FB hợp với người có nhiều thời gian cho nó, nó là công cụ tiêu thời gian hiệu quả nhất. Riêng mình lại thấy cuộc đời quá ngắn ngủi, nên kg hợp với nó. Đã dùng, đã thấy nó ảnh hưởng ntn, và cũng đã từ bỏ.
Tào lao ! Đi du lịch mà ko chụp chủ thể vào mời thấy khó chịu . Đi mà cứ chụp cảnh và đồ ăn thì chán ngắt . Nói chung nếu cái đứa mình thích hay tương tác với mình thì post gì mjnhf cũng thích . Còn thì ngược lại
Có thể loại người đăng hình tự phê rồi nhắn tin nhờ ấn Like.
Đa số fanpage dụ bạn tag người này người nọ vô để họ dc tăng view.
Tóm lại facebook như đống rác thôi mà
Càng ít bạn càng tốt, bạn nhiều cũng toàn ngưng theo dõi, chứ ko newfeed toàn là tin người cần ko thấy, tin người ko cần thì xuất hiện theo cấp số
Nhất là vụ lai-chim vô tội vạ, share bất kể tin, thánh phán liên lục face !!!
Tốt nhất là nên thoát tất cả ứng dụng Facbook ra khỏi điện thoại hay trình duyệt, mỗi tuần chỉ nên lên 1 lần thôi, đảm bảo sẽ tiết kiệm được mớ thời gian để suy nghĩ làm việc khác có ích hơn...
Mình đã hạn chế dùng FB vid FB quá nhiều Page có nôi dung giật tít hay chuyện xã hội. Mình dùng Twitter và thích nó mất vì các CEO công ty lớn họ cập nhập tin tức khiến mình theo dõi hằng ngày. Mình cũng hay đọc reddit Cũng rất hay. Bạn nào có chơi twitter va reddit ko ???
Lên FB cũng có cái lợi là mỗi lần có thông tin gì chấn động hoặc cần thiết thì "cư dân mạng" lại rần rần lên nên cũng từ đó mà có thể tránh hoặc tiếp thu nhanh chóng kịp thời. Đa số những bài đăng của mình đều để chế độ "Friends only" và mình cũng hạn chế kết bạn lung tung nên cũng ko sợ lộ thông tin 😁