Hầu như tất cả thói xấu của Mod nêu, mình đi đều đã gặp. Nhiều nhất là ko tắt đt nhất là mấy đứ con gái 17-18 xăm trổ tiếp viên nahcứ mấy lần vẫn trơ ra nhắn zalo( tổ cha nó). Thứ hai là lên máy bay mà nói chuyện như đang ngồi ở nhà to vãi, đợt đi gặp mấy ngườ ko biết là Khrme hay Campuchia đi 1 nhóm cỡ 10 người, lên nói bô lô ba la mún nhức não.
Mình có 1 cái tật là vừa ngồi vào ghế đã ngủ ngay. Máy bay cất cánh hay hạ cánh mình đều không biết. Chỉ khi nào máy bay dừng hẳn tiếp viên gọi dậy mình mới dậy đi ra. Vì vậy nên trước khi an toạ, mình ngồi đúng chỗ, thắt dây an toàn, mở hết cửa sổ, dựng đứng ghế sẵn. Sao cho ko bị gọi nhắc. Và thế là thăng.
List những việc khó chịu khi đi máy bay:
1, Trẻ con khóc lóc, quậy phá nhưng ng lớn đi cùng coi đó như chuyện bt và mặc kệ kiểu "nó chán nó sẽ ngừng". Đáng tiếc, bọn nhỏ nó chán thì nó tìm việc khác quậy tiếp o_Oo_Oo_O
2, Mình ngồi đằng trước, ng đằng sau loi choi dọng vào ghế mình ầm ầm. Quay lại nhìn + nhắc nhở dc đúng 5ph đâu lại vào đó.
3, Nằm ngủ ghế sau mà cứ như nằm võng ở nhà. Chân tay các kiểu gác hết lên ghế trên (chỗ mình ngồi). Mình cố tình giữ phần trên ghế mình làm chân tay họ rơi là nổi nóng :eek::eek::eek:
4, MB sắp cất cánh cố gọi đt. Tiếp viên nhắc nhở thì giả vờ hạ xuống xong gọi tiếp
5, Chơi game, nghe nhạc, xem film ồn ào. Nhiều ng có đeo tai nghe nhưng âm lượng thì chả khác ko đeo :eek::eek::eek:
6, Máy bay đang cất cánh/ hạ cánh, nhổm dậy coi xem sao + bàn tán như cái chợ
7, Xếp hàng check-in cố gắng áp thật sát vào ng đi trước như kiểu chuẩn bị móc túi hay sờ sám 😁:D:D. Ủa, thêm dc vài cm thì nhanh hơn dc cả tiếng đồng hồ ah :eek::eek::eek:
8, Ng thì có một nhưng phải ngồi cả băng ghế phòng chờ. Hành lý các thể loại bày la liệt. Có ng nằm hẳn lên ghế luôn :eek::eek::eek:
9, Xếp hàng lên xuống mb thì phải chen lên thật nhanh.
10, Ăn uống tóp tép kèm bình phẩm về món ăn. Xl iêm ko cần ăn và cũng ko cần dc review về món ăn trên mb 😕😕😕
Mời anh em đi thử đường Vn- Nga để thấy được cái sự văn minh của người việt mình khi đi máy bay. Mình có đi trung chuyển qua 1 lần và từ đó ko có suy nghĩ đi qua đường Nga nữa.
Những bài viết như thế này nên cần được cho vào chương trình SGK và được chiếu lên TV để thông tin thêm đến mọi người. Gì đâu mà cứ mở TV lên toàn là mấy chương trình "Đa đa đá đà đà đa - 100 triệu"... riết rồi TV chẳng thấy giáo dục chổ nào!
Những đồ nặng mùi như mắm ruốc, nước mắm, sầu riêng và mít cùng những thứ nặng mùi tương tự khác bị CẤM mang lên máy bay khoang hành khách nhé, còn khoang kí gửi hành lí là hên xui theo mức độ quen biết ANSC và đại diện hãng (CHO DÙ CÓ QUẤN CHẶT THÙNG CÁC KIỂU ĐI NỮA). 1 số hãng khác quy định cấm mang lên khoang hành khách kể cả kí gửi những thứ đồ ăn nặng mùi. Hãy tìm chính sách hãng mà đọc!
Tổng hợp các thành phần mình đã từng gặp khi đi máy bay:
1. Chân rất hôi mà gỡ giầy vớ ra
2. Gác chân, ngồi xếp bằng trên ghế
3. Chổ gác tay là của chung, nhiều người choàng 2 tay ra chiếm hết phần người khác.
4. Hôi nách mà không biết mình hôi nách
5. Chen lấn khi lên/xuống máy bay.
6. Ăn xong vẫn ngậm cây tăm xỉa răng trong miệng cứ chíp chíp.
7. Uống nước súc miệng thành tiếng to
8. Nói chuyện ồn ào.
9. Điện thoại bàn làm ăn, tiền tỷ này nọ để thể hiện.
10. Thanh niên lên xe bus sân bay không nhừng cho người già, trẻ em, phụ nữ.
Trừ sự cố thời tiết,an toàn..còn lại vd chưa đủ khách các hãng cho delay..vậy khác gì xe khách đi chậm câu giờ bắt khách..lý giải vì chi phí chuyến bay thì vd người nào đấy có việc qtr đến chết người nó cũng kệ à..kinh tế nhưng như thế có là tôn trọng khách hàng ko..?vd tàu hỏa..kể cả 1 khách vẫn phải chạy..ai cung lên án vấn đề bắt khách của xe khách mà ko ai kêu dc cái vụ delay của bọn hàng không..
Mình bay vài lần ngồi ghê gần sau hay giữa. Mình toàn để mọi người ra gần hết còn vài người mình mới ra. Vậy cho thoáng đường dễ lấy đồ.mình nghĩ chẳng nhanh chậm gì 5p cả. Lại đỡ làm phiền ng khác muốn ra trong lúc mình đang lấy đồ
Thường thì người ngồi ghế giữa được hưởng hai cái chỗ để tay vì ng ngồi hai bên kia hoặc là có thể dựa vào máy bay hoặc là có chỗ để phía bên kia rồi, nên biết ý mà nhường ng ngồi trong cái chỗ để tay, người ngồi giữa có chiếm luôn hai bên thì cũng đừng tỏ ra khó chịu làm gì