Việc đặt tên cũng là một khâu cực kì quan trọng ảnh hưởng đến tâm lý người mua hàng, vậy nên một cái tên hay, ngắn gọn, ý nghĩa vẫn dễ phát sinh thiện cảm hơn, và cũng dễ để người dùng xuống tiền mua máy hơn. Nhưng không phải sản phẩm nào cũng được đặt tên một cách hay ho. Trang Android Central chọn ra những cái tên mà họ cho là dở nhất trong lịch sử phát triển của Android, mình thấy hay nên đem về đây cho anh em cùng thảo luận.
#1: Sprint Samsung Galaxy S II Epic 4G Touch
Đây có lẽ là cái tên dài và dở nhất từng được đặt cho một thiết bị Andriod, và ở cái thời năm 2010 thì kiểu đặt tên này lại vô cùng phổ biến, nhất là các máy được bán kèm hợp đồng nhà mạng tại Mỹ. Samsung Galaxy SII Epic 4G Touch quá dài, gần như không thể nhớ nổi, một phần các hãng cố gắng nhồi nhét nhiều thứ vào, ví dụ như 4G, rồi còn Touch nữa. Cũng may đây là một cái được điện thoại được đánh giá khá tốt, mỏng, màn hình to 4,52" (so với thời đó) và có cộng đồng chơi root, ROM mạnh.
#2: Acer Liquid Zest Plus
#1: Sprint Samsung Galaxy S II Epic 4G Touch
Đây có lẽ là cái tên dài và dở nhất từng được đặt cho một thiết bị Andriod, và ở cái thời năm 2010 thì kiểu đặt tên này lại vô cùng phổ biến, nhất là các máy được bán kèm hợp đồng nhà mạng tại Mỹ. Samsung Galaxy SII Epic 4G Touch quá dài, gần như không thể nhớ nổi, một phần các hãng cố gắng nhồi nhét nhiều thứ vào, ví dụ như 4G, rồi còn Touch nữa. Cũng may đây là một cái được điện thoại được đánh giá khá tốt, mỏng, màn hình to 4,52" (so với thời đó) và có cộng đồng chơi root, ROM mạnh.
#2: Acer Liquid Zest Plus
Mình thật sự khâm phục và muốn bắt tay bất kì ai thông qua cái tên cho sản phẩm này. Nó được giới thiệu 2 năm trước, đây là một cái điện thoại giá 250$ thuộc phân khúc tầm trung và nghe cứ như là một sản phẩm dầu gội nào đó chứ không phải là smartphone. Bản thân chữ Liquid đã có nghĩa là chất lỏng, rồi còn chữ Zest có nghĩa là vỏ trái cây (vỏ cam, vỏ chanh) được bào mỏng. Điểm nổi bật nhất của thiết bị này là cục pin khổng lồ 5000mAh mà theo Acer là có khả năng chạy được tới 3 ngày.
#3: LG G7 ThinQ
G7 ThinQ là chiếc máy mới nhất trong danh sách, thậm chí nhiều nơi còn chưa bán. SmartThinQ là thương hiệu nhà thông minh của LG, và chữ ThinQ trên G7 có nghĩa rằng đây là một thiết bị thông minh, có AI tích hợp và sẽ hoạt động tốt với các món đồ gia dụng smarthome của LG. Tuy nhiên chữ ThinQ nghe không hay, không có nhiều ý nghĩa với những người không quan tâm tới LG. Có nhiều người chọc chữ ThinQ này nghe giống như là "thank you" vậy, kiểu như cái điện thoại đang cảm ơn người dùng vì đã mua nó. Dùng LG G trước giờ không hề được đặt tên như thế, chỉ đơn giản là LG G2, G3, G6 thôi.
Chắc chắn đây chưa phải là chiếc điện thoại ThinQ cuối cùng đâu...
#4: HTC ChaCha
Anh em nhớ con HTC ChaCha không? Có lẽ không nhiều người biết tới sản phẩm này bởi nó bị ngừng kinh doanh chỉ vài tháng sau khi ra mắt. ChaCha là một cái smartphone có bàn phím cứng do HTC làm, nó được tối ưu để chạy Facebook, có cả nút Facebook riêng. Và giờ vẫn chưa rõ lý do vì sao HTC lại chọn chữ ChaCha cho một cái smartphone hướng tới việc chơi mạng xã hội...
#5: Casio G'zOne Commando
Quảng cáo
Bạn đọc cái tên này như thế nào? "Jee-zone?" "Guh-zone? "Jeez-won?" Cách đọc cuối là cách đúng nhất, thật oan nghiệt quá đi mà... Ngay cả nút chạy nhanh các tính năng như la bàn, bộ đo nhiệt độ... cũng được gọi là G'zGear. Nhưng tính ra thì G'zOne Commando lại là một cái điện thoại khá thú vị, nó được làm ra với độ bền cao, là một trong những chiếc smartphone đầu tiên chống nước, có cả case cao su bảo vệ khi sử dụng trong môi trường công nghiệp và ổ pin có thể khóa được.
Những cái tên kinh khủng khác
Samsung 😃, gọi là Samsung Smiley, là chiếc điện thoại mà anh chàng bên Android Central phải từng vật vã dò lỗi khi còn làm bên nhà mạng T-Mobile. Không có gì sai ở cái điện thoại này, nhưng việc đặt dấu mặt cười vào chiếc điện thoại này là một thảm họa về mặt tìm kiểm thông tin.
Samsung cũng từng ra mắt một chiếc điện thoại năm 2008 tên là Messager. Không phải viết sai chính tả đâu, không phải là Messenger, mà là Messager. Rồi còn cả Samsung Messager Touch nữa, ra mắt cùng năm với chiếc Samsung 😃
Ồ, nhân tiện còn chiếc Virgin Lobster, tên đầy đủ là Virgin Mobile Lobster 700TV do HTC làm cho nhà mạng Virgin vào năm 2011. Lobster có nghĩa là tôm hùm, và chiếc điện thoại này có một logo hình con tôm hùm to bự trên mặt trước cũng như một nút xem TV nằm ở cạnh bên.
Quảng cáo