Xin phép nhai lại là BQT vui lòng trả lại cái giao diện như cũ đi. Xu hướng ngày càng đơn giản, càng tiện lợi, dễ tiếp cận,... Vậy mà tinhte lại đi ngược lại. Nhìn giao diện màu mè, lòe loẹt, rối tung rối mù y hệt cái blog 360 hồi xưa. Hay BQT muốn quay lại thời 360? Nhiều khi vào tinhte đập ngay vào mắt là đen đen trắng trắng là muốn tắt cmn cho rồi.
soncon_cuchuoi9x @TakaVainglory nhìn song cái giao diện thấy hãm luôn ) đành chịu thôi người ta là chủ diễn đàn ) có ai đi sơn cái nhà mà nghe người ngoài đâu ) giờ giao diện nó đơn giản hóa dần dần dễ tìm thông tin lòe loẹt thấy ghét
bienlyber @TakaVainglory Lạ cái là cách đây khoảng gẩn năm, tt cũng đổi giao diện, cũng nhiều thánh chửi, nhưng để riết rồi quen, giờ đổi lại thấy chửi. Thế nên rút ra là muời người thì trăm ý, ai mà phục vụ hết được
tieutu911 @TakaVainglory sao bữa có bài hỏi ý kiến ai cũng chê giao diện mới này mà không thấy đổi ? Hay hỏi ý kiến cho vui thoi chứ muốn làm gì làm
BeDeSaiGon @TakaVainglory Trước ngày vào tinh tế mỗi lần đc 15-20p, ngày vào đc 3,4 lần, giờ xem đc vài tin có cái ảnh khoảng 5 p, chả thèm muốn để vào vì cái giao diện rối như đám mod, đầu óc chắc chỉ ở trển, chắc ai cũng nghĩ mình cao siêu, hoang tưởng vkl =))
Duy Luân @BeDeSaiGon Mình tin vào số, và số chỉ ra là nó đang lên mình sẽ tiếp tục cải tiến chứ chưa dừng lại, trong tuần sau có thêm hàng loạt thay đổi dựa theo góp ý của anh em.
T - Bag @TakaVainglory Mình thích giao diện mới, xem được nhiều thứ hơn. Cái gì chẳng phải thay đổi, nếu không muốn bị tụt lùi. chắc các bác quá quen với giao diện cũ
MrHải999 @Duy Luân Đề nghị xem lại trên uc browser co android nhé.Ngoài trang chủ k thấy load dc hình Vào bài mới thấy load
nguyenduykhanh36 @TakaVainglory Giao diện mới cùi mía, còn ẩn cm cũ đi lại phải nhấn vào để nó hiện ra, các thông tin cũng không gọn gàng như trước. Bài viết giờ lại kém chất lượng đa số quảng cáo, rất rất rất lâu rồi không thấy những bài hướng dẫn công nghệ, giờ thì toàn nào là "ba lô các bạn có gì", "các bạn có dán màn hình không", "các bạn đi xe máy gì", .... Vớ va vớ vẩn