#JK @JaegerH.. chẳng thấy số hóa đâu, cái gì cũng bắt ghi giấy, xin giấy, xin dấu các kiểu, mỗi lần đụng đến giấy tờ là phải mất cả ngày hoặc hơn, chạy qua ông này xin giấy, chạy qua ông kia xin dấu, chạy qua ông nọ... ông nọ bận đi họp. Túm lại vô ích.
trungkhiconmtv @#JK Ông chưa có dữ liệu thì phải làm thủ công. Ông khôngmuốn làm thì lấy đâu ra dữ liệu của ông vậy. CA đang thu thập dữ liệu để nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia đấy, người ta mong xong sớm để bỏ được mớ giấy tờ phiền phức
#JK @trungkhiconmtv nói thì ông nào chẳng nói hay, còn thực tế thì khác bác ơi, có cái số CMND, số BHXH mà còn sai tới sai lui, trùng số tùm lum. Ba cái dữ liệu số của mấy cha đó chẳng yên tâm nổi. Kiểu gì sau này lại hành đổi tiếp, bác cứ chờ mà xem.
trungkhiconmtv @#JK trùng vì không có chung data, mỗi địa phương mỗi làm riêng, giờ phải làm data dữ liệu quốc gia, search 1 phát là biết trùng hay không ông muốn có cơm thì phải góp gạo, ông không chịu làm thì sau này mất quyền lợi thôi, vì dữ liệu của ông nó còn liên quan tới con cái đấy
#JK @trungkhiconmtv ý mình là ở VN quản lý dữ liệu rất sơ sài, không bảo mật và cũng không khoa học, có thể sẽ sai chỗ này sai chỗ khác vì không ai chắc chắn là nó sẽ chính xác 100%, cho dù bạn có góp gạo vào đầy kho đi chăng nữa đến lúc nó sai bạn cũng phải vác cái thân xác khô héo gầy mòn của mình, ngồi trên chiếc xe máy tồi tàn, băng qua các tuyến đuờng ngập nước đến cơ quan có thẩm quyền ngồi chờ mấy ổng đi họp về để chỉnh thôi, túm lại là người dân lúc nào cũng phải chịu. Nhiều khi lúc đó con bạn search ra tên cha là ông hàng xóm thì cũng chịu