Đây là lần đầu tiên mình đi xếp hàng từ sớm (không sớm lắm) để mua một chiếc điện thoại. Một phần vì năm nay Samsung đưa ra ưu đãi khá tốt là nâng cấp miễn phí bản 128GB lên 512GB cho 50 người đầu tiên xếp hàng mua Note9, phần vì địa điểm này gần nhà mình nên chạy qua chơi cho vui. Với lại năm nay Note9 cũng có nhiều cái hay ho để thử nên mình quyết tâm mua một chiếc, ở chỗ mình đặt mua thì những ai lấy bản 512GB thì chỉ có một lựa chọn màu xanh bút vàng mà thôi.
Mình đặt mua máy ở VinPro, ở đây có 60 suất được nâng từ 128GB lên 512GB, dĩ nhiên dành cho những ai đặt mua trước với số tiền cọc là 500k. Mình trước đó đã đặt trên Adayroi vì nghĩ cùng của Vin thì có thể ra VinPro xếp hàng nhưng không phải, sau đó mất 500k để bỏ cọc ở Adayroi. Samsung chia đều 5-60 xuất cho các cửa hàng, bất kể cửa hàng đó có nhiều chi nhánh hay chỉ một, điều này sẽ bất công cho các cửa hàng có nhiều chi nhánh, nghe nói họ phải tổ chức bốc thăm. Còn ở VinPro thì là xếp hàng bình thường.
Do gần nhà nên mình đi bộ ra, 7h kém đã bắt đầu đi ra rồi. Ra tới nơi thì đã có vài anh chị em đứng đợi. Lúc này trung tâm thương mại chưa mở cửa nên thân ai nấy lo, tự đứng hoặc làm gì đó giết thời gian.
Mình đặt mua máy ở VinPro, ở đây có 60 suất được nâng từ 128GB lên 512GB, dĩ nhiên dành cho những ai đặt mua trước với số tiền cọc là 500k. Mình trước đó đã đặt trên Adayroi vì nghĩ cùng của Vin thì có thể ra VinPro xếp hàng nhưng không phải, sau đó mất 500k để bỏ cọc ở Adayroi. Samsung chia đều 5-60 xuất cho các cửa hàng, bất kể cửa hàng đó có nhiều chi nhánh hay chỉ một, điều này sẽ bất công cho các cửa hàng có nhiều chi nhánh, nghe nói họ phải tổ chức bốc thăm. Còn ở VinPro thì là xếp hàng bình thường.
Do gần nhà nên mình đi bộ ra, 7h kém đã bắt đầu đi ra rồi. Ra tới nơi thì đã có vài anh chị em đứng đợi. Lúc này trung tâm thương mại chưa mở cửa nên thân ai nấy lo, tự đứng hoặc làm gì đó giết thời gian.
Sau đó tới hơn 8h thì có thêm nhiều người và bắt đầu di chuyển xuống Basement 1, nơi có cửa hàng VinPro. Ở đây trung tâm thương mại mở khá muộn, 9h30 sáng nên anh em lại phải đợi thêm.
Những người đầu tiên xuống VinPro đã tự tạo line để xếp hàng, chưa có nhân viên Samsung hay VinPro ra hướng dẫn hay sắp xếp. Có vẻ Samsung và VinPro chưa quen kiểu mua xếp hàng nên nhân viên của họ đến khá muộn và không chăm sóc gì hết, ví dụ ra nói chuyện, đưa nước uống hoặc cái bánh ăn cho đỡ đói vì mình biết có người ra đây từ hơn 5h sáng để đợi.
Mọi người đều rất vui vẻ và lịch sự xếp hàng theo thứ tự, không chen lấn. Nếu có vấn đề gì cũng được giải quyết trên tinh thần thoải mái, không bon chen. Bọn mình tự lên danh sách và số thứ tự xếp hàng, sau đó nhân viên VinPro dựa trên danh sách đó để xử lý line. Cô gái kia nghe nói ra rất sớm và mang theo ghế ngồi, khá chu đáo.
Mỗi người một cách giải trí trong khi chờ đợi nhưng hầu hết là cầm điện thoại trên tay. Thời nay khó mà sống thiếu điện thoại.
Ai nấy tự điền vào danh sách để gửi cho cửa hàng, danh sách này sau đó được đối chiếu với phiếu đặt mua trước, tránh tình trạng lộn xộn sau này.
Bọn mình rất lịch sự khi xếp hàng ngay sát mép VinPro và không tràn ra đường chính của trung tâm thương mại, nhưng có một chú bảo vệ tới bắt bọn mình phải lên tầng 1 chờ, sau tất cả thì bọn mình không phải lên nhưng phải di chuyển thêm 2 lần nữa mới ổn định hàng lối.
Quảng cáo
Nhân viên VinPro và Samsung đến khá muộn.
Mình thấy nhiều fan Samsung ở đây vì họ đang dùng điện thoại Galaxy, có hỏi vài người thì đều nói mua để dùng, nhiều người dùng dòng Galaxy S hơn là Galaxy Note. Nghe nói có người đi từ tận Hải Phòng lên, có người bận việc không đi xếp hàng được thì nhờ vợ đi mua dùm. Mọi người trò chuyện giết thời gian vui lắm 😁
Bạn này đến sớm lắm nè, trong những người tới sớm nhất thì duy nhất bạn đó là nữ, làm bạn thấy mất tự tin. Không có gì sai trái nhưng có lẽ không thấy con gái nên làm bạn đó hoang mang, sau thì lại bình thường.
Quảng cáo
Người của VinPro ra đối chiếu danh sách với phiếu đặt mua. Lúc này là gần 9 rưỡi rồi, mọi người xếp 2 hàng để chuẩn bị vào mua.
Đúng 9h30 thì dòng người được dẫn vào bên trong VinPro nhưng tiếp tục đứng thêm 30 phút nữa. Tới 10h thì từng người vào tiến hành khai thông tin và thanh toán, sau khi thanh toán và có phiếu thì tiến hành tới quầy nhận máy.
Mọi người ngồi đợi để lấy máy, tất cả bản 512GB ở đây theo mình biết là màu xanh, mọi người có thể yêu cầu VinPro cài SIM và các ứng dụng nếu cần, nhưng hầu hết không ai cần vì anh em bây giờ sành công nghệ lắm rồi. Về nhà tự bóc seal và mày mò vui hơn.
Những chiếc máy đầu tiên được giao tận tay.
Niềm vui đây, Note9 màu xanh bản 512GB giá 23 triệu đồng với vô vàn quà tặng.
Samsung tặng đế sạc không dây đời mới, Clear View, adapter HDMI cho người mua Note9 đã đặt trước. Sau đó tùy cửa hàng thì lại có thêm những ưu đãi khác cho người mua, ví dụ VinPro là đi nghỉ ở VinPearl...