Trong phần này mình sẽ chia sẻ về phương tiện đi lại, chỗ vui chơi tại Bangkok, các khu chợ và địa điểm tham quan nổi tiếng mà bạn nên ghé thăm khi đến với thành phố này. Nếu bạn nào chưa đọc phần 1 thì xem ở đây nhé.
Phần 2: Phương tiện đi lại, chỗ vui chơi cho 3 ngày đầu tiên tại Bangkok.
Đi lại an toàn, tiết kiệm ở Bangkok:
Ở Bangkok người ta hầu hết sử dụng hệ thống giao thông công cộng như BTS hay Sky train (đường sắt trên cao), MRT (tàu điện ngầm), ART (Tàu hỏa từ sân bay Suvarnabhumi về trung tâm thành phố), bus, bus nhanh. Các hệ thống này đến hầu hết các điểm du lịch chính trong thành phố, sạch sẽ, mát mẻ và nhanh. Taxi và grab lúc nào cũng sẵn tuy nhiên nếu bạn đi ít người thì không nên lựa chọn các phương tiện này bởi 2 lý do: thứ nhất đường phố Bangkok thường xuyên tắc nên thời gian ngồi trên xe ô tô lâu, thứ 2 các bác tài taxi ở Bangkok thường thích mặc cả giá cho chuyến đi chứ ít chịu bật đồng hồ đo và đương nhiên giá mà các bác tài đưa ra cao hơn nhiều so với giá thực tế nếu tính theo đồng hồ. Grab giá sẽ cao hơn so với taxi bật đồng hồ đi ưu điểm là giá phù hợp và có hiện sẵn giá, nhưng nhà có con nhỏ như nhà mình có một vài điểm di chuyển không thuận tiện để sử dụng phương tiện giao thông công cộng nên vẫn chọn.
Nếu bạn hạ cánh ở sân bay Suvarnabhumi BKK thì lựa chọn vào trung tâm thành phố bằng ART là sáng suốt bởi giá hợp lý và đi nhanh (đi xuống tầng hầm của sân bay mua vé đi đến cuối tuyến là trạm Phaya Thai rồi chuyển sang BTS đi đến trạm gần với nơi ở của mình nhất, hoặc xuống ở giữa tuyến trạm Makkasan để chuyển sang tàu điện ngầm về nơi ở. Nếu bạn không muốn đi theo cách trên có thể chọn taxi, tuy nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian để di chuyển về trung tâm thành phố bởi nếu chấm điểm tắc đường ở Hà Nội là 3-4, Sài Gòn là 5-6 thì Thái Lan là 9-10 bởi Thái tắc đường suốt cả ngày lẫn đêm 😁
Phần 2: Phương tiện đi lại, chỗ vui chơi cho 3 ngày đầu tiên tại Bangkok.
Đi lại an toàn, tiết kiệm ở Bangkok:
Ở Bangkok người ta hầu hết sử dụng hệ thống giao thông công cộng như BTS hay Sky train (đường sắt trên cao), MRT (tàu điện ngầm), ART (Tàu hỏa từ sân bay Suvarnabhumi về trung tâm thành phố), bus, bus nhanh. Các hệ thống này đến hầu hết các điểm du lịch chính trong thành phố, sạch sẽ, mát mẻ và nhanh. Taxi và grab lúc nào cũng sẵn tuy nhiên nếu bạn đi ít người thì không nên lựa chọn các phương tiện này bởi 2 lý do: thứ nhất đường phố Bangkok thường xuyên tắc nên thời gian ngồi trên xe ô tô lâu, thứ 2 các bác tài taxi ở Bangkok thường thích mặc cả giá cho chuyến đi chứ ít chịu bật đồng hồ đo và đương nhiên giá mà các bác tài đưa ra cao hơn nhiều so với giá thực tế nếu tính theo đồng hồ. Grab giá sẽ cao hơn so với taxi bật đồng hồ đi ưu điểm là giá phù hợp và có hiện sẵn giá, nhưng nhà có con nhỏ như nhà mình có một vài điểm di chuyển không thuận tiện để sử dụng phương tiện giao thông công cộng nên vẫn chọn.
