Đây là những hình ảnh mình chụp hồi đầu tháng 3 năm nay bằng chiếc Galaxy S9+ trong lúc còn ở châu Âu sau sự kiện MWC18. Mình và anh @cuhiep tự lái xe qua biên giới ở châu Âu nên đã có cơ hội đi đến nhiều nơi hơn, cảm nhận nhiều hơn, chụp hình nhiều hơn. Những nơi hai anh em đi qua gồm có Barcelona (Tây Ban Nha), khu vực biên giới giữa Pháp (thành phố Viry) - Thụy Sĩ (thành phố Geneva), thành phố Zurich (Thụy Sĩ) và sau cùng là thành phố Stuttgart (Đức).
Một số thông tin cần biết khi bạn đi chơi ở châu Âu:
Đây là công viên phía trước khách sạn của tụi mình, xa xa là các dãy nhà được xây bằng đá rất đẹp. Cuộc sống ở thành phố Barcelona không quá nhộn nhịp, ít nhất là trong khoảng thời gian mà tụi mình ở đây. Chính quyền Tây Ban Nha xây dựng rất nhiều công viên, khu vực giải trí và tiện ích công cộng xen giữa các block nhà. Đường phố cũng rộng thênh thanh.
Một số thông tin cần biết khi bạn đi chơi ở châu Âu:
- Nên thuê xe tự lái để di chuyển thoải mái hơn. Bạn search "Car Rental in Europe" để tìm hiểu thêm. Bằng lái VN (thẻ PET) có song ngữ được chấp nhận ở châu Âu, cẩn thận thì làm thêm bằng lái quốc tế, xem hướng dẫn: Hướng dẫn đề nghị cấp Bằng lái xe quốc tế, ngồi nhà tự làm, chỉ mất 199k, bằng được gởi về tận nhà.
- Cao tốc Autobahn ở Đức không giới hạn tốc độ nhưng vẫn có nhiều đoạn bị giới hạn xuống còn 120 km/h hoặc thấp hơn. Bạn cần để ý biển báo tốc độ và thông báo trên màn hình bản đồ của xe để biết giới hạn của từng đoạn. Khi chạy Autobahn thì luôn chạy ở làn bên phải, làn bên trái dùng để vượt xe. Lưu ý làn trong cùng bên phải là làn khẩn cấp dùng cho các xe khẩn cấp hoặc xe cần dừng khẩn.
- Xe luôn phải nhường đường cho người đi bộ, trừ những nơi có đèn tín hiệu cho người và xe.
- Đừng bao giờ chạy xe vào làn dành cho xe đạp.
- Một số nơi cho đậu xe miễn phí trong vòng 30 phút hoặc vài tiếng. Khi thuê xe nhớ trong xe phải có bảng thông báo thời gian đậu xe. Nó là một cái hộp nhựa màu xanh dương, có vòng xoay 12 giờ giống như đồng hồ treo tường, dùng để thông báo thời gian xe đậu từ mấy giờ, cảnh sát nhìn vào đó sẽ biết xe bạn có đang đậu đúng thời gian quy định không.
- Đường cao tốc ở châu Âu không có trạm thu phí, thay vào đó họ dùng những cái tem dán lên kính chắn gió của xe để chứng nhận xe đó đã đóng "phí đường bộ". Tem này có tên là Vignette, có bán ở các tiệm xăng hoặc cửa hàng dọc đường cao tốc (thông tin chi tiết). Tem này mình mua ở Pháp giá 40 Euro, dùng được 1 năm. Nếu bạn không mua hoặc không dán mà bị cảnh sát bắt gặp chạy trên đường cao tốc thì sẽ bị phạt 120 Euro.
- Nếu dùng tiền mặt thì bạn nên đổi sang các mệnh giá nhỏ như 5, 10, 20 Euro. Không nên dùng các mệnh giá lớn hơn, đặc biệt là tờ 500 Euro vì rất ít chỗ chấp nhận tờ mệnh giá lớn như vậy. Ở Đức thậm chí bạn chỉ có thể mua vé tàu điện bằng tiền xu hoặc tiền giấy mệnh giá nhỏ và không chấp nhận thẻ Credit.
