Ngoài lề tí các bác, sao e đọc mấy tin tai nạn máy bay toàn thấy là của boeing ko à các bác. Chắc tại số e mỗi lần đọc tin tai nạn toàn trúng boeing hay sao ấy.
Mình bay hết tất cả thể loại của VNA thì thấy một số cái như sau:
- Phổ thông đặc biệt trên A350 và B787 thì còn thoải mái hơn ghế thương gia (C) trên A321 =))))
- Ghế C của A350 vs B787 thì same same nhau, mặt ghế A350 thoải mái hơn, nằm dễ chịu hơn khi ngả phẳng 180 độ, chỗ treo blazer hoặc áo khoác cũng thoải mái hơn, còn trên B787 thì đa phân phải cởi ra nhờ tiếp viên treo
- Bay A350 chặng dài thì độ ẩm và không khí tren khoang dễ chịu nhất, ít bị khô da, khát nước, mỏi mắt
- B787 là tàu dễ chịu nhất của VNA ở mọi khoang, bay êm, ít rung lắc, ít ồn, cất hạ cánh dễ chịu, màn hình giải trí đep (dù không dùng bao giờ), nhưng chế độ tracking xem đang bay đến đâu thì hơi ngu, A350 dễ nhìn hơn =))))
- Airbus nói chung đều giống nhau, khoang cuối máy bay mình thử ngồi vài chuyến trải nghiệm cảm giác thì đều cực hình, rung lắc xóc muốn ói. Thậm chí ko hiểu vì sao A350 tàu to như thế mà khoang cuối còn cắt giảm cả các khe gió điều hòa trên đầu mỗi hành khách, khó hiểu., Mình có đi dạo xuống cuối tàu xem thì đúng cực hình nếu check in vào đây
- Duy nhất B787 có chế độ cửa sổ điện tử 😆) nghịch cái này hay phết. trên một vài chuyến bay sớm để kijpo giờ đi làm, overnight nguyên đêm ra sân bay tghif cái này rấ thích, lên tàu là ngủ cái rụp, ko bi làm phiền khi cất hạ cánh vì thức dậy để mở tấm che cửa sổ các kiểu
Hai cái ảnh mình hỳ hục mãi mà chả chụp được, dưới dất nhìn cánh nó xanh mà sao mình chụp nó cứ thẳng ro ko đep =))))) hai là cửa sổ xanh tiệp màu với lon nước xanh, mà nó cũng chả ra đúng ý đồ, chụp ngu quá =))
Mình đi chuyến HAN - SGN 2 lần liên tiếp, vào khoảng 8 giờ tối giờ HN thì đều là 787 Dreamliner hết. 1 lần thì đi xe buýt ra, 1 lần thì ống lồng. So với cái thuở còn AirMekong với Bombardier CRJ900 thì êm hơn thấy rõ.
Đợt tết rồi cũng bay HAN - SGN nhưng chuyến 6h tối nên A330.
Mod sửa lại tầm bay của các máy bay này đi, bay cao như vậy thì bay hết ra ngoài vũ trụ rồi vì bán kính trái đất có hơn 6.000km thôi.
Đơn vị tính trong bài này phải sửa lại là mét chứ không phải ki-lô-mét.
Hãng Vietnam Airlines đầu tư quá, hy vọng chuyến đi sắp tới mình sẽ được trải nghiệm BOEING 787-10. Vì hãng này luôn có máy bay sịn sò nên đi rất êm. Mình hay đặt vé của hãng tại: https://www.bestprice.vn/ve-may-bay/vietnam-airlines.html, mọi người có thể tham khảo nhá