Đây là loạt ảnh được chụp bằng camera của điện thoại Oppo FindX. Anh em @camera Tinhte xin chia sẻ anh em những khung hình, như một lát cắt phần nào về Sài Gòn với những cảnh huống, sinh hoạt, cuộc sống. Mà, ở đó, có những con người ta sẽ không được gặp, có những không khí cuộc sống ta sẽ không được thấy, có những âm thanh ta không thể nghe... khi còn ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Chúng như một cuộc sống, nhộn nhịp, năng động, đa dạng, khát khao, hấp dẫn chẳng khác hay thua kém gì ban ngày. Một vòng với một chút góc nhìn, chưa phải là hoàn thiện, cũng không thể là toàn cảnh, mạo muội chia sẻ anh em.
Một khung cảnh lãng mạn bên bờ Thủ Thiêm, nghe anh em đùa vui rằng "Vào Sài Gòn mà chưa đi Thủ Thiêm chụp ảnh phơi sáng thì coi như chưa đến Sài Gòn nha!"
Nếu được hỏi về nơi nào sôi động, vui vẻ và náo nhiệt nhất Sài Gòn thì chẳng nơi đâu có thể sánh bằng Bùi Viện - khu phố "Tây" tuy không lớn nhưng được nhiều bạn trẻ ưa thích tới lui vào mỗi tối hằng ngày, đặc biệt là cuối tuần. Nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ hay chỉ đơn giản là thưởng thức một chai bia ở nơi đây cũng đủ làm bạn ngất ngây.
Một khung cảnh lãng mạn bên bờ Thủ Thiêm, nghe anh em đùa vui rằng "Vào Sài Gòn mà chưa đi Thủ Thiêm chụp ảnh phơi sáng thì coi như chưa đến Sài Gòn nha!"
Một người đàn ông đang câu cá bên bờ sông Thủ Thiêm.
Nếu được hỏi về nơi nào sôi động, vui vẻ và náo nhiệt nhất Sài Gòn thì chẳng nơi đâu có thể sánh bằng Bùi Viện - khu phố "Tây" tuy không lớn nhưng được nhiều bạn trẻ ưa thích tới lui vào mỗi tối hằng ngày, đặc biệt là cuối tuần. Nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ hay chỉ đơn giản là thưởng thức một chai bia ở nơi đây cũng đủ làm bạn ngất ngây.
Cuối tuần dẫn "pet" đi chơi 😁
Không gian đường Bùi Viện khi mới lên đèn, chưa nhiều người tới lui nên nhìn khá nhẹ nhàng.
Không gian bên trong một quán rượu nhỏ
Nếu để ý một chút, thì sẽ thấy có nhiều lối nhỏ dẫn vào những con hẻm bên hông đường Bùi Viện, tách biêt với thế giới có phần ồn ã ngoài kia, hẻm vẫn giữ được sự bình lặng như vốn có. Theo một thống kê thú vị, thì 80% dân Sài Gòn sinh sống chủ yếu trong hẻm tính tới năm 2014, là điều mà có lẽ ít nơi nào có được, anh em thích chụp ảnh đừng nên bỏ qua những con hẻm này nhé :D
Bên trong một con hẻm ở Quận 1.
Không gian bên trong một căn nhà cổ trong hẻm.
Ánh đèn từ bàn thờ trong nhà le lói tỏa ra, kết hợp với không gian bên ngoài tạo ra một cảm giác rất thu hút người nhìn.
Bên cạnh những hoạt động ăn chơi, giải trí vào buổi tối của nhiều người, thì bên cạnh đó cũng có một số những công việc phải kéo dài đến tối, hay cả đêm đơn cử như việc đan lát mành chiếu trúc này !
Quảng cáo
Những người thợ ở đây tuy làm việc khá muộn và trông có phần mệt mỏi, nhưng vẫn rất thoải mái khi mình xin chụp ảnh.
Một tác phẩm đang ở những công đoạn cuối cùng !
Làm việc muộn nên ăn tối cũng muộn 😔
Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là nơi mà rất nhiều người tập trung đi dạo, hóng mát ở Sài Gòn. Với nhiều hoạt động diễn ra ở đây, đặc biệt là cách đây vài hôm có chương trình chiếu bóng đá trực tiếp của đội tuyển Việt Nam trên những màn hình lớn trải dài khắp phố với rất nhiều người đến xem.
Màn hình LED lớn trải dài khắp phố, giúp nhiều người cùng xem dễ dàng và vui hơn !
Tất cả mọi người đều chung niềm vui bóng đá, không cần biết bạn là ai, thích thì cứ cùng nhau xem thôi !
Chung cư cũ ở Sài Gòn cũng là địa điểm mình hay tới lui để chụp ảnh nhất. Phần vì chất liệu cuộc sống ở đây khiến mình có nhiều cảm xúc, cũng như những con người thân thiện, vui vẻ sẽ dễ để chụp ảnh hơn. Quảng cáo
Hai cha con đang hóng mát bên hè, chú này cũng thích chụp ảnh lắm :D
Anh chàng ngồi trên thành tường nhìn khá là nguy hiểm, nhưng ảnh bảo ảnh ngồi quen rồi nên không có gì phải ngại :D
Một góc của khu chung cư Nguyễn Thiệt Thuật
Để nói một điều gì khiến mình ấn tượng nhất khi ở Sài Gòn thì đó là về chuyện uống "cà phê". Cái thói quen mỗi ngày của rất nhiều người, cà phê ngon thôi là chưa đủ mà đôi khi còn phụ thuộc vào địa điểm, không gian và cả cái không khí của nơi thưởng thức ấy, đặc biệt là về đêm !
