Indeed, iPhone 1 mua ngay năm 2007, lúc mới ra, tầm 15tr vnđ!
IPhone x mới toe mua tgdđ 3 tháng, nhưng sợ với tỉ giá và sự chênh lệch của hàng xách tay thì không bằng còn iPhone 1 của hồi năm 2007!
IPhone 1 muôn năm 😃
Khả năng đến đâu thì mua đến đó thui chứ đu theo thì chết. Hiện dùng note8 và cũng là chiếc đt cao cấp nhất và mắc nhất mình bỏ tiền ra mua nhưng ko hối tiếc vì sở hữu em nó.
Note8 là chiếc mắc nhất mình từng mua, hơn nữa còn là chiếc điện thoại nguyên zin đầu tiên mua được bằng tiền mình làm ra, được tự tay bóc hộp nên cảm xúc khó tả lắm 😃
Cái mình mua đắt nhất chắc là Nokia 8800 Gold, lúc mua cỡ 25tr. Kỉ niệm vui là khi mình móc ra thì từ bạn bè đến đối tác (kể cả đối tác là người Nhà nước) cũng hỏi em có bán lại không ^^
Điện thoại mắc nhất từng mua iPhone X.
Nhưng chiếc điện thoại cảm xúc nhất, nhiều kỷ niệm nhất là LG G, lúc mới ra mua chính hãng TGDD 13tr. Lúc đến của hàng mở hộp trên tay cảm xúc vui ko diễn tả nổi, vì trước đó toàn dùng Nokia cục gạch vài trăm nghìn. Trải nghiệm thật khác biệt 😁 và đến bây giờ vẫn còn X chung với em nó <3