thư giản thì nghe nhạc jazz có lời như Sol De Bossa (bossa nova full album), còn bình thường để tập trung thì jazz ko lời (chỉ khi 1 mình ) có mấy thằn em kế bên thì nó nói nhảm buồn ngủ ko hay/ nên phải nghe nhạc uk hay việt nam ( khổ ghê ) thường thik nghe loa hơn vì khỏe 2 bên tai, Tai nghe ko ngứa thì nặng - nóng. thành ra đầu tư loa di động hơn tai nghe.;)😃
Nhạc ko lời của tobu này, hoặc vài bài ko lời của anh alan đi bộ, dạo gần đây ghiền mấy bài nhạc ko lời của ông brian tyler. Chốt lại là nhạc ko lời mà nó có khí thế chút 😃 nghe nhạc có lời là ngồi hát theo ngay, ko làm việc đc luôn 😁
Mình không thể vừa nghe nhạc vừa làm việc được, mình cảm thấy nghe nhạc mình rất mất tập trung, toàn tập trung nghe nhạc thôi. Nhiều khi còn quên mất gõ nhầm cả lời nhạc ra nữa. Còn bình thường thì thích nghe nhạc classical, thích nhất vẫn là Piano, Beetthoven, Richard Clayderman... Đôi khi nổi hứng thì nghe nhạc sôi động Latin.