- Nếu bay nhiều thì bạn nên thuộc nằm lòng hành trình của bạn (hoặc dùng app có ghi hành trình ví dụ như KAYAK, TripCase, TripIt) vì nhiều lúc bạn sẽ "được" các anh an ninh đẹp trai ở sân bay chặn lạiđể hỏi khá nhiều câu về hành trình, đi đâu, làm gì, bao nhiêu ngày...
- Và ở đâu cũng vậy, nhớ luôn luôn xếp hàng, xếp hàng và xếp hàng khi mua sắm, sử dụng dịch vụ, chờ đợi...
Đây là công viên phía trước khách sạn của tụi mình, xa xa là các dãy nhà được xây bằng đá rất đẹp. Cuộc sống ở thành phố Barcelona không quá nhộn nhịp, ít nhất là trong khoảng thời gian mà tụi mình ở đây. Chính quyền Tây Ban Nha xây dựng rất nhiều công viên, khu vực giải trí và tiện ích công cộng xen giữa các block nhà. Đường phố cũng rộng thênh thanh.
Địa điểm tham quan đầu tiên tụi mình ghé đến đó là công viên Park Güell, nơi có các công trình đầy vẻ mê hoặc của Kiến trúc sư lừng danh Antoni Gaudí. Phương tiện di chuyển lý tưởng dành cho khách du lịch đó là tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm ở Barcelona có tên là Barcelona Metro, gồm 12 Line và 180 trạm dừng bố trí trong khắp thành phố. Hệ thống Metro ở Barcelona rất dễ hiểu, các bạn có thể tìm đường đi bằng Google Maps để kiếm Line, sau đó đến các quầy vé tự động để mua vé đi theo lượt hoặc theo ngày.
Công viên Park Güell nằm ở khá xa trung tâm Barcelona, trong hình là quang cảnh ảm đạm mà khi bạn vừa ra khỏi trạm Metro sẽ nhìn thấy, có hơi thất vọng nhưng không sao vì đến Park Güell sẽ đẹp hơn.
Đường đi bộ từ trạm Metro gần đó đến công viên Park Güell khá xa (đi bộ khoảng 20 phút), đi xuyên qua một khu dân cư ở lưng chừng dốc nên tụi mình phải leo thang rất nhiều và mệt.
Sau hai lần đến Barcelona, mình để ý thấy anh em chơi Graffiti ở đây khá "văn minh" khi chỉ vẽ lên những cánh cửa mà thôi, tuyệt nhiên không vẽ lên tường đá, tường rào và tường của các tòa nhà. Cho nên các tòa nhà và công trình ở Barcelona luôn có bề ngoại rất sạch sẽ và cổ kính, không nhếch nhác như ở nhiều nơi khác.
Trái ngược với khung cảnh hẻo lánh của khu vực tụi mình vừa đi bộ qua, Park Güell vô cùng nhộn nhịp khách du lịch và những người bán hàng rong.
Quảng cáo
Những công trình kiến trúc ở Park Güell đều có vẻ ngoài rất lạ mắt. Bờ tường mà các bạn nhìn thấy trong hình đó kéo dài rất xa. Nhìn những viên đá kích thước khác nhau được đắp chi chít lên bề mặt bờ tường sẽ cảm nhận được độ phức tạp và kỳ công của những người tạo ra nó.
Đây là khu vực phía ngoài công viên Park Güell, mọi xe hơi và xe gắn máy đều có khu vực đậu xe rõ ràng trong lòng đường.
Lá cờ mà các bạn đang nhìn đó là cờ Catalonia, tượng trưng cho khu vực tự trị Catalonia của Tây Ban Nha.
Quảng cáo
Bồ câu ở đây rất dạn, ít sợ người, mình nhờ cuhiep hù nó bay đi mấy lần để quay Super Slow-motion 960fps bằng S9+ mà nó mãi không chịu bay. Cuối cùng hai anh em đành bỏ cuộc chứ đứng đó chọc chim hoài cũng sợ bị Polizei bắt tội ngược đãi động vật lắm 😁
Địa điểm tiếp theo tụi mình đến đó là nhà thờ Sagrada Família cũng là một công trình lịch sử của ông Antoni Gaudí. Nhà thờ này được xây từ năm 1882 đến giờ vẫn chưa xong (dự kiến đến năm 2026 sẽ hoàn tất).