Nếu bạn hạ cánh ở sân bay Suvarnabhumi BKK thì lựa chọn vào trung tâm thành phố bằng ART là sáng suốt bởi giá hợp lý và đi nhanh (đi xuống tầng hầm của sân bay mua vé đi đến cuối tuyến là trạm Phaya Thai rồi chuyển sang BTS đi đến trạm gần với nơi ở của mình nhất, hoặc xuống ở giữa tuyến trạm Makkasan để chuyển sang tàu điện ngầm về nơi ở. Nếu bạn không muốn đi theo cách trên có thể chọn taxi, tuy nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian để di chuyển về trung tâm thành phố bởi nếu chấm điểm tắc đường ở Hà Nội là 3-4, Sài Gòn là 5-6 thì Thái Lan là 9-10 bởi Thái tắc đường suốt cả ngày lẫn đêm 😁
Nếu bạn hạ cánh ở sân bay Don Muang DMK giống nhà mình thì lựa chọn tốt nhất là bật Grab lên và gọi xe, khá sẵn xe và không phải chờ lâu nếu bạn chọn hình thức cả Grab và Grab taxi. Chi phí tầm 400-500bath, đi cao tốc trả thêm 50bath (rẻ hơn 1/2 so với giá của dịch vụ taxi ngay tại sân bay)
Bangkok - Ăn những gì và chơi ở đâu?
Ăn thì Bangkok có thể coi là thiên đường ẩm thực bởi ở đây đáp ứng đủ nhu cầu của bạn từ Thái, Việt, Pháp, Ấn, Tàu, Ý, Nhật…từ phong cách vỉa hè street food đến nhà hàng sang trọng hay ngay tại các tầng trệt của các khu trung tâm thương mại, siêu thị cũng có cả dãy foodcourt với đủ mọi thực đơn cho bạn lựa chọn, giá cả niêm yết rõ ràng. Nếu không ăn được cay bạn nên hỏi trước có thể bỏ ớt ra khỏi món ăn đó hay không. Nhà mình thì mê mẩn với món nước chấm nơi đây, có khá nhiều loại nhưng điểm chung đều rất ngon, ấn tượng và cay. Mình thấy ở Thái món tôm càng xanh nướng hay thả vào bát mỳ tôm được bán khá nhiều cả trên phố, chợ đêm và trong siêu thị, khu foodcourt với giá từ 150-200k 5-6 chú; làm 2 khay tôm nướng này với bia thế là đủ :D hay những khay ghẹ hấp được gỡ cực khéo mà chắc chắn ghẹ phải cực tươi mới gỡ được kiểu rút từng phần thịt trong mình ghẹ ra theo chân và càng giá tầm 300-400k/ khay 3 con/kg.
Về chơi thì nhà mình đặt vé online qua Klook và Divui bởi khi đặt online giúp bạn đỡ mất thời gian xếp hàng mua vé tại quầy và tiết kiệm được 30-40% số tiền so với mua trực tiếp ở quầy. Lưu ý là đặt qua Klook giá sẽ được tính theo đô la Sing, còn đặt qua Divui giá phải trả trùng với giá niêm yết trên website theo giá tiền Việt nếu bạn chuyển khoản thì không mất phí còn nếu trả bằng thẻ Visa hay Master thì mất thêm phí.
Các điểm đi chơi của nhà mình nhé!