Một góc cà phê bệt nhỏ bên đường đi bộ Nguyễn Huệ, nơi ưa thích của nhiều bạn trẻ thích cà phê vỉa hè.
Vừa uống cà phê vừa xem sửa ống đường :D
Một góc cà phê vỉa hè ở khu Quận 5, hầu hết khách tới đây là người khá lớn tuổi. Nhìn cách họ châm điếu thuốc, nhâm nhi ly cà phê thôi mà lòng bỗng thấy nhẹ nhàng hẳn.
Cà phê xem bóng đá khuya là nơi ưa thích của giới hâm mộ túc cầu :D
Sài Gòn mùa này mưa đêm cũng bất chợt lắm, nhiều người có lẽ sẽ không thích, nhưng với mình mưa luôn mang lại cảm giác rất đặc biệt. Nhiều khung cảnh, hoạt động của con người diễn ra trong mưa, dừng chân và ngắm nhìn chút thôi cũng có thể phần nào thấu hiểu cuộc sống của những con người nơi đây.
Mưa rơi trên một góc đường ở trung tâm Sài Gòn
Một người đàn ông cầu nguyện ở khuôn viên nhà thờ Đức Bà sau cơn mưa.
Mưa thế này mà cùng ngồi nhậu với bạn bè, anh em thì hết sẩy nhỉ
Chàng trai đang chở một chú gấu bông như đang chờ đợi điều gì đó, có thể là để tặng ai chăng ?
Không thể không nhắc đến những khu chợ hoạt động chủ yếu về đêm rất nổi tiếng như chợ Bến Thành, chợ đầu mối..v.v.. Nhưng mình lại cực kì thích khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ, với những lô hoa tươi đủ loại được chào bán tại đây khi đồng hồ chỉ mới hơn 12h đêm. Các tiểu thương hoặc người mua số lượng lớn sẽ tới rất sớm để tìm và mua những loại hoa ưng ý, còn lại hoạt động mua bán lẻ sẽ diễn ra đến tầm 8 giờ sáng thôi là hết rồi.
Anh chàng đang tỉ mỉ bó hoa
Hoạt động vận chuyển hoa diễn ra rất nhanh và nhẹ nhàng
Một góc chợ hoa
Mình cũng thắc mắc là làm sao chú này thồ hàng được nhiều như vậy, nể thiệt :D
Vùng đất nào mà chẳng có thăng-trầm, những mảnh đời chẳng mấy vui vẫn còn nhiều. Không nhà không cửa, nay đây mai đó, loay hoay mãi bao giờ mới tìm ra được câu trả lời cho bài toán mưu sinh.
Chiếc áo mưa có hình thù khá lạ, thoạt trông như 2 người đang nằm cạnh nhau.
Nhiều bạn trẻ thức đêm làm việc ở một vài quán cà phê đâu đó, rồi cũng thiếp đi khi không còn gượng được nữa.
Vào giấc đêm, xe tải lớn được phép vào thành phố, anh em có chạy xe đêm cũng hết sức lưu ý nhé, không là hậu quả khó lường.
Khi màn đêm sắp phải nhường chỗ cho ngày mới, thì những khu chợ bình dân cũng bắt đầu xuất hiện càng nhiều hơn.
Một góc cảnh chợ nhìn từ trên cao xuống, một người đàn ông đang cõng con gái của mình để cùng chuẩn bị phụ bán hàng với vợ.
Nhìn anh này vác nguyên cái đùi heo đi mình thấy hay hay :D
Nếu đi ngang quận 1 vào giấc gần sáng, không khó để nhìn thấy những đám nhỏ gấp gấp xếp xếp cái gì đó, tiến đến gần thì mới biết họ đang phân chia báo giấy để chốc nữa đi giao cho nhiều người có thói quen đọc báo giấy :D
Tập thể dục ở công viên Tao Đàn
Nhiều người có thói quen đi nhà thờ sớm từ tờ mờ 4-5h sáng, ngọn nến trên tay người đàn ông này sắp sửa được dâng lên một nhà thờ ở cạnh đó, bắt đầu cho một ngày mới với nhiều hy vọng trong sự bình an.
Một thiết bị ghi hình, khi nó lưu lại được một cảnh huống diễn ra trước mắt, đủ và đúng theo mong muốn của người ngắm cảnh, thì đó là một thành công. Bức ảnh tốt là bức ảnh đạt được mục đích của nó, mang lại hiệu quả mà người chụp mong muốn. Loạt ảnh đêm, lem luốc có, ánh sáng len lỏi xuyên qua bóng đêm có, thấp thoáng những con người ẩn hiện. Ở đó, dẫu là gì, con người vẫn luôn khát vọng mãnh liệt về một cuộc sống đáng sống hơn, hạnh phúc hơn, đầy đù hơn, sáng lạn hơn. Và, chính họ đang cố gắng để khát vọng ấy thành sự.