Nhiều anh em Tinhte phàn nàn qua phần bình luận rằng giờ hứng thú với game của các anh em không còn được như xưa nữa. Lý do thì nhiều nhưng những bình luận của anh em cũng khiến mình suy nghĩ, chán game là do bản thân game, hay do bản thân mình?
Hồi còn nhỏ tuổi, chưa phải lo công việc hay gia đình, mình khá chắc nhiều anh em cũng giống mình, có thể nghiền ngẫm game trắng một đêm nếu đó là những tác phẩm hay, đi học ngồi bàn luận với đám bạn thân về game sắp ra mắt và khoe khoang chiến tích của bản thân cho mọi người ghen tị. Khi ấy game gần như là thú giải trí duy nhất mà anh em có, bên cạnh, à thì nhiều thứ khác không tiện liệt kê.
Giờ thì khác. Điều đáng ngạc nhiên là game càng đẹp, lối chơi càng được hoàn thiện hơn so với chục năm về trước cũng chỉ xem rồi... biết vậy. Anh em nào có thời gian thì chơi qua loa cho biết, một số khác thì lên YouTube xem walkthrough, thậm chí có nhiều người còn không quan tâm là có game mới ra mắt.
Hồi còn nhỏ tuổi, chưa phải lo công việc hay gia đình, mình khá chắc nhiều anh em cũng giống mình, có thể nghiền ngẫm game trắng một đêm nếu đó là những tác phẩm hay, đi học ngồi bàn luận với đám bạn thân về game sắp ra mắt và khoe khoang chiến tích của bản thân cho mọi người ghen tị. Khi ấy game gần như là thú giải trí duy nhất mà anh em có, bên cạnh, à thì nhiều thứ khác không tiện liệt kê.
Giờ thì khác. Điều đáng ngạc nhiên là game càng đẹp, lối chơi càng được hoàn thiện hơn so với chục năm về trước cũng chỉ xem rồi... biết vậy. Anh em nào có thời gian thì chơi qua loa cho biết, một số khác thì lên YouTube xem walkthrough, thậm chí có nhiều người còn không quan tâm là có game mới ra mắt.
Một lý do quan trọng nhất của tình trạng này, theo mình là do hầu hết anh em đều đã lập gia đình. Vòng xoay cơm áo gạo tiền khiến game không còn là thứ được quan tâm nhiều nhất nữa (dĩ nhiên).
Nhưng không thể bỏ qua một thực tế rằng game giờ đây cũng chẳng còn đem lại cho nhiều anh em thứ cảm xúc tích cực như hồi còn ham cày cuốc nữa. Đành rằng những Final Fantasy XV hay Call of Duty WWII vẫn xuất sắc theo lời những nhà phê bình game, thế nhưng trong mắt chúng ta liệu rằng nó còn có cuốn hút như FFX hay CoD 4 xưa kia hay không?
Rõ ràng là không, đơn giản vì giờ muốn chơi mượt game đã thấy tốn tiền nâng cấp máy móc rồi.
Có PS4 hay Xbox One còn tiện vì chỉ cần mua đĩa là chiến ngay, nhưng ở một thị trường game nơi PC vẫn chiếm tỷ trọng lớn như Việt Nam, thì yêu cầu cấu hình như những game hiện tại vẫn là một rào cản không nhỏ cho phép anh em yêu game cập nhật những phiên bản mới.
Một lý do khác là giờ đây cộng đồng không còn được như xưa. Nếu có thì cũng là những group Facebook quy tụ các thành viên yêu game nhưng mặt bằng độ tuổi cũng như ý thức không được như những diễn đàn trước đây. Người lớn vào tìm kiếm thông tin và chia sẻ kinh nghiệm cũng chóng chán vì ý thức cộng đồng mạng quá tê. Thế là vì không có sân chơi bàn luận, tình yêu game cũng dần nguội.
Vậy đâu là lý do khiến anh em "chán game"? Cùng bàn luận với tụi mình nhé.