Vãi cả tư vấn hỏi mua máy ảnh mà không biết chọn cái nào ?! Nói thật nhé ,những thành phầ hay lên mạng nhờ tư vấn mua cái này cái nọ thường không có óc tìm tòi sáng tạo đâu ,nếu có mua được cái máy ảnh tốt và xịn đi chăng nữa thì cũng chỉ cho ra đời những bức ảnh dộ phân giải cao sắc nét,hình ảnh đẹp thôi . Ngoài ra, chấm hết !
o0oMEOo0o @Emranhieulam1990 Ai cũng có sự khởi đầu bạn ơi, mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau, nếu ai cũng giống ai thì còn gì là cuộc sống. Ai cũng là thợ thì lấy đâu ra thầy, ai cũng là thầy thì lấy đâu ra thợ
tuananh1889 @Emranhieulam1990 K phải ai cũng có đk để ưng ý thì mua đâu bạn.cân nhắc xem đủ mọi thứ rồi mới dám mua.còn như bạn nói thì chụp mũ quá.
XBlue @Emranhieulam1990 Tìm tòi làm sao bằng người trải nghiệm nhiều đc, nhiều khi phải hỏi ông bán máy ảnh rất nhiều thứ
docmccoy @HangAnh=^^= Vấn đề là càng cân nhắc nhiều và lâu thì lại càng khó đưa ra quyết định, và khi đã đưa ra quyết định thì vẫn thắc mắc "giá như...", "cái kia tốt hơn..." abcxyz bạn ạ
Emranhieulam1990 @XBlue Nói như vậy là kiểu ăn sẵn nằm ngửa thì chịu rồi. Muôn kiếp ko bao giờ cảm nhận được sự thành công do chính mình tạo nên đc đâu.
Emranhieulam1990 @o0oMEOo0o ừ,cơ mà mình ghét nhất cái kiểu CÁI GÌ CŨNG ĐI HỎI ..đó là bệnh lười suy nghĩ ,chỉ muốn sướng mà ko muốn thụt ra thụt vào ngày 7 đêm 3 .
HangAnh=^^= @docmccoy Bù lại thì sẽ có đc kiến thức về những gì mình chưa rõ , đó là đoạn vui của việc đi nghiên cứu mua đồ.
Emranhieulam1990 @egoz nhiều máy quá thì chọn con nào vừa túi tiền đang có thôi. thế là đủ ! cố thêm tý nữa lấy con hơn,nhưng trên con hơn hẳn đó lại còn con hơn nữa...biết đến bao giờ.
MrPikachuZ @Emranhieulam1990 nói như bác thì đâu cần đi học, để vô lớp ko biết gì thì hỏi giáo viên, có não mà tự lên mạng tìm hiểu, đi học đến lớp chi trời @_@
Emranhieulam1990 @MrPikachuZ Đi học là khi ta còn bé ,còn trẻ tuổi chưa biết gì nên mới phải đi học để hỏi thầy hỏi cô giáo dạy cho kiến thức cơ bản. Đằng này,như trên đã nói đó ..tôi muốn mua máy ảnh mà không biết cái nào ? Thì đúng là đầu óc bã đậu rồi còn gì nữa. Lớn rồi chứ có phải nhỏ bé con nít học mẫu giáo nữa đâu mà không biết cái nào ? nếu phân vân hai hoặc ba cái máy ảnh có ý định mua rồi ý ,sau đó lên đây nhờ tư vấn giùm thì nghe còn được.Đằng này không biết một cái máy nào để mà mua nữa mới khiếp chứ? Hỏi nếu có mua về rồi chắc là khi chụp ảnh lại vác máy đi hỏi khắp nơi xem dùng như nào à ? hiểu không! vấn đề nằm ở đó đấy !
Emranhieulam1990 @egoz Hai con giá tiề bằng nhau thì lên các diễn đàn mà hỏi mà tham khảo chất lượng sản phẩm đó chứ còn gì nữa. Sao lại có những người ngốc thế không biết,chẳng nhẽ người ta cầm ku dí vào cho hả.
123456ktc @Emranhieulam1990 Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt. Tri thức là tài sản chung của toàn nhân loại. Bạn có thế thử tìm tòi nhưng chi phí sẽ tốn kém hơn sơ với 1 ng đc ng khác hướng dẫn tận tình. Khi bạn vào một lĩnh vực mới bạn thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ con. Chỉ hơn cái là bạn có thêm 1 chút kn sống, biết tư duy và cân đối ngân quỹ.
Emranhieulam1990 @123456ktc Tui lại ko nghĩ như bạn. Những cái giá phải trả cho những sai lầm cả về kinh tế sẽ làm cho tui vững vàng hơn và tư duy sẽ nhạy bén hơn hẳn. Thất bại là mẹ của những thành công và sáng tạo. Tự mình đi và tự mình ngã tự đứng dậy , Việc đi hỏi quá nhiều sẽ làm bộ não trì trệ , ko tự ứng phó được........
Emranhieulam1990 @egoz Bạn ko hiểu à , đi Hỏi nó cũng có hai dạng của nó đấy. một là hỏi khôn và hai là hỏi ngu. hỏi khôn là hỏi cái mình đã biết , ví như có hai cái máy ảnh khác nhau cùng thông số nhưng lăn tăn về một khía cạnh nào đó nên hỏi thêm ở đây là tham khảo thêm cho chắc. còn hỏi ngu là không biết một cái gì, như ở đây là không biết mua cái máy ảnh nào cả, nghĩa là dốt não ko chịu tìm hiểu mua bán trước , đây nó giống như Anh đẽo cày giữa đường ý hiểu không. Bạn thuộc phần nài trong hai dạng hỏi này.