Như tiêu đề, mình muốn mời anh em chia sẻ về chiếc điện thoại đắt tiền nhất mà anh em từng sở hữu và kỷ niệm đáng nhớ nhất với chiếc điện thoại đó. Nó có thể là chiếc điện thoại mà anh em được tặng từ ba mẹ, người thân hoặc là một chiếc điện thoại mà anh em tự mua bằng những đồng tiền do chính mình kiếm được. Dù với cách nào, chiếc điện thoại đắt nhất, giá trị nhất từng mua hẳn sẽ để lại rất nhiều kỷ niệm cho anh em.
Chia sẻ thêm, đặc biệt đối với những người trẻ, đừng ngại hay băn khoăn nếu chiếc điện thoại đắt nhất bạn sở hữu không có mức giá cao so với mặt bằng chung hay không phải là một chiếc flagship đắt đỏ. Quan trọng là bạn cảm thấy vui vẻ với chiếc máy đó là được. Sự thật là có rất nhiều người giàu vẫn không buồn mua một chiếc iPhone X hay Note9, họ làm ra rất nhiều tiền nhưng họ vẫn cứ thích dùng một chiếc máy rất bình thường. Và ngược lại, cũng có những người trong túi ngoài chiếc iPhoneX ra thì chẳng có xu nào. Dù sao, giá trị của một chiếc điện thoại không nói lên được gì cả.
Mình xung phong chia sẻ trước nhé. Chiếc điện thoại mà mình bỏ nhiều tiền nhất đến hiện tại là iPhone X. Và thú thật, ở vào giai đoạn khi đồng nghiệp của mình có khá nhiều người mua, mình lại không hề nghĩ đến việc sẽ mua nó dù mình hoàn toàn có thể mua nó vào thời điểm đó. Sau đó, mình mua nó khi mình thật sự thấy cần cho một số công việc và bản thân mình muốn, không phải vì mọi người đều dùng nó. Cũng đừng nghĩ rằng nói cho lắm, thật ra đợi giảm giá vì mình đã chọn mua một chiếc máy chính hãng😁. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là một vết nứt nhỏ vừa xuất hiện gần đây, chỉ vì mình vừa đánh răng vừa xem youtube trên điện thoại. (Để điện thoại trên bồn rủa mặt và không đeo ốp).
Chia sẻ thêm, đặc biệt đối với những người trẻ, đừng ngại hay băn khoăn nếu chiếc điện thoại đắt nhất bạn sở hữu không có mức giá cao so với mặt bằng chung hay không phải là một chiếc flagship đắt đỏ. Quan trọng là bạn cảm thấy vui vẻ với chiếc máy đó là được. Sự thật là có rất nhiều người giàu vẫn không buồn mua một chiếc iPhone X hay Note9, họ làm ra rất nhiều tiền nhưng họ vẫn cứ thích dùng một chiếc máy rất bình thường. Và ngược lại, cũng có những người trong túi ngoài chiếc iPhoneX ra thì chẳng có xu nào. Dù sao, giá trị của một chiếc điện thoại không nói lên được gì cả.
Mình xung phong chia sẻ trước nhé. Chiếc điện thoại mà mình bỏ nhiều tiền nhất đến hiện tại là iPhone X. Và thú thật, ở vào giai đoạn khi đồng nghiệp của mình có khá nhiều người mua, mình lại không hề nghĩ đến việc sẽ mua nó dù mình hoàn toàn có thể mua nó vào thời điểm đó. Sau đó, mình mua nó khi mình thật sự thấy cần cho một số công việc và bản thân mình muốn, không phải vì mọi người đều dùng nó. Cũng đừng nghĩ rằng nói cho lắm, thật ra đợi giảm giá vì mình đã chọn mua một chiếc máy chính hãng😁. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là một vết nứt nhỏ vừa xuất hiện gần đây, chỉ vì mình vừa đánh răng vừa xem youtube trên điện thoại. (Để điện thoại trên bồn rủa mặt và không đeo ốp).