Hôm vừa rồi mình và anh @tuanlionsg có một chuyến đi nghỉ hè Taiwan cùng gia đình, có chụp lại được ít hình và quay video sơ chuyến đi, xin chia sẻ cùng anh em cho vui. Sơ một chút về lịch trình đi, bọn mình có khoảng 4 ngày ở Taipei, từ đi quảng trường, vườn thú, sau đó đi ăn mì bò, tối đến đi các chợ đêm, nhà sách,... Sau khi chán chê Taipei, bọn mình tiếp tục leo lên bus để đi núi Cửu Phần, thác Thập Phần và làng mèo. Cuối cùng về lại Taipei ăn một bữa ngon đúng kiểu địa phương rồi sáng sau bay về. Tạm biệt Taiwan với những dự tính chưa thực hiện được vì thời tiết cùng nhiều lý do khác. Kỳ thực đây một trong những nơi dễ thương nhất mà mình từng đi, con người dễ thương và hòa đồng, đồ ăn ngon, không khí nhộn nhịp, vui vẻ và trong lành, nhiều cảnh đẹp và hay. Ảnh và vài video trong bài được bọn mình quay chụp bằng Huawei Nova 3i và iPhone X, chi tiết hơn về máy Huawei thì anh em có thể xem ở đây. Mời anh em coi bọn mình đi chơi và chụp hình nhé.