[riêng về phần chụp ảnh đồ ăn] 7-8 năm trước mình chụp cho vccorp bán deal đồ ăn, hồi đó mang vác đèn đóm, phông đen để nổi bật khói nóng từ đồ ăn các kiểu. Mình chụp 1 thời gian mới nghiệm ra rằng dù có trang bị đồ nghề, kiến thức về chụp đồ ăn các kiểu mà chụp ra cái ảnh mang tính chất quảng cáo ( thường thấy trên các menu , hay các tờ rơi quảng cáo , băng ron ...) thì khách ko thích lắm , cái mình cần chụp món đồ ăn sao mà NHÌN món đồ ăn đó xong khách KÍCH THÍCH CÁC GIÁC QUAN và ..... NHỎ DÃI ! thì lúc đó mình mới thành công( mặc dù đồ ăn mình chụp ăn có như shit đi chăng nữa ) Đang ngồi ăn bay vô chém gió cho vui thôi chứ em bỏ nghề lâu dồi ạ, giờ chỉ cầm đt chụp up fb về đêm cho vui thôi . bonus các bác cái ảnh như shit hôm trc đi ăn cùng cty lấy ip7p chụp vội ra checkin .
palmtj27 @ThietKeWebChuyen-Com bác chụp sao thì chụp làm gì thì làm miễn khách nhìn vào ứa nước dãi là dc . đó là điều ko được học khi tham gia các khóa chụp ảnh chuyên nghiệp . họ chỉ chỉ cho bác chụp món đồ ăn theo "kiểu bác học " người trong nghề nhìn vào sẽ ồ lên rằng : " cha này chụp ảnh siêu nè, ánh sáng , màu sắc quản lý tốt vãi" nhưng thực khách họ nhìn vào sẽ ko muốn ăn ko để lại ấn tượng gì cả.