Chắc chắn là mình nhường cho họ 😃 họ cần ưu tiên, tưởng tượng người thân của bạn trên xe thì sẽ thế nào?. Mình nghĩ việc không nhường đường là Ở VN nhất là ở thành phố như HCM thì có điều kiện để nhường đường thì phải nên nhường, còn có điều kiện để nhường đường mà không nhường thì thật là thiếu ý thức và vô tâm (đối với cứu hỏa và cứu thương) Còn trường hợp kẹt xe thì chịu thôi
Các bác nào đã xem clip vụ xe khách tông xe cứu hoả mà vẫn bênh vực xe khách thì mời xem đi xem lại 100 lần, nếu sau đó vẫn giữ nguyên quan điểm thì tuỳ các bác, em chỉ xin chúc các bác lái xe an toàn. Còn đã tai nạn thì tất cả các bên liên quan đều đáng thương. Em chỉ nói thế thôi
Chắc chắn là mình nhường cho họ 😃 họ cần ưu tiên, tưởng tượng người thân của bạn trên xe thì sẽ thế nào?. Mình nghĩ việc không nhường đường là vô ý thức
Đừng vội phán xét đúng hay sai trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, hãy đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Những người tinh tế thì hãy rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ tai nạn này, hãy tuân thủ quy tắc giao thông, khi "lòng đường chật chội thì lòng người hãy mở ra".
Thường thì mình nhường đường cho xe ưu tiên, nhưng đôi lúc thấy họ cũng lạm dụng chuyện ưu tiên ( không phải là tất cả ). Mình thường hay đứng đón xe cty để đi làm, có 1 chiếc xe cứu thương cũng ghé đón nhân viên ở chỗ mình, sau khi nhân viên lên xe thì họ mở còi và phóng bất chấp. Còn đoạn Đinh Bộ Lĩnh giáp Bạch Đằng vào giờ tan tầm thì xe 4 bánh ( nhất là xe buýt ) lấn hẳn sang làn xe 2 bánh, nếu có xe ưu tiên thì không biết tránh bằng cách nào ( leo lề chăng ? )
Không những không nhường đường cho xe ưu tiên mà văn hoá giao thông của rất nhiều người còn quá kém: lấn làn, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ,... Đề nghị phạt nặng các trường hợp này, bấm lỗ 3 lần đi học lại luật
Chắc chắn rồi. Mình nghĩ việc không nhường đường là Hãy nghĩ đến lúc mình cần những chiếc xe ưu tiên đó để tự tâm nhường đường. Mà tiện thể thì cầu chúc cho người không may.
Lúc nào mình cũng ưu tiên họ hết. Mình nghĩ việc không nhường đường là vô ý thức,không biết luật cho dù có biết cũng mặc kệ, mình xem mấy cái clip không nhường đường cho xe cứu thương và nhất là xe cứu hỏa nhìn ức chế không chịu được , mặc dù xe hú còi in ỏi , các anh cảnh sát chửa cháy thì luôn miệng "xin nhường đường cho xe cứu hỏa làm nhiệm vụ " người đi đường thì tỉnh như ruồi , mong sao khi mấy người đó về đến nhà thì cái nhà họ cháy rụi cho họ hiểu được cái tình cảnh và não họ có thêm 1 vài nếp nhăn