.. Bộ phận ít hư nhất chắc là con đèn flash vì em chả bao giờ bật do Lumia trùm chụp thiếu sáng... Giờ nhà còn 1 em 920, 1 730 1 1520.. Thấy em nó bị khai tử cũng buồn.. Once upon a time..
resized835939050.png
resized397975305.png
hunganhhc1
ĐẠI BÀNG
6 năm
@melman b ở lái thiêu à
melman
TÍCH CỰC
6 năm
@hunganhhc1 Cần Thơ bạn nhe
Rattler
ĐẠI BÀNG
6 năm
SAMSUNG GALAXY TREND LITE, Bị chó cắn mà vẫn dùng được, tuy bây giờ thì lag nặng
IMG_0408.JPG
kien22
TÍCH CỰC
6 năm
6220c ghi lại nhiều hình ảnh kỉ niệm ngày nhóc ra đời!
1518097289119665043315.jpg
Iphone 5 ios 6.
Hàng sưu tầm, chắc giờ ip 5 ios 6 sắp tuyệt chủng rồi.
9DB36E29-1005-42E2-8EE2-CC2BB62660A3.jpeg
kennkinhte
ĐẠI BÀNG
6 năm
@VampireAssistant Pass đi b ơi :3
@kennkinhte Hàng sưu tầm bác
Con này dùng ngày học đại học đây,cầm hoành tráng O2 xdaII mini
Jet Audio
TÍCH CỰC
6 năm
Cái bb của em đầu tiên, nó đi chung với những cuộc tình dang dở cho đến tận bây giờ, hic ...! IMG_1122.JPG
Một sáng bình yên
Không tiếng chuông báo thức
Ta giật mình điện thoại ở đâu
À chắc là giữa đêm thâu
Ta ngủ,
Trộm miệt mài câu điện thoại
#tanhtach

Vừa sáng nay các bác ạ, em hẹn chuông điện thoại 7h sáng để đi làm, 7h05 em giật mình tỉnh dậy sờ xung quanh thấy mỗi cái Nokia E63.
Em có 2 chiếc điện thoại: iphone SE và Nokia E63. Đêm qua thằng cu em trong phòng nó đi nhậu khuya, em chốt cửa chứ không khóa, sáng ra tổng kết đi mất chiếc SE, laptop, loa sony xb20 😔
Xem ra chỉ có cái E63 là vẫn trung thành ở lại. Nó là chiếc điện thoại bố của bạn em mua cho khi vào cấp 3, năm cuối đại học em không có điện thoại dùng nó tặng em. Số điện thoại chính em dùng ở chiếc E63, sau vụ này nhận ra rằng:
1, Vợ đẹp nhiều người nhòm ngó.
2, Cái gì có duyên sẽ ở lại với mình.
3, Trân trọng những gì đang có vì ai biết ngày mai sẽ ra sao.
4, Trong lúc mình ngủ thì thế giới đang thức nên trước lúc đi ngủ nên nhắn cho người yêu: "Chúc cả thế giới ngủ ngon" - vì nếu nó thức nó chôm bố người yêu.
e63.jpg
xingcai
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chà thấy bà con post vô đây nhìu quá ta 😁
thanphong19
ĐẠI BÀNG
6 năm
cả 2 đều còn dùng được, chỉ tiếc M7 vang bóng một thời đã hỏng 1 loa, màn hở nên thỉnh thoảng liệt cảm ứng, hở sáng, nói chung là hư nát cả nhưng vẫn không muốn bán, N72 thì ngoại hình tuy nát, pin tuy chai, nhưng toàn bộ đều zin và dùng ngon. Ngoài ra mình còn 1 con G pro nhưng không có ở đây để chụp. Tất cả điện thoại mình từng dùng qua chưa bán con nào cả.

