Cái giống âm thanh này nó còn khó chiều hơn cả ảnh ọt. 1 bộ máy ảnh và ống kính tốt, chúng ta vẫn thấy vậy khi bước khỏi cửa hàng và sử dụng vài năm sau đó. Song 1 bộ âm thanh dù hay đến mấy cũng sẽ khiến cái tai "mắc dịch" chán sau 1 thời gian. Cứ bảo là hay rồi, rồi lại thấy thiếu cái gì đó, thiếu cái gì đó...
IQ52 @quang577 là do bị thuốc rồi đấy, né mấy buổi offline các kiểu ra ko lại bị chích cho ngứa ngáy muốn thay máu
quang577 @AudioPsycho Là tự mình thấy thiếu thôi bạn. Cứ nghe nhiều rồi sẽ thấy nó ko còn cảm giác như hồi đầu nữa. Sự trong trẻo, sạch sẽ của đúng giai điệu đó cất lên lần đầu tiên khi nghe bằng thiết bị đó chẳng hạn...
quang577 @IQ52 Mình chưa đi ộp pa âm thanh lần nào cũng như các dạng "buổi trải nghiệm" nói chung khác. Toàn tự thẩm du 1 mình nên vợ nó cũng càu nhàu suốt. Chê tự kỷ
hiepbeo @quang577 bác gãi đúng chỗ e ngứa luôn @quang577 . Dù đã sắm combo nghe ưng tai rồi nhưng được 1 thời gian là lại lân la nâng cấp. Từ tai nghe bây h ngấp nghé chơi loa, thú chơi này đốt tiền hơn chơi đá nữa
duckvy @quang577 Và nói về âm thanh và hình ảnh, thì việc đầu tư vào cho hình ảnh ko thấm vào đâu so với âm thanh.
tanthaitrung @quang577 Ngày xửa ngày xưa, có anh chàng nọ đam mê chơi âm thanh. Một ngày đẹp trời, anh ta rủ những người bạn “đồng môn” đến nhà nghe thử bộ dây dẫn mới tậu. Sau khi an vị, anh mở nhạc, pha trà cho chúng bạn. Khi thưởng thức được vài bản nhạc, anh ta bảo: “Ok, giờ tui sẽ đổi bộ dây dẫn mới, quý vị nghe xem thế nào nhé”. Sau vài phút loay hoay, rút rút, cắm cắm, anh ta mở nhạc lên. “Ôi, sao hay quá. Mày mua bộ dây hiệu gì? Ở đâu? Bao nhiêu?”, cả bọn nhao nhao. Anh ta từ tốn: “Nãy giờ tui có thay bộ dây mới nào đâu”
Dream8x @quang577 Trò âm thanh này đúng là ko thể nào vừa ý được. Nghe nhạc nhiều khi phụ thuộc cảm xúc nữa chứ chăm chăm đến từng âm tiết khéo lại mất hay.
tangvanthang @tanthaitrung mấy vụ âm thanh tưởng tượng nó làm mấy con nghiện âm thanh tiêu tốn rất nhiều tiền bạc công sức và thời gian mà vẫn cứ loay hoay không có điểm dừng....!
sonyenhp @tanthaitrung Chuẩn bác ạ. Tâm lý + tâm trạng làm cho chất lượng khác nhau. Cùng 1 bộ loa khoác lên nó 2 bộ áo khác nhau 1 bộ đắt tiền và 1 bộ rẻ tiền ( thử thôi ko thật về giá) đảm bảo rằng người nghe sẽ thiên về bộ cánh đẹp và đắt tiền hơn.
iambeb @quang577 Mình cũng có cảm giác tương tự! Nói k phải duy tâm, chứ vợ mình xúi đi "chơi gái" nhanh "thoả mãn" hơn âm thanh, kinh tế nữa!