Cận cảnh một công trình điêu khắc trên tường của nhà thờ (chụp 2X).
Đứng nghe hướng dẫn viên du lịch nói về nhà thờ Sagrada Família.
Quang cảnh bên ngoài nhà thờ Sagrada Família. Mình thích những ngôi nhà có ban công nhỏ với cửa sổ bằng gỗ, lan can bằng thép được uốn cong hoặc bằng đá, một số căn còn để những chậu hoa hồng phía trước nhìn rất thơ mộng.
Ở Barcelona không có Uber và càng không có Grab, nhưng có app/dịch vụ "mytaxi" cũng hoạt động tương tự Uber.
Tạm biệt Tây Ban Nha, tụi mình bay qua Đức, tới thành phố Stuttgart vào đúng ngày Chủ Nhật vừa vắng, vừa buồn vừa lạnh lẽo.
Chụp linh tinh trên đường lang thang kiếm quán ăn
Hệ thống tàu điện ở Đức có hai loại chính: tàu điện ngầm U-Bahn và tàu điện S-Bahn. Gọi là U (Underground) vì phần lớn đoạn đường của nó là ở dưới lòng đất. Còn tàu điện S-Bahn thì kết hợp vừa chạy dưới lòng đất vừa chạy trên mặt đất. Mua vé tàu điện ở Đức hơi phức tạp, bạn phải chọn điểm cần đến, nhập code của nơi đó để mua vé.
Hôm nay tụi mình có xe để tự chạy rồi nên không dùng tàu điện nữa.
Bên ngoài bảo tàng Mercedes-Benz Museum ở Stuttgart. Mình từng làm một bài ảnh tham quan bảo tàng này ở đây: Tham quan bảo tàng xe Mercedes-Benz Museum ở Đức, chụp bằng Galaxy S9+.
Rời nước Đức, tụi mình chạy xe đến thành phố Viry của Pháp và nằm sát với biên giới Thụy Sĩ. Khung cảnh trên đường đi rất đẹp, hai bên là núi, trên đỉnh là các chỏm tuyết, các cánh đồng hai bên thì trắng xóa một màu tuyết phủ. Tấm này chụp khi xe đang chạy ở vận tốc rất cao (120 - 240 km/h, đường cao tốc Autobahn của Đức).
Một ngôi nhà ở gần biên giới Pháp - Thụy Sĩ. Một người bạn sống ở đây nói cho tụi mình biết căn này khá mắc, tầm 1 triệu Euro. Nhà ở khu này khá mắc do ảnh hưởng từ phía Thụy Sĩ, Người Thụy Sĩ ở gần biên giới hay mua nhà ở Pháp cho rẻ, còn những người Pháp đi làm ở Thụy Sĩ thì lại mua nhà ở gần biên giới cho tiện việc đi lại. Điều đó khiến cho giá nhà ở đây thường mắc hơn những thành phố khác ở Pháp.
Còn đây là thành phố Geneva ở Thụy Sỹ, lần đầu lái xe vào thành phố này hai anh em bối rối vô cùng bởi hệ thống làn đường quá phức tạp so với ở Tây Ban Nha hay ở VN. Ngoài sự phức tạp của làn đường, ở đây còn có làn dành riêng cho người đi xe đạp, một số đoạn chạy chung với xe điện nên nếu không bình tĩnh sẽ rất dễ phạm sai lầm.
Trên đường chạy về thành phố Zurich (Thụy Sĩ). Lúc này tuyết đã tan, để lộ ra lớp cỏ xanh ngát và đều tăm tắp ở bên dưới.
Dọc đường cao tốc có rất nhiều thị trấn nhỏ, trong mỗi thị trấn đều có một nhà thờ, từng ngôi nhà trong thị trấn đều có lối kiến trúc giống nhau, sử dụng mái ngói, nhìn vô cùng đẹp và thơ mộng, gắn liền với thời gian và không gian. Các thị trấn đều nằm rất xa đường cao tốc và có lối rẽ liên kết giữa từng thị trấn với cao tốc chứ không như VN toàn xây nhà sát đường cái để sinh sống và buôn bán.
Thấy thị trấn đẹp quá nên hai anh em ghé vào chạy vòng vòng chơi.
Trên đường dẫn ra lại cao tốc.
Sướng như chó :D
Một số hình linh tinh khác