Chào các bạn,
Số là trước giờ mình chỉ chuyên xài Dell, nhưng vừa rồi con Dell 2015 Inspiron 13 của mình bị trộm đua, nên đành tìm 1 laptop mới.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng đặc biệt là các quảng cáo của chính hãng HP về độ bền pin, hiệu năng laptop HP; mình quyết định mua xài thử con HP Probook 440 G5 (3CH00PA) với giá 17 triệu đồng.
Trước tiên, mời các bạn xem qua cấu hình của máy như sau:
Intel i5-8250U 1.6 GHz, 4 MB RAM, SSD 256GB, màn hình full HD, quảng cáo công nghệ sạc nhanh và pin trên 10 tiếng.
Ngay sau khi mua về trong lần bật lên đầu tiên thì sự thất vọng tràn trề ập đến với mình, vì máy tỏa nhiệt nóng (rất nóng là đằng khác, chắc chắn bạn không thể để lên đùi bạn trong vòng 15 phút đâu). Pin thì hao nhanh, nếu xài theo thói quen của mình lúc dùng con Dell cũ thì chắc được khoảng 4-5 tiếng, khác xa quảng cáo!
Một điều an ủi duy nhất là màn hình FHD và có đèn bàn phím, ngoài ra, mình không tìm thấy điểm cộng nào khác của con HP này so với Dell.
Một điều đáng tiếc với mình đó là không test máy trước khi mua. Đây cũng là do mình chủ quan đọc quảng cáo của bên bán hàng và do bên Thành Nhân họ không cho mở máy, họ nói phải mua rồi mới mở lên được. Đây cũng là một kinh nghiệm dành cho các bạn chuẩn bị mua laptop mới.
Thật sự với số tiền bỏ ra, mình khẳng định con HP Probook 440 G5 này không xứng đáng, thậm chí còn tệ hơn con Dell cũ lúc trước của mình.
Số là trước giờ mình chỉ chuyên xài Dell, nhưng vừa rồi con Dell 2015 Inspiron 13 của mình bị trộm đua, nên đành tìm 1 laptop mới.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng đặc biệt là các quảng cáo của chính hãng HP về độ bền pin, hiệu năng laptop HP; mình quyết định mua xài thử con HP Probook 440 G5 (3CH00PA) với giá 17 triệu đồng.
Trước tiên, mời các bạn xem qua cấu hình của máy như sau:
Intel i5-8250U 1.6 GHz, 4 MB RAM, SSD 256GB, màn hình full HD, quảng cáo công nghệ sạc nhanh và pin trên 10 tiếng.
Ngay sau khi mua về trong lần bật lên đầu tiên thì sự thất vọng tràn trề ập đến với mình, vì máy tỏa nhiệt nóng (rất nóng là đằng khác, chắc chắn bạn không thể để lên đùi bạn trong vòng 15 phút đâu). Pin thì hao nhanh, nếu xài theo thói quen của mình lúc dùng con Dell cũ thì chắc được khoảng 4-5 tiếng, khác xa quảng cáo!
Một điều an ủi duy nhất là màn hình FHD và có đèn bàn phím, ngoài ra, mình không tìm thấy điểm cộng nào khác của con HP này so với Dell.
Một điều đáng tiếc với mình đó là không test máy trước khi mua. Đây cũng là do mình chủ quan đọc quảng cáo của bên bán hàng và do bên Thành Nhân họ không cho mở máy, họ nói phải mua rồi mới mở lên được. Đây cũng là một kinh nghiệm dành cho các bạn chuẩn bị mua laptop mới.
Thật sự với số tiền bỏ ra, mình khẳng định con HP Probook 440 G5 này không xứng đáng, thậm chí còn tệ hơn con Dell cũ lúc trước của mình.