Ngày 1: Chợ cuối tuần Chatuchak:
Quảng cáo
Đặc điểm chính của khu chợ này là chỉ mở từ 9h – 18h vào thứ 7 và Chủ nhật và từ 18h – 24h ngày thứ 6, bạn dễ dàng đi đến bằng BTS xuống bến cuối Mochit của line BTS Sukhumvit. Khu chợ này là điển hình của kiểu gì cũng có: đa dạng với đủ kiểu street food: xiên que, xôi xoài, kem dừa, thịt quay bì giòn tan, cơm rang kiểu Tây Ban Nha có bác đầu bếp với hàng ria mép rất ấn tượng làm mình gợi nhớ đến đầu bếp Gusteau trong bộ phim Ratatouille. Mình thấy có 1 khu riêng dành cho người nước ngoài (không phải người Thái) của các nghệ sỹ trưng bày tác phẩm theo concept riêng khá thú vị và các gian hàng do các chủ shop thuê bán với nhiều mặt hàng hay, lạ, độc đáo. Quần áo, giày dép, túi xách, đồ phụ kiện, trang trí, tinh dầu, tượng Phật, đá phong thủy, đồ cho thú cưng rồi các quầy hoa quả sấy nhiều vô thiên lủng. Khi đến chợ này nếu bạn thấy ưng gì thì cứ mua luôn (nhớ mặc cả nhiệt tình và khi mua từ 3-4 món trở lên sẽ có giá tốt) vì sẽ khó để tìm lại nơi đã đi qua bởi khu chợ rất rất rộng hơn 1km vuông với khoảng 15.000 gian hàng. Vì chợ khá rộng và đông đúc nên bạn nhớ chọn trang phục thoải mái thấm hút mồ hôi, đi chơi nên mang theo cái quạt chạy pin cho trẻ con mát mẻ và nên đeo balo ngược đề phòng trộm cắp.
Ngày 2: Công viên giải trí Dream World:
Trẻ con nhà mình mê tít Dream world với đủ trò từ vận động nhẹ nhàng, chụp hình selfie, chơi công viên nước, thị trấn tuyết với lớp tuyết khá dày và xốp giống tuyết thật, đến trò chơi cảm giác mạnh và các show diễn động vật, đóng phim…rất hấp dẫn, nói chung là cả ngày chơi không chán phù hợp cả trẻ nhỏ dưới 10 tuổi và trẻ lớn hơn chút bởi có nhiều trò cảm giác mạnh người lớn cũng e ngại như Hurricane the ride, Sky Coaster (Hanging coaster), Viking Ship, Tornado Nếu sức khỏe không tốt, mấy trò chơi này có thể khiến bạn chóng mặt, khó chịu và buồn nôn. Chỉ áp dụng cho khách có chiều cao từ 140 cm, không khuyến khích phụ nữ có thai, những ai yếu tim, rối loạn tiền đình.
Quảng cáo
Có 1 trò chơi phiêu lưu trên nước rất vui trẻ con nhà mình cũng tham gia được là Grand Canyon: đó là 1 thuyền tròn với 8 chỗ ngồi đầu tiên thuyền trôi rất chậm rãi nhẹ nhàng, rồi từ từ theo dòng nước bạn sẽ băng thác, xuống ghềnh, quay vòng vòng rồi lắc lư đủ kiểu. Chưa dừng ở đó, một vài “bẫy” ở hai bên còn sẵn sàng tạt nước, phun mưa, thậm chí là dội thẳng xuống người bạn. Chơi xong trò này đảm bảo bạn sẽ được ướt sũng :D Bạn bé nhà mình rất thích trò này, đòi chơi mấy lần liền (mình mua vé trọn gói nên chơi bao nhiêu lần tùy thích, còn nếu không thì mỗi lần chơi phải trả tiền riêng nhé, mình không nhớ lắm nhưng hình như 80 -100bath/ 1 lần)
Ngày 3: Công viên trung tâm thành phố Lumpini:
Sau hai ngày hoạt động gần hết công suất thì ngày thứ 3 mình muốn được thảnh thơi thư giãn hòa mình với thiên nhiên nên chọn điểm đến là công viên Lumpini, đây được coi như Lá phổi xanh của Bangkok với rất nhiều cây xanh, không khí trong lành, hồ nước nhân tạo, vườn lan, vườn cọ giúp bạn bổ sung thêm năng lượng từ tự nhiên. Tránh xa khỏi những xô bồ của giao thông Bangkok nơi đây bạn có thể đơn giản chỉ là đi dạo, hít thở, ngồi chơi ngắm các loài chim, đặc biệt ở đây có khá nhiều quạ nhưng cứ yên tâm chúng không dám lại gần bạn đâu :D, Và 1 điều đặc biệt mà lần đầu tiên mình được tận mắt nhìn đó là những chú thằn lằn khổng lồ nghênh ngang đi lại giữa đường trong công viên, lưu ý là bạn không nên cho chúng ăn vì việc này bị cấm và chúng có thể tấn công bạn dù nhìn chúng thật hiền lành.
Phần cuối của bài viết ở đây