Mình một tháng 2 lần đi về và luôn luôn bị: - Đằng sau đẩy xe hành lý vô chân mình, coa khi nhắc đến vài ba lần. Luôn luôn bị đẩy, chạm balo laptop đeo sau lưng, cứ nghĩ là nó như đang rạch giỏ vậy. - không hiểu sao nhân viên check-in nó cho nhiều người tay xách nách mang khệ nệ đến 3 kiện, choáng hết đường đi và giành giật chỗ để hành lý. - Phía sau đạp, đập tay lên ghế mình, đứng dậy nắm đỉnh ghế nắm luôn cả tóc mình. - Chen ngang từ trong ghế ra lối đi một cách rất mất lịch sự. - Chen ngang khi xếp hàng lên máy bay. - Một đám nói chuyện, cười đùa, ăn uống um sùm y như tụi nó thuê riêng máy bay vậy. - Ngồi thì khuỳnh hai tay ra chiếm hai cái tay vịn của ghế. - Ngủ ngáy khò khò, lật qua lật lại Nên mình mua vé thì chọn ghế luôn. Trước đây hay ngồi cửa sổ, giờ ngồi lối đi cho chắc. Hôm nào đi sớm thì nói em check in cho anh ngồi cửa thoát hiểm cho rộng. Lên mb cất cánh là cắm tai nghe vô cho đỡ nhức đầu! P/S: cập nhật là mới bay ra Đà Nẵng sáng nay. Trừ cái món nói chuyện lớn (vì đa phần còn ngáy ngủ). Các món khác y chang!
dark knight 918 @xyzmen bạn nam hay nữ mà nắm luôn tóc dc hay thế, vô ý thật, đi máy bay gặp mấy ng vậy nản lắm
văn quyền @xyzmen Mình đi cũng toàn check in chọn ghế nhưng toàn chọn ghế cạnh cửa sổ vì mình thích ngắm máy bay lúc lên xuống Mà bữa trc về Tp.Hcm chơi mua vé của thằng Scoot không hiểu check in kiểu gì nó khó vl mãi éo được. Còn chiều quay lại thì k cho check in vì. Nó chỉ cho check in khi mình ở Singapore bay đi các nơi khác @@
văn quyền @xyzmen Mà hôm về Tp.Hcm đấy k check in chọn ghế được bị nó cho ngồi giữa chán thật k nhìn đk cửa sổ đi ra ngoài cũng k tiện (( May lúc quay lại nó cho ngồi cạnh cửa sổ
văn quyền @Edward Đỗ Ừ mọi lần mua vé của vn airlines thì mọi việc ngon lành. Mà thằng scoot khó nhằn ghê. Mà lần mua vé soot vừa r mình cũng mua qua phần mềm bên thứ 3 vì nó rẻ hơn trên web của hãng