Samantha là sản phẩm robot tình dục mới nhất của bác sỹ Sergi Santos và được rao bán qua công ty Synthea Amatus với giá vào thời điểm hiện tại lên đến hơn 4000USD. Ngoài việc được làm bằng nhựa tổng hợp polymer đem lại sự mượt mà nổi trội thì điểm nổi bật nhất của "cô nàng" này là khả năng thay đổi tới 8 trạng thái và có khả năng học hỏi từ sự động chạm của người dùng để tăng khả năng hứng tình.
Ngoài các shades of gray :p được cài đặt sẵn như làm người phụ nữ của gia đình (family mode), vui chơi, ngủ, lãng mạn, cuồng nhiệt :p... thì sản phẩm còn sử dụng trí tuệ nhân tạo để học các cử chỉ chạm, vuốt... từ người sử dụng thông qua các cảm biến và chuyển dữ liệu đó đến "bộ não" lưu dữ liệu và xử lý các thông tin cần thiết. Bằng cách đó mà Samantha có thể biết được khi nào thì người dùng đang có hứng và cũng tương ứng thì chính robot này cũng phải được làm các cách để đạt tới mức hứng tình và phát huy toàn bộ các chức năng khác. Như trong quảng cáo thì Samantha có khả năng mời gọi người dùng "sử dụng" mình, nếu đáp ứng nhanh thì robot sẽ tự chuyển đổi sang 1 chế độ đáp ứng nhanh, còn nếu người dùng đủng đỉnh hoặc tảng lờ đi thì cô nàng sẽ chọn 1 chế độ khác từ tốn hơn nhưng cũng vẫn tìm cách khêu gợi người dùng :O. Hoặc nếu cô đang dần chuyển về chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng mà không có ai đáp ứng nhu cầu thì cô sẽ tự ngủ chứ không đòi hỏi nữa.
Về độ bảo mật thì Samantha hoàn toàn chạy offline, tất cả bộ nhớ cũng như các cách thức giao tiếp và sở thích của người dùng sẽ được lưu trong máy, không lo lộ thông tin như các thiết bị có kết nối mạng. Các bản cập nhật của sản phẩm sẽ được gửi đến người dùng qua thẻ SD để cập nhật.
Các mẫu mới của hãng Synthea Amatus theo như giá trên website của họ đã lên mức 6000EU. Một mức giá khá cao so với 1 sản phẩm giải trí. Các mẫu mới có các tên gọi cũng khá kêu như Kira, Simone hay Maya.
Tất nhiên không phải đùng 1 cái là chúng ta có Westworld ngay ngoài đời thực được. Nhưng với những đà tiến mạnh mẽ của ngành khoa học robot và các dạng trí tuệ nhân tạo chắc trong trong tương lai gần chúng ta sẽ có được những trải nghiệm đó. Hơn nữa phải có thêm các cách để hạn chế các tác động tiêu cực của chính con người lên các sản phẩm hơi nhạy cảm như Samantha. Bởi trong buổi triển lãm gần đây, cô nàng đã bị nhiều người sàm sỡ (theo mô tả chắc là bị hành xử theo dạng bạo dâm) và có những động tác không phù hợp dẫn đến việc cô bị gãy các ngón tay, khuỷu tay và phần ngực.
Ngoài các shades of gray :p được cài đặt sẵn như làm người phụ nữ của gia đình (family mode), vui chơi, ngủ, lãng mạn, cuồng nhiệt :p... thì sản phẩm còn sử dụng trí tuệ nhân tạo để học các cử chỉ chạm, vuốt... từ người sử dụng thông qua các cảm biến và chuyển dữ liệu đó đến "bộ não" lưu dữ liệu và xử lý các thông tin cần thiết. Bằng cách đó mà Samantha có thể biết được khi nào thì người dùng đang có hứng và cũng tương ứng thì chính robot này cũng phải được làm các cách để đạt tới mức hứng tình và phát huy toàn bộ các chức năng khác. Như trong quảng cáo thì Samantha có khả năng mời gọi người dùng "sử dụng" mình, nếu đáp ứng nhanh thì robot sẽ tự chuyển đổi sang 1 chế độ đáp ứng nhanh, còn nếu người dùng đủng đỉnh hoặc tảng lờ đi thì cô nàng sẽ chọn 1 chế độ khác từ tốn hơn nhưng cũng vẫn tìm cách khêu gợi người dùng :O. Hoặc nếu cô đang dần chuyển về chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng mà không có ai đáp ứng nhu cầu thì cô sẽ tự ngủ chứ không đòi hỏi nữa.
Về độ bảo mật thì Samantha hoàn toàn chạy offline, tất cả bộ nhớ cũng như các cách thức giao tiếp và sở thích của người dùng sẽ được lưu trong máy, không lo lộ thông tin như các thiết bị có kết nối mạng. Các bản cập nhật của sản phẩm sẽ được gửi đến người dùng qua thẻ SD để cập nhật.
Các mẫu mới của hãng Synthea Amatus theo như giá trên website của họ đã lên mức 6000EU. Một mức giá khá cao so với 1 sản phẩm giải trí. Các mẫu mới có các tên gọi cũng khá kêu như Kira, Simone hay Maya.
Tất nhiên không phải đùng 1 cái là chúng ta có Westworld ngay ngoài đời thực được. Nhưng với những đà tiến mạnh mẽ của ngành khoa học robot và các dạng trí tuệ nhân tạo chắc trong trong tương lai gần chúng ta sẽ có được những trải nghiệm đó. Hơn nữa phải có thêm các cách để hạn chế các tác động tiêu cực của chính con người lên các sản phẩm hơi nhạy cảm như Samantha. Bởi trong buổi triển lãm gần đây, cô nàng đã bị nhiều người sàm sỡ (theo mô tả chắc là bị hành xử theo dạng bạo dâm) và có những động tác không phù hợp dẫn đến việc cô bị gãy các ngón tay, khuỷu tay và phần ngực.
Tham khảo Synthea Amatus