Thật lòng với các bạn BKAV như thế này: - Mình là người không hiểu về IT, nên khi mình bắt đầu phải dùng Lap cho công việc (năm 2010) thì mình cần phần mềm diệt HIV, và mình dùng Bkav cho yên tâm và cũng theo tư tưởng yêu hàng Việt một tý. Mặc dù mình chả biết cái phần mềm đó nó có diệt được cái mẹ khỉ gì không. Tính đến 08/2018 là mình dùng được 8 năm tròn đấy, cũng không có ý định dừng. Nhưng tiếc thay, khi đọc cái diễn đàn này và cảm nhận văn hóa cũng như sự ngu dốt của đội shit dơ, mình không còn mộột chút cảm tình nào với cái phần mềm đó nữa. Tạm biệt, và chúc các em lừa được nhiều người khác để còn lấy sức mà oẳng!
Clrscr @haajubui Từ bé đến giờ em chưa từng thấy VN mình có sản phẩm nào tốt hơn hàng ngoại nhập. Gạo thì thua Thái, Campuchia; hồ tiêu thì thua Malay, Indo; cao su thì xách dép cho Brazil; cà phê, nước mắm còn mất luôn cả thương hiệu... Còn về phần mềm diệt virus thì em khẳng định Bkav Pro không tuổi gì so với Kasper, Norton,... Những thứ vớ vẩn thế còn chẳng ra cái hồn gì thì Bkav đừng có mơ sản xuất hàng công nghệ cao. Nếu vẫn đòi làm thì chỉ có thể là xàm, nổ banh!
jamescash89 @Clrscr Tuỳ bạn nhé, một phần vì nước mình bán nguyên liệu thô. Đức là nước nhập khẩu cà phê của Việt Nam rất nhiều rồi chế biến lại thành phẩm, trở nên nước xuất khẩu cà phê thứ 4 thế giới.
haajubui @Clrscr Đất nước mình đi sau, kém hơn TG về tất cả mọi thứ đặc biệt là KHCN thì sản phẩm kém hơn người ta là đương nhiên. Cái mà mình ghét là bố láo ăn cắp xong rồi lấp liếm kia.
solokoku @jamescash89 đang nói xàm gì thế bạn đang bình luận về BKAV thì nói sản phẩm khác uy tín vào làm gì,thằng BKAV chỉ đáng so sánh với khải sill thôi chứ làm bẩn các mặt hàng khác