Tuần rồi, bé con nhà mình vào lớp một. Đưa bé đến trường với muôn cảnh tượng mới, những hình ảnh vừa đáng yêu, xen những hình ảnh đầy những tâm tư. "Ngày đầu tiên đi học" của một đứa trẻ có lẽ là một thay đổi rất lớn trong tâm lý chính nó và rõ ràng nhất mà thế giới người lớn tác động dẫn dắt nó. Với đứa trẻ, đến trước cổng trường: cổng trường to lớn, hàng cây thật đẹp, bảng tên trường rất to ... một không gian có lẽ với một số thản nhiên, với nhiều đứa khác lại bị choáng ngợp. Với người lớn, có những niềm vui và hy vọng một hành trình trang bị tri thức, nhưng không thiếu những lo lắng đủ điều trên từng khuôn mặt cử chỉ. Cái "ngây thơ hồn nhiên" của quãng thời gian đầu đời nhộn trong những tháng ngày vui chơi tuyệt vời của trẻ bắt đầu bị thu hẹp, thay thế vào đó là một hành trình mới cho những hình mẫu tri thức mà người lớn mong muốn cho nó.
Bé nhà mình thì không lạ ngôi trường này, vì cũng thường theo đón chị học ở đây. Thành ra vào lớp một thì không ngỡ ngàng lắm. Có rất nhiều bạn nhỏ lần đầu đến trường của mình, ông bà hay cha mẹ dẫn đến, trông rất đáng yêu và đủ mọi sự thể hiện tình cảm.
Ông đưa cháu đến trường
Bé nhà mình thì không lạ ngôi trường này, vì cũng thường theo đón chị học ở đây. Thành ra vào lớp một thì không ngỡ ngàng lắm. Có rất nhiều bạn nhỏ lần đầu đến trường của mình, ông bà hay cha mẹ dẫn đến, trông rất đáng yêu và đủ mọi sự thể hiện tình cảm.
Ông đưa cháu đến trường
Đến trường với trẻ có lẽ là chuyến đi xa lắm - bịn rịn chia tay cha
Ông bố bảo con là lại với các bạn đi, nó cứ nắm chặt ngón tay cha nó.
Bà đưa cháu đến trường
Nụ hôn của mẹ có lẽ làm bé yên tâm hơn
Quảng cáo
Trông bố có vẻ tất bật, con trẻ thì hồn nhiên với tập sách trên tay
Hồi bé, mình không có thế này. Chẳng biết anh em như nào. Nay, việc ăn uống của con trẻ trước khi đi học thật là gian nan.
Ăn lẹ đi con! Trễ lắm rồi! - Đó là những câu nghe rất nhiều 😁
Quảng cáo
Dậy muộn hay muốn nhanh thì bánh mì que, xôi đậu hay chén súp trước khi vô lớp là nhanh nhứt.
Đồng phục - là cả một câu chuyện nhiều ký ức với trẻ sau này. Nhà trường thông báo mua trước ngày tập trung vài tuần. Háo hức lắm cho lần mặc đầu tiên.
Xe thồ đúng nghĩa. Cái xe gắn máy với vô số người vẫn là phương tiện kiếm sống hàng ngày. Nay trên nó là cả hành trình đi học của đứa bé.
Có lẽ chúng rất hồi hộp và nhiều ngỡ ngàng với một môi trường học mới.
Chẳng thấy nét vui vẻ háo hức nào sao?
Bóng mát đời con
Thơm đi rồi thơm lại, chào tới rồi chào lui... vẫn chưa chịu vô cổng trường
Cột lại tóc rồi vào trường nha con!
Cài lại cái cặp, kiểm tra lần cuối cho tươm tất...
Vào rồi, cũng phải ngó chào nhau một cái mới đi được!
Mẹ nó bảo, cứ thế sao nó lớn! Ba nó bảo, mấy năm nữa thôi, con nó chả cần tui với bà đâu!
Sau cái đoạn đưa đến cổng trường muôn vàn cảnh bịn rịn yêu thương. Giờ là đoạn vào lớp. Hôm nay không phải là khai giảng, mà là những ngày tập trung làm quen với trường, với lớp, các thứ chuẩn bị sách vở này kia, sinh hoạt cho quen dần.
Trẻ vô lớp rồi phụ huynh đã yên lòng yên trí đâu. Ngóng theo chúng đến cùng.
Theo chúng đến cửa lớp...
Đâu rồi những tháng ngày ngập tràn thú vui chơi...
Bé nhà mình chỉ khóc cái hồi đi nhà trẻ hồi 2 tuổi thôi. Này lớp một mà cô dỗ mãi không được luôn.
Ngơ ngác hay ngỡ ngàng cái ngày đầu tiên ấy!
Có trẻ nhất quyết không chịu vào lớp luôn. Chỉ khóc, không nói.
Chẳng dám để con nhìn thấy! Đứa nào cũng ngóng ra cửa mà.
Thế giới bên ngoài và bên trong... sợi dây vô hình.
Có phải chỉ người mẹ mới thế đâu. Bố cũng loay hoay rồi quay lại ngó một cái coi thằng cu nó sao, mà cũng chẳng yên tâm mà đi làm.
Đến cái đoạn đón về. Cả học sinh cấp 1 lẫn cấp 2. Cũng nhiều cảnh tượng rất hay. Nhất là các bé ngày đầu đến trường. Tha hồ diễn tả cảm xúc. Cả trẻ lẫn người lớn.
Cô gửi cho phụ huynh một tờ dặn dò. Chuẩn bị các sách cần có, vở để học, bút viết đồ dùng các loại. Chẳng biết bé này biết đọc chưa. Bé nhà mình thì chưa biết chữ gì. Mẹ nó cũng đôi khi nói sự lo lắng đó. Nhưng mà cho học trước là một cách đánh cắp tuổi thơ của nó, nên thôi.
Sắm sửa theo lời dặn của cô của trường, không phải nhà nào cũng lo nhanh được. Mua đúng sách quy định thôi, có người chạy ngược xuôi nếu không biết trước. Chẳng phải nhà sách nào cũng có đủ bộ đâu.
Ông cháu và những chuyện kể ngày đầu đi học.
Ở trường có bán các bộ dụng cụ đúng quy định đấy!
Cứ selfie cái đã rồi tính sau.
Chờ đón
Ra khỏi lớp, gặp được mẹ nó mừng như xa nhau lâu lắm.
Trẻ chỉ mới tập làm quen trường lớp, nên chỉ 3 tiếng mỗi ngày thôi. 10am là phải sắp xếp đi đón về.
Cái ba-lô
Những hình ảnh chia sẻ ở đây, là một góc nhỏ của không khí "ngày đầu tiên đi học" như thế. Sự ngỡ ngàng của trẻ, sự lắng lo của phụ huynh, sự đón tiếp của trường học. Có lẽ, ai cũng đã từng cả. Nhưng như một kẻ quan sát khi đã lớn, nhìn lại, vừa cảm thấy thú vị, vừa hồi tưởng bản thân, hiểu thêm con trẻ khởi đầu cho một cuộc đồng hành rất dài với chúng.