Bây giờ bay vèo cái là HN - SG chỉ trong 1 bộ phim. Giá thì rẻ bèo có khi không bằng vé tàu. Đến nơi vui chơi mệt nghỉ chả sướng gấp vạn lần đi tàu. Sao bác lại chọn tàu vậy?
phuongduy2908 @sskkb Bạn đi 1-2 lần là chán ngay ấy mà. Ngay cả đi máy bay trước cũng thích ngồi gần cửa sổ ngắm cảnh nhưng sau chẳng quan tâm, chỉ thích chỗ nào êm êm rồi làm 1 giấc đến hạ cánh là đẹp.
pro744 @sskkb chạy nguyên 2 ngày mới tới nơi, mà có được nghỉ dừng ở trạm nào đó tầm vài tiếng ko bác
traisaigon @pyramid0501 Hành lý nếu phức tạp thì đi tàu có lý hơn rất nhiều. Lên tàu đi đông 4 hay 6 ae nguyên khoang khóa cửa ngủ bao phê.
phamhuan2512 @pyramid0501 Cái vấn đề là dùng đi đường ngắn thì tốt. Chứ 2 ngày trên tàu ăn uống bị hành thêm bao nhiêu tiền nữa thì cũng bằng huề.. Đi máy bay thôi..
MocNgeo @pyramid0501 Hôm 27 tết cũng tình cờ mua dc vé toa tàu này. Tàu Se 13 thì phải, 8h từ Hn tới 14h tới Vinh. Lúc đầu nhìn tốc độ toàn thấy 75-76km/h, nghĩ nhanh đây. Ngủ giấc, với âm thanh cành cạch đều đều, thỉnh thoảng rít lên khi qua cầu sắt, mấy lần thấy êm ru ko nghe tiếng gì nghĩ chắc chỗ này mới làm lại đường ray, em thế, ghé mắt qua cửa thấy đứng giữa đồng, hóa ra đứng lại nhường tàu khác đi qua rồi mới đi tiếp. Lý do mà tôi chọn đi tàu này vì tiền vé tàu=1/4 máy bay cho 330km, nghèo mà vẫn được ngồi chỗ lịch sự, lại có thái độ lịch sự nhường đường. Bó tay với sự biến chuyển của ngành đường sắt.
phamlong @pyramid0501 mùa tết này mua cái vé chiều vào SGN tiền vé hơi sót đấy, 3 hãng giá same nhau nhé
binlabin @pyramid0501 Chắc bạn chưa đi tàu lần nào,đi tàu có cái thú vui của đi tàu chứ bạn,bây giờ đi tàu thì chủ yếu là đi du lịch thôi khôbg quan trọng thời gian nữa