NOKIA ''mãi mãi một tình yêu'
em có con nokia từ xưa 6500c mua từ 2011 vẫn đang dùng và nâng niu em nó từng ngày,thật sự rất thích em nó vì không chỉ đẹp mà nó còn là chiếc điện thoại mỏng nhất NOKIA thời bấy giờ,hoàn thiện và chất liệu của nó trên cả tuyệt vời!!!!!!!!!!!!
Siêu phẩm một thời - smartphone đầu tiên của mình.
Ram 512MB bá đạo nhất lúc bấy giờ. Đến giờ vẫn chạy ngon không lỗi lầm.
Ngày xưa mình mua cũ hơn 7 củ xách tay từ tây về thời 2011. Cái gì đầu tiên cũng quý và giữ đến tận giờ. Vẫn chạy ngon dù phần cứng chậm quá rồi.
Nokia e5-00 mãi mãi 1 tình yêu,màn hình nét mặc dù có 265k màu, WIFI và GPS bắt tốt, máy duyệt web và 3G nhanh với con chip 600MzH, pin khỏe, camera chụp tạm được và dùng chính camera này để gọi video call, quay phim nét với đuôi mp4, thích nhất là nó dùng đèn flash làm đèn pin,mặc dù bây giờ đã lạc hậu,nhưng vẫn giữ làm kỷ niệm