Xét nghiệm ADN để tìm tổ tiên là một nhu cầu khá kì lạ nếu được đề cập tới ở Việt Nam, ở nước mình thì nói đến ADN là nói đến việc đi để xét nghiệm xem có cùng huyết thống hay không là chính. Tuy nhiên tại các nước phát triển đây là một chuyện khá bình thường, và cũng có nhiều người có nhu cầu tìm tổ tiên qua xét nghiệm này. Gần đây 1 công ty cung cấp dịch vụ này tại Canada đã bị cáo buộc là sử dụng ADN giả mạo để đánh lừa khách hàng.
Công ty bị cáo buộc là Viaguard Accu-Metrics, một công ty thường được nhờ tới trong các trường hợp các thành viên của Confederation of Aboriginal People of Canada (CAPC), kiểu như 1 câu lạc bộ người thổ dân Canada, có nhu cầu kiểm tra xem gen của mình có liên hệ gì đến các quần thể thổ dân gốc hay không và qua đó có thể dò ngược lại trong bản gia phả gen xem họ thuộc bộ tộc nào trong quá khứ.
Tuy nhiên một thành viên tên là Louis Côté trong CAPC đã nghi ngờ vào các kết quả được phòng thí nghiệm này trả lại và đã tìm cách kiểm tra sự trung thực bằng cách mua 3 bộ test kit của Viaguard và lấy 2 mẫu của chính mình và 1 mẫu của con chó chihuahua của bạn gái có tên là Snoopy rồi ghi tên của mình, bố mình và con nuôi của mình lên 3 nhãn của bộ test.
Kết quả được trả lại cho thấy cả 3 mẫu dường như có cùng 20% tổ tiên là dân bản địa, 12% trong số đó đến từ bộ lạc Abenaki và 8% từ người Mohawk.
Sau khi có được thông tin hãng CBC News cũng đã thử bằng việc lấy 3 mẫu của 3 nhân viên là người gốc Ấn và gốc Nga để thử ở Viaguard. Kết quả trả lại cũng na ná như trường hợp của Louis, tất cả đều có nguồn gốc thổ dân bản địa và cũng có tỷ lệ phần trăm tương tự như Louis luôn. Thật sự là khó có thể nghĩ lại có sự trùng hợp hiếm có khi cả người gốc Nga, Ấn Độ, và cả con chó chihuahua lại có cùng tổ tiên 😁.
Hiện tại CAPC công bố họ có khoảng 50.000 thành viên, mỗi người muốn tham gia sẽ phải bỏ ra 250$ để kiểm tra ADN, khi có kết quả xác nhận và để được công nhận là thành viên thì sẽ phải nộp thêm 80$ nữa để nhận thẻ thành viên. bạn thử lấy con số 330$ nhân với 50.000 thì thấy nếu thực sự đây là vụ lừa đảo thì tổng số tiền thu được là đã hơn 15 triệu đô rồi. Thêm nữa có nhiều trường hợp khi sở hữu thẻ thành viên nhiều người đã tìm cách mua đồ theo diện ưu tiên được giảm thuế đối với đối tượng "dân tộc thiểu số", dù thực tế thẻ này không có giá trị chính thống. Hiện tại vụ việc này vẫn đang được điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng xem hãng Viaguard có thực sự đang lừa dối người sử dụng hay không.
Ở đâu cũng vậy, có người ngay thì cũng có người gian, mình không nói đến các vấn đề lừa đảo mà chỉ đang nghĩ đến cảnh nhiều người biết mình và con chó đang nuôi khi đi xét nghiệm có cũng tổ tiên theo kiểu này thì thật đúng là dở khóc dở cười :D.
Công ty bị cáo buộc là Viaguard Accu-Metrics, một công ty thường được nhờ tới trong các trường hợp các thành viên của Confederation of Aboriginal People of Canada (CAPC), kiểu như 1 câu lạc bộ người thổ dân Canada, có nhu cầu kiểm tra xem gen của mình có liên hệ gì đến các quần thể thổ dân gốc hay không và qua đó có thể dò ngược lại trong bản gia phả gen xem họ thuộc bộ tộc nào trong quá khứ.
Tuy nhiên một thành viên tên là Louis Côté trong CAPC đã nghi ngờ vào các kết quả được phòng thí nghiệm này trả lại và đã tìm cách kiểm tra sự trung thực bằng cách mua 3 bộ test kit của Viaguard và lấy 2 mẫu của chính mình và 1 mẫu của con chó chihuahua của bạn gái có tên là Snoopy rồi ghi tên của mình, bố mình và con nuôi của mình lên 3 nhãn của bộ test.
Kết quả được trả lại cho thấy cả 3 mẫu dường như có cùng 20% tổ tiên là dân bản địa, 12% trong số đó đến từ bộ lạc Abenaki và 8% từ người Mohawk.
Sau khi có được thông tin hãng CBC News cũng đã thử bằng việc lấy 3 mẫu của 3 nhân viên là người gốc Ấn và gốc Nga để thử ở Viaguard. Kết quả trả lại cũng na ná như trường hợp của Louis, tất cả đều có nguồn gốc thổ dân bản địa và cũng có tỷ lệ phần trăm tương tự như Louis luôn. Thật sự là khó có thể nghĩ lại có sự trùng hợp hiếm có khi cả người gốc Nga, Ấn Độ, và cả con chó chihuahua lại có cùng tổ tiên 😁.
Hiện tại CAPC công bố họ có khoảng 50.000 thành viên, mỗi người muốn tham gia sẽ phải bỏ ra 250$ để kiểm tra ADN, khi có kết quả xác nhận và để được công nhận là thành viên thì sẽ phải nộp thêm 80$ nữa để nhận thẻ thành viên. bạn thử lấy con số 330$ nhân với 50.000 thì thấy nếu thực sự đây là vụ lừa đảo thì tổng số tiền thu được là đã hơn 15 triệu đô rồi. Thêm nữa có nhiều trường hợp khi sở hữu thẻ thành viên nhiều người đã tìm cách mua đồ theo diện ưu tiên được giảm thuế đối với đối tượng "dân tộc thiểu số", dù thực tế thẻ này không có giá trị chính thống. Hiện tại vụ việc này vẫn đang được điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng xem hãng Viaguard có thực sự đang lừa dối người sử dụng hay không.
Thẻ chứng nhận người da đỏ bên trái (được giảm thuế) và thẻ chứng nhận nguồn gốc thổ dân của CAPC
bên phải (không có giá trị giảm thuế)
bên phải (không có giá trị giảm thuế)
Ở đâu cũng vậy, có người ngay thì cũng có người gian, mình không nói đến các vấn đề lừa đảo mà chỉ đang nghĩ đến cảnh nhiều người biết mình và con chó đang nuôi khi đi xét nghiệm có cũng tổ tiên theo kiểu này thì thật đúng là dở khóc dở cười :D.
Tham khảo CBC News