Hình ảnh thì không có google cũng không biết nó là gì. Bảo bài viết phải có hình ảnh . Mình chỉ nhớ và vẽ lại. Năm 2010 mình lên đại học ông anh trai ông ấy cho con điện thoại tàu . Máy màu nhá. Màn hình to. Loa to nghe nhạc như loa thùng. Và quan trọng là nó nặng. Có thể nói là nặng vcl. Mịa bây giờ mình dùng note đã khá to và nặng mà em ngày xưa còn nặng hơn nhiều. Mình thề đánh nhau lôi ra ném có thằng nhập viện nửa năm. Em ấy nhiều kỉ niệm lắm. Kỷ niệm đầu tiên chụp ảnh . Em ấy có camera nhá chụp ảnh nét căng. Còn dùng em ấy chụp ảnh đại diện yahoo luôn. Thời yahoo vẫn mạnh mẽ như bao người. Mặt mình xấu mà chụp lên mờ ảo nhìn đẹp trai vãi lìn. Rồi quả loa thì có thể nói là vãi linh hồn. To hơn loa vi tính hay mua cắm máy tính. Ngày trước cài nhạc chuông và báo thức tiếng chim hót . Mịa sang nhà đứa bạn cách 3 xóm trọ vẫn nghe thấy chuông. Còn riềng báo thức em ấy mở mồm cả xóm dậy hết. Vì em loa to còn có bài gọi điện cho bạn bảo nó tắt chuông tắt rung để nghe nhạc chờ. Có hôm nghe nhiều làm máy nó sập nguồn luôn. Mà chả hiểu sao ngày trước nghe nhạc chờ có 1 2 bài mà nghe được cả tiếng. Hạn hán lời. Chưa hết với em nó. Hôm em nó ra đi là kỉ niệm để đời. Mới lên đại học 2 3 tháng thế là thả thính 1 em. Rủ em ấy đi lượn tâm sự buổi đêm. Mới lên không biết con đường đang làm gần trường toàn nghiện. Mịa mới lên cứ đi với gái là chỗ nào tối tối mà ngồi. Ngồi mới nói chuyện được 5 phút tay phải mới kịp cầm tay trái còn bấu vô bê tông. Đột ngột 2 xe máy tấp 2 đến. 2 thằng xe trước dừng lại hỏi :"anh ơi anh có lửa không". Chưa hết chữ không xe sau hai thằng nhảy xuống dí mỗi ngưòi một con dao vào bụng rồi. Em giật hết cả mình các bác à. Tĩnh tâm 1 giây. Làm câu : "anh ơi cứ từ từ " . Thằng nghiện nói :" ví tiền điện thoại nôn ra" . Mịa được hôm không mang ví. Điện thoại có mỗi em nặng 2 lạng rưỡi. Em kia cũng không mang gì nhiều ngoài cái nhẫn bạc tầm chỉ. Mịa thằng kia nó tháo cái nhẫn mà nó làm xước hết ngón tay em đấy . Xót lắm. Mịa mình đưa điện thoại cho nó sau cùng. Sau khi nó lục người cả 2 đứa. Và không có gì . Nó vừa cầm điện thoại và quay mặt chuồn. Mình liên gọi lại anh từ từ. "Cho em xin lại cái sim" . Nó dừng lại và cho xin lại thật anh em à. Mình cầm lại điện thoại tháo ra bóc lấy sim rồi đưa nó. Rồi nở một nụ cười trên môi. Kiểu như mấy em nhân viên bán hàng fpt hay thế giới di động.... bây giờ luôn luôn mỉm cười. Và em nó ra đi vậy đó. Để là một trời thương nhớ. Những đêm bật nhạc cả xóm nghe( có 2 3 bài cài sẵn thôi chắc mấy chục mb gì đấy ) lắp được thẻ nhớ nhưng không có tiền mua. Gọi nghe nhạc chờ hàng giờ. Nhắn tin một đêm 2 300 tin nhắn và còn nhiều nữa. Tưởng nhớ nó cái chúc anh em luôn có nhiều điện thoại xịn để xài .
Screenshot_2018-02-09-15-41-40.jpg
minhhai2110
ĐẠI BÀNG
6 năm
Con máy đầu tiên mình tự kiếm tiền và mua được! Giờ lên ip đời cao hơn rồi nhưng vẫn thấy con này là con ip đẹp nhất <3
IMG_0190.JPG
quangdong_88
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nokia E63. Điện thoại chính hãng đầu tiên mình mua. Hiện tại vẫn nghe gọi bình thường nhưng pin hơi kém.
IMAG3842_1.jpg
anhdeudeu
ĐẠI BÀNG
6 năm
LG G-F180
Song hành với em nó gần 3 năm, thay màn hình 1 lần =)) chỉ kết khoản 25G bộ nhớ trong và màn hình nhỏ gọn 4,7". Đến giờ vẫn chưa có nhu cầu nâng cấp =))
IMG_0341.JPG

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019