Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Vì sao một số người lại thích uống rượu?

MinhTriND
4/6/2018 10:7Phản hồi: 184
184 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đã thử, và éo thích đc. kaka, đi ăn chung, đi đám mà đứa nào ép uống là dẹp, khích cỡ nào cũng ko uống. kể cả sếp hay bạn bè, éo uống là éo uống, đứa nào lèm bèm là chửi luôn. kaka.
thấy đa số đều vin vào cái lý do uống bia rượu tại mối quan hệ gì đó, nói thẳng là xạo lờ, mình ko uống mà nó ép mình là nó đíu tôn trọng mình, vậy thì tạo quan hệ với nó làm giề.
nghiadalat
TÍCH CỰC
6 năm
@xxx eric Hoang xxx Chỉ những người quân tử không cầu cạnh gì kẻ khác mới hành xử được như vậy: không uống những ly rượu mất dạy.
curlybaby
ĐẠI BÀNG
6 năm
@xxx eric Hoang xxx Em ko uống bố con thằng nào ép đc. Và cũng ko hề thích beer. Đó sinh viên đi làm phục vụ, tối vô quầy bar uống trộm nên loại nào cũng thử hết. Cơ mà em khoái Balantine 21 nhất. Ngày nào đi làm cũng bị mấy chị Pr dụ uống hộ Chivas, JW cứ cuối ngày là sấp mặt. Hixx cái thời mặt búng ra sữa bị mấy chị dụ :'(
vanhao113
ĐẠI BÀNG
6 năm
Rượu vào mới làm được những điều phi thường, mà người thường không uống rượu không làm được.
99% uống vì bị khích tướng, muốn chứng tỏ bản lĩnh ko thua ai :rolleyes:
@ngockhanh1988 số liệu lấy ở đâu
@ngockhanh1988 xam nửa tui uống vì có bạn bè chia sẽ nhau những điều cuộc sống mà nhiều khi chỉ những thằng đàn ông nói nhau được. chứ uống nhậu tiếp khách thì lát móc họng ra ói nhậu xong về tỉnh queo or về móc ra ói ngay lập tức. rượu cách giữ mối quan hệ bạn bè, chia se công việc chứ éo phải đẻ say đẻ khích nhau rủ nhau vô viện. 3 người có người rất ít nhậu lâu lâu làm cái nhưng vẫn thân nhau thứ 6.7 tụ nhâu lại làm chầu lúc nhà ông này lúc ông kia. vui vẽ
nkh984
TÍCH CỰC
6 năm
Mình lâu lâu thì mới uống, nhưng thích uống rượu hơn uống bia vì uống bia mau no không an được mồi.
Đơn giản là họ nghiện rượu! OK? Nói nhiều!
met3ora
TÍCH CỰC
6 năm
6ED01978-E064-4F0F-9A40-122057DB6E06.jpeg
limann
TÍCH CỰC
6 năm
Vì yếu đuối, có rượu dễ hành sự hơn😁
revolu195
ĐẠI BÀNG
6 năm
không có rượu, anh em gặp nhau đỡ mệt nhưng bớt vui 😁 :D
@revolu195 nhậu vừa thui, 2 lâu lâu nhậu lần ngày nào nhậu chụi sao nỏi. tui tuần thứ 6, 7 quốc nát luôn.
tùi mồi thui rắn băn xã ớt thì bia bọt ngon hơn, có món cầy kho sệt sệt thì bia hay rượu đều ngon cả. tửu lượng thì tùy loại rượu loại mạnh thì nửa lít nhẹ thì 3 xị. rùi bạn bè nửa nhiều yếu tố lắm nhớ lần nhậu cốt cán 2 người ngồi làm lẩu cầy mà nguồi quốc gần 2 chai coca bự tính ra người gần lít rưởi mà chưa thấy say nửa khuya quá nên về. bửa nhậu nhừ thần nhập vậy
met3ora
TÍCH CỰC
6 năm
@nhuttruong-com Cách nói chuyện đã thể hiện đúng thần thái của dân nhậu chính gốc=))
DonZeno
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nam giới phê rượu thường tự thấy mình phóng khoáng, dũng cảm, quyết đoán hơn so với không có cồn trong máu. Chắc vậy nên nhiều người thích uống
@DonZeno thế tôi uống rượu vô thì chỉ uống nói chuyện chia sẽ bạn bè xong về nhà ngủ thì sao bạn.
nghiadalat
TÍCH CỰC
6 năm
@DonZeno Đó chính là tác động cụ thể của Dopamine. Người ta đắm đuối các loại chất kích thích đều vì một tí chất dẫn truyền thần kinh này cả thôi.
DonZeno
ĐẠI BÀNG
6 năm
@DonZeno Thấy phóng khoáng hơn thì mới thích chia sẻ. Cũng như tui, không rượu thì lừ lừ kệ mẹ đời. Nốc vào mới tâm sự được
nghiadalat
TÍCH CỰC
6 năm
Nhà em thì học lóm được thế lày: con người giống đực cứ 2 đứa thì có một đứa có gene chuyển hoá cồn thành Dopanine. Những đứa này có nguy cơ rất cao trở thành bợm. Những đứa còn lại có thể tiêu thụ nhưng đếch bao giờ thấy sướng vì không tạo ra Dopamine nên chỉ thấy ngu người.
HungAnh9
TÍCH CỰC
6 năm
Hùi xưa học cô giáo có nói rằng phàm chất gì kích thích thần kinh đều cũng là chất có thể gây nghiện 😁
chấp 3 cuhiep
linhkangta
ĐẠI BÀNG
6 năm
THÍCH CÁI MẸ J? TAO UỐNG KHOẢNG 5 LY RƯỢT LÀ CHÓNG MẶT. BUỒN NÔN
RƯỢU VỚI CHÈ , CẤM BÁN MẸ NÓ ĐI
@linhkangta đấy là do bạn ko uống được, đừng uống nữa là được
nkblu
ĐẠI BÀNG
6 năm
Rượu mạnh - Spirit toàn từ 40% trở lên chứ đâu ra 14% . 14% Liqueur à ?
Minh Ninh
ĐẠI BÀNG
6 năm
😃 Mình rất ghét uống bia rượu, cực chẳng đã, không thích cái cảm giác không kiểm soát được bản thân, mệt mỏi, nhức đầu và rất sợ lúc uống thì cậu cháu lúc say lại thành cẩu chó ;););)
Có tý men là mặt đỏ, người rất nực 😔
Ethanol
TÍCH CỰC
6 năm
Uống quá 2 cốc là bắt đầu đầu nhức không tả nổi, không phải say mà đau đầu kinh khủng, chẳng lẽ đang uống lại bỏ về.
vì mấy ông tham quan toàn bợm nhậu
hieukon
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cảm nhận cá nhân, đó là mình không hứng thú rượu và bia đơn giản là vì thấy nó....không ngon. Bởi vì từ ''Ngon'' đối với mình là nó phải là vị phải-cảm-thấy-ngon như mọi thứ khác như đồ ăn đồ uống, tức là ngọt, chua ngọt, gì gì đó, như kiểu uống coca hay nước giải khát mọi người hãy công nhận là nó ngọt ngọt sảng khoái đi 😁, nhưng khi uống rượu với bia lần đầu và tận bây giờ thì vẫn thấy rõ ràng là nó rất khé với rượu và đắng với bia (về bản chất, chứ chưa nói về việc thêm hương quả này vị kia hay nồng độ cao hay thấp), cho nên là giờ mình từ chối khéo hay tùy trường hợp mới uống, còn không thì từ chối, chả có gì là thiếu đàn ông ở đây cả nếu xung quanh là bạn bè + với cả mình nói chuyện hay, tính cách tốt. Đi chơi với bạn bè, dịp ăn mừng gì đó thì mới uống bia hay rượu coi như tự cho mình bết xê lết hôm đó luôn. Mình thuộc dạng uống được nhá chứ ko phải 1 2 ly là sập nguồn :D chỉ là không thích thôi. Nhân bài viết nên phải chia sẻ ra :D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019