Trọng tài cũng là con người cũng như cầu thủ, họ có thể sai lầm cũng như trả giá cho sai lầm đó. Cầu thủ có thể sút hỏng thì sao trọng tài không thể bắt nhầm, hãy coi trọng tài là cầu thủ thứ 3 trên trận đấu. Hầu hết các môn thể thao đều không dùng đến VAR đấy thôi. Cứ đà này chỉ thời gian ngắn nữa, ta sẽ chẳng thấy trọng tài trên sân cỏ, tất cả trọng tài sẽ ngồi trong phòng VAR mà ra phán quyết.
Tất nhiên rồi vì cái gì cũng có giới hạn của nó. Có thể hiện tại nó chưa hoàn hảo, nhưng nó đang góp phần làm trận đấu minh bạch hơn, dần dần cầu thủ và khán giả sẻ quen với việc này, đến khi đó cầu thủ sẻ giảm đi những tiểu xảo không đẹp trong thể thao vì biết rằng dù có làm thì cũng không qua mặt được
Có chứ, công nghệ áp dụng vào thì mới chính xác vì nên nhớ một điều luật điều lệ bóng đá đã thay đổi trong hàng trăm năm phát triển , vậy nên nếu công nghệ thay thế trọng tài thì cũng ko có gì là quá khó để chấp nhận !
Có chứ, công nghệ áp dụng vào thì mới chính xác vì ngay sau đó biết được cái chính xác, có thể đau lòng, mất hưng phấn 1 chút, nhưng không phải sau này về nhà ngồi vào xem thời sự mới biết được sự thạt thì còn đau lòng hơn và không thể thay đổi được kết quả nữa. Là 2 đội bóng nên cũng có khán giả của cả 2 đội, bạn viết khán giả đội này bị tụt cảm xúc, thì khán giả của đội còn lại cũng vậy. Nên mình đánh giá cao áp dụng công nghệ VAR vào thi đấu.
VAR hay không vẫn chịu sự quyết định cuối cùng ở trọng tài và nó đã mua độ trọng tài thì VAR cũng là phế phẩm. Có chăng VAR cho cả thế giới thấy bộ mặt thật của lũ cầu thủ và trọng tài dối trá thôi.
Tất nhiên rồi vì thích VAR vì thích công bằng, các bạn cứ lo cho khán giả mất hứng, thế cho mình hỏi, 1 bàn thắng không hợp lệ có làm cho cổ động viên hậm